Nóng trên mạng xã hội: Chiếc xe đạp Phượng Hoàng và chuyện tình xưa

14/03/2018 09:08 GMT+7

Hình ảnh chiếc xe đạp Phượng Hoàng và video quay cảnh đôi vợ chồng hạnh phúc theo mốt 'đặt cằm lên tay' làm Facebook đáng yêu hơn bình thường.

Một ngày muôn vàn chia sẻ về chuyện tình của thế hệ trước, khiến Facebooker dễ nhớ đến lời hát đẹp: Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi/Và thời ấy, bình dị lắm con ơi/Chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời.
Nếu ai cho rằng chỉ có người trẻ mới thích trào lưu trên mạng thì lầm rồi nhé! Trong video đang được share rầm rộ, một đôi trung niên tâm hồn thanh niên thực hiện trào lưu “đặt cằm lên tay” dễ thương không lời nào nói hết (ảnh 1). Cô tươi hết nấc, chìa tay vẫy vẫy là chú ngoan ngoãn chạy lại đặt cằm lên rồi cười rất hiền. Cách thể hiện tình cảm giản dị và vô tư ấy khiến con cháu phát hờn vì… ghen tị. Status kèm video: “Bố mẹ ai mà cưng quá vậy nè. Chả cần gì, chỉ cần bố mẹ lúc nào cũng vui tươi bên nhau như này là đủ” đã nói trúng tim đen của rất nhiều Facebooker.
Họ bình luận khen tình cảm đơn thuần khiến người xem ấm cả lòng. Thật sự rất đơn giản, nhưng cũng rất cảm động! Facebooker mong: “Cô chú quá hạnh phúc! Cần gì đẹp như diễn viên Hàn Quốc hay nhà mặt phố, ví đầy thẻ vàng, con chỉ mong sau này có được người bạn đời luôn luôn nắm tay con như vậy”. Trong khi đó, nhiều cặp đôi trẻ tag nhau để nhắc nhẹ: “Người ta già rồi vẫn tình cảm như này. Anh học tập đi, cứ suốt ngày làm em bực mình thôi”. Không ít người mê video này đến nỗi muốn làm một bản copy, camera bố mẹ và quả quyết: “Bố mẹ mình lên hình chắc đáng yêu chẳng kém đâu”.
Cả tuổi thanh xuân trên chiếc xe Phượng Hoàng
Bức ảnh chụp chiếc xe đạp Phượng Hoàng (ảnh 2) và chú thích: “Ngày xưa, chiếc xe này là cả một gia tài!” đã mở đầu chủ đề bàn luận sôi nổi.
Facebooker nhận xét chuyên nghiệp rằng Phượng Hoàng cũ còn có thanh ngang từ yên sang gần cổ xe và cái bơm đen xì gắn ở gióng dưới nữa. Facebooker hồi tưởng: “Nhớ hồi tập xe chân còn ngắn, toàn kiểu đứng đạp, hôm nào trượt chân một cái thì thốn phải biết”. Facebooker nọ thì đau thương vì: “Ngày xưa bị gãy tay, chú chở bằng xe này đi bó bột, đường ổ gà, chú chạy nhanh, đến khi gặp quả ổ voi, ngã, mình gãy thêm 2 cái răng cửa”. Người khác lại nhớ đến Phượng Hoàng của nội, đèo mình vượt nắng mưa đi học, từ thời mẫu giáo đến cấp 1.
Facebooker khẳng định lúc xưa, xe này chẳng khác gì SH, Lamborghini bây giờ. Có xe là tự động đẹp trai, các thiếu nữ cứ “đổ như điếu cày”. Đặc biệt, chuyện tình thời bố mẹ gắn với “chiếc xe thần thánh” cũng dễ thương vô cùng.“Bố kể hồi xưa có con Phượng Hoàng đi học, ngày nào cũng bị bạn bè ghen ăn tức ở xì lốp xe. Mẹ thấy tội nên đi bộ cùng về, rồi thành đôi”, một dân mạng khoe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.