Nóng trên mạng xã hội: Hai người mẹ và nước mắt ngày cuối năm

01/01/2018 09:06 GMT+7

Chiều cuối năm, dân mạng rầm rộ chia sẻ câu chuyện: con gái được 3 tháng tuổi thì vợ bỏ đi.

Suốt 5 - 6 năm trời không một câu hỏi thăm. Người vợ trở lại, ra tòa nhiều lần, anh chồng được nuôi con. Cô vợ lại kiện lên tỉnh, đúng hôm tòa xử, anh chồng bận xin vắng mặt, thế là tòa xử... thua. Bây giờ bé nằng nặc bám bố, cô vợ đòi bế bằng được nhưng đứa bé nhất quyết không theo.
Trong video, mỗi lần người mẹ đụng vào thì bé lại khóc ré lên, bám chặt người bố (ảnh 1). Bao người xung quanh chứng kiến cũng không biết làm sao trước tình huống đáng buồn này. Dân mạng cảm thương cho hoàn cảnh bé và thông cảm với bố cháu: “Nhìn con dính bố, hét khản cổ sợ bị đưa đi mà không cầm được nước mắt”, “Thấy ông bố ngậm ngùi quanh quẩn bên con cũng cảm nhận được anh ấy đang rất đau”.
Facebooker trách móc người mẹ: “Bỏ đi 5 - 6 năm trời không quan tâm, giờ thấy con khóc, mặt lạnh như tiền. Người bình thường đã dỗ dành nhưng mẹ này thì cứ lôi con bằng được”. Họ đặt câu hỏi: “Con thấy mẹ, sợ khóc kinh khủng vậy mà còn cố ép ở với mẹ?”, “Trong tiềm thức đứa trẻ chưa có người mẹ thì phải. Vậy sau này nuôi dưỡng và giáo dục cháu như thế nào đây?”. Có ý kiến cho rằng: “Bé được quyền chọn ở với bố hay mẹ chứ”. Một số người lại nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh khác: “Sao không đặt mình vào hoàn cảnh của chị vợ kia... có uẩn khúc gì thì sao?”.
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất hai con
Trong khi mọi người đang chờ chào năm mới thì một người mẹ cùng lúc phải tiễn biệt hai đứa con vì tai nạn giao thông. Facebooker Tuấn Anh đăng video cho thấy vụ tai nạn xảy ra tại Phú Bình, Thái Nguyên khiến hai em bé chết ngay tại chỗ. Người mẹ gần như phát điên, cứ ngồi giữa hai con, ngửa cổ lên trời, kêu gào thảm thiết (ảnh 2).
Hàng chục người chứng kiến sự việc và dân mạng đã rớt nước mắt trước cảnh tang thương này. Họ gửi lời chia buồn đến người mẹ và gia đình nạn nhân. Dân mạng cũng bày tỏ sự cảm thông trước mất mát không đong đếm được của người mẹ kia. Đặc biệt, gửi lời nhắn nhủ: “Tết nhất rồi, xin hãy nhẹ chân ga”.
Hình như tình người và tai nạn giao thông ở VN vẫn là những câu chuyện buồn chưa hồi kết. Hy vọng qua năm mới 2018, tai nạn giao thông sẽ giảm xuống thấp nhất...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.