Nóng trên mạng xã hội: Mất bóp: kẻ may không biết điều, người xui gặp may

Kim Trí
Kim Trí
06/02/2018 13:10 GMT+7

Người gặp vận may, kẻ gặp điều xui trong cuộc sống là chuyện bình thường. Vấn đề là người gặp may mắn không biết trân quý cái may, đã gây bão trên mạng xã hội (MXH).

MXH đang lan truyền với tốc độ chóng mặt câu chuyện: một tài xế Uber ở TP.HCM nhặt được cái bóp (ví), bên trong có 30 triệu đồng. Anh này đã chịu khó tìm thông tin người bị mất để trả lại, chủ nhân cảm động tặng 200.000 đồng uống nước (!?). Khi giao trả, kiểm tra thì không có vấn đề gì. Lúc sau, chủ nhân gọi lại, bảo mất 1 triệu và bắt đền anh này. Anh tài xế nói “nếu tiền bạc quan trọng, em lấy hết của anh rồi, lấy 1 triệu làm gì?”, nhưng có lẽ vì lòng tự trọng, giận quá hứa “cho số tài khoản, mai gửi anh 1 triệu”. Vậy mà chủ nhân cái bóp gửi số tài khoản thật.
Cách ứng xử của chủ nhân (bị dân mạng rêu rao cả tên tuổi cùng hình ảnh) đã bị lên án kịch liệt. Điều khiến dân mạng thêm phần “sôi sục” là do chủ nhân “xem 1 triệu đồng quá lớn, không biết điều” này lại là trưởng phòng của một công ty lớn.
Ngược lại với câu chuyện “không có hậu” trên, một chàng trai gặp điều xui đã được cộng đồng mạng chung tay giúp sức, kêu gọi, chia sẻ rất mạnh trong ngày hôm qua, để mong gặp được người tốt như anh tài xế Uber. Chàng trai không may (ảnh), trên đường về quê ăn tết đã đánh rơi cái bóp bên trong có 17,5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. “Cả năm đi làm dành được số tiền về quê ăn tết mà bị rơi mất. Hy vọng ai nhặt được, có lòng tốt trả lại em”, “Xin mở lòng tốt cho em ấy có cái tết với gia đình!”, nhiều cư dân mạng khi chia sẻ câu chuyện đã kèm theo những lời kêu gọi tha thiết. May mắn thay, ngay buổi chiều cùng ngày, đôi vợ chồng sống tại xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã nhặt được chiếc bóp vẫn còn đủ số tiền, theo dõi qua MXH và liên hệ gặp để trao lại cho cậu thanh niên. Sau khi được phó trưởng công an xã kiểm tra và xác nhận chính chủ, thanh niên này đã nhận lại được bóp trong niềm vui ngập tràn.
Theo lời của người nhặt được chiếc bóp: “Vợ tôi là người nhặt được cái bóp, khi đó tôi nói mình nghèo thì cũng nghèo rồi, nhưng người ta khó khăn thì không thể không giúp. Nên sau đó vợ chồng tôi đã bảo con lên mạng tìm số điện thoại, rồi gọi”. Một cái kết rất có hậu.
Hồ Gươm hay Hồ Thiên nga ?
Một tin khác vừa xuất hiện cũng đã gây thích thú lẫn tranh cãi trên MXH: Hà Nội thử nghiệm thả 12 con thiên nga trắng và đen ở hồ Gươm. Công ty cấp thoát nước Hà Nội, đơn vị thả thử nghiệm, muốn tạo cảnh quan và điểm nhấn, đồng thời sẽ ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân và du khách. Hình ảnh thiên nga bơi lội ở hồ Gươm chiều hôm qua đã khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Thế nhưng cũng có không ít bình luận lo sợ hồ Gươm rồi sẽ thành... “hồ Thiên nga” và chuyện ô nhiễm môi trường nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.