Nóng trên mạng xã hội: Bức ảnh ‘đốn tim’ dân mạng

Thu Thúy
Thu Thúy
17/08/2018 09:13 GMT+7

“Con đi đâu... mẹ sẽ đi cùng con...”, dòng trạng thái ngắn gọn của Facebooker Trần Tiến Tiến cùng hình chụp hai người nữ đi xe đạp (ảnh 1) trở thành một trong những bức ảnh được yêu thích nhất trên mạng xã hội hôm qua.

Xem hình có thể thấy một người phụ nữ trung niên đội chiếc nón lá cũ, áo mỏng khoác ngoài hơi sờn đi xe đạp trên đường, phía sau buộc một cái va li trông rất mới, cùng hai túi đồ buộc phía dưới. Một cô gái trẻ vai đeo ba lô đang đạp xe song song với người phụ nữ này. Nhiều người đoán đây là hai mẹ con và người mẹ đang đưa con đi nhập học, chính thức trở thành một tân sinh viên.
Bức ảnh đã nhận được hơn 14.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận từ người xem chỉ sau khoảng hai giờ đăng tải. “Hình ảnh đẹp nhất tôi được xem trong hôm nay!”. “Có ai thấy bóng dáng mình trong đó khi đi nhập học không?”, “Mẹ là người yêu thương và hy sinh cho ta vô điều kiện”..., nhiều người bình luận.
Nhiều Facebooker nhắc lại kỷ niệm ngày đầu nhập học với hành trang là tình yêu thương vô bờ của cha mẹ và mong ước sẽ có việc làm ổn định để báo hiếu đấng sinh thành. “Mong cho bạn sẽ học tập thật giỏi và có công việc để sau này đền đáp công ơn dưỡng dục của cô”, một người nhắn nhủ cô gái.
Cướp trẻ bất thành?
“2 giây kinh hoàng” là nhận xét chung của nhiều cư dân mạng khi xem cảnh một vụ được cho là cướp trẻ em bất thành xảy ra ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) vào ngày 15.8 và được camera an ninh gần đó ghi lại.
Xem clip thì thấy một phụ nữ đang bế em bé, đứng trước nhà trên một con đường khá yên tĩnh. Bất thình lình một xe máy chở 2 người nam phía sau lao đến và một người hình như định giật em bé khỏi tay người phụ nữ nhưng bất thành (ảnh 2). Do mất thăng bằng, người phụ nữ khuỵu gối xuống đường trong khi hai tay vẫn giữ chặt bé.
Vụ việc xảy ra chỉ trong chừng 2 giây khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Có lẽ ngay cả người phụ nữ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Clip ngắn hút hơn 100.000 lượt xem và hơn 1.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội. Bàng hoàng là tâm trạng chung của nhiều người và nhiều Facebooker đã tag tên người thân, bạn bè với lời kêu gọi “nâng cao cảnh giác”. Không chỉ cảnh báo, nhiều người bày tỏ lo lắng, bất an bởi sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng bởi vụ việc xảy ra giữa ban ngày, thậm chí xung quanh còn có nhiều người.
“Đừng để các cháu nhỏ chơi ngoài đường một mình. Ngay cả người lớn trông chừng các cháu bé cũng vậy, đừng đứng trước nhà hay bên đường...”, một người viết. “Trong vụ này người mẹ vẫn còn may mắn, nếu không thì... Mình không dám nghĩ tiếp bởi quá khủng khiếp”, một người mẹ trẻ bày tỏ.
 (tổng hợp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.