Nóng trên mạng xã hội: Bùng nổ với H’Hen Niê

Cẩm Nhung
Cẩm Nhung
18/12/2018 08:36 GMT+7

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 khép lại sáng 17.12 tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines. Đại diện VN - H’Hen Niê vào top 5.

Sau nhiều năm tham dự đấu trường nhan sắc số 1 thế giới, lần đầu tiên VN có đại diện lọt vào top 5. Kỳ tích lịch sử này trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo ngày hôm qua. Cả showbiz Việt lẫn mạng xã hội đã “dậy sóng” với thành quả mà người đẹp Ê đê đạt được. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới H'Hen Niê và bày tỏ niềm tự hào: “Top 5 là quá xuất sắc rồi H’Hen Niê ơi! Một cô gái tóc ngắn, da ngăm, có nhan sắc khác lạ, đã trở thành niềm tự hào của đất nước sau hơn 10 năm chờ đợi”.
10 năm trước, một đại diện của VN đạt thành tích cao tại Miss Universe là Thùy Lâm. Song lúc đó, cô vào top 15 Miss Universe 2008 chứ không phải top 5 như H’Hen Niê. Vì thế, ngay khi cô gái xinh đẹp của VN được xướng tên trong top 5, dân mạng lập tức săn lùng những hình ảnh thời niên thiếu của cô cũng như khó khăn vất vả mà cô gái Ê đê này trải qua lúc còn là sinh viên, như: từng đi phụ bàn, làm người giúp việc, phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập…
Không chiến thắng chung cuộc nhưng có thể thấy H’Hen Niê đã chiến thắng trong trái tim người hâm mộ VN. Facebooker đã dành nhiều lời khen ngợi cho phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực ở cô trong mọi hoàn cảnh, và không quên liên hệ tới chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá VN ở AFF Cup 2018. Họ viết: “Bóng đá cũng 10 năm làm nên lịch sử. Hoa hậu cũng 10 năm làm nên lịch sử. Tự hào quá VN ơi!”.

Xúc động với bức tâm thư của người mẹ Nga

Ảnh trên mạng xã hội
“Đọc mà sống mũi cay cay, mắt nhòe đi”; “Tình mẫu tử muôn đời vẫn thế”; “Văn Lâm thật may mắn khi có một người mẹ quá tuyệt vời”…, là những bình luận của dân mạng khi đọc bức tâm thư của mẹ chàng thủ môn Đặng Văn Lâm gửi cho con trai ngay sau khi VN đăng quang tại AFF Cup 2018. Theo dân mạng, một ngày sau khi kết thúc giải đấu, mẹ của Văn Lâm, bà Jukova Olga (người Nga), đã viết một bức tâm thư với những lời lẽ đầy yêu thương gửi đến con trai, người hâm mộ cùng các thành viên của đội tuyển.
Thủ môn Đặng Văn Lâm sau đó đã dịch lại bức thư từ tiếng Nga sang tiếng Việt theo đúng yêu cầu của mẹ để gửi cho người hâm mộ VN. Chàng thủ môn với những pha cản phá bóng xuất thần đã chia sẻ bức thư này trên trang Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được vô số lượt thích.
Bức thư hiện đang “gây sốt” trên mạng xã hội và cũng được cư dân bàn phím chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.