‘Nỗi oan’ của NSND Lệ Thủy

Hoàng Kim
Hoàng Kim
15/12/2022 16:50 GMT+7

Gần đây, NSND Lệ Thủy bức xúc vì có một chuyện liên quan đến bà. Nhưng nữ nghệ sĩ gần 80 tuổi vẫn kín lịch suốt từ giờ tới tết, nhiều show đến mức ngạc nhiên.

Lệ Thủy bức xúc vì có một kênh YouTube sử dụng tên của bà, và họ hát những bài ca ngợi ông Lê Tùng Vân hoặc những vấn đề khác, rồi người xem nhảy vào bình luận sôi nổi, ảnh hưởng đến uy tín của Lệ Thủy.

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương trong vở Sông dài

h.k

Bà nói: “Tôi không dính líu gì đến những vấn đề phức tạp đó, tôi chỉ biết đi hát bình thường thôi. Bạn bè tôi có ‘còm-men’ vào đính chính đây không phải kênh của Lệ Thủy thì họ xóa liền, không cho góp ý”. Vì vậy bà mong có một tiếng nói giùm cho bà, để mọi người hiểu, tránh những rắc rối về sau.

Hiện tượng giả mạo tên tuổi của những người nổi tiếng để câu like, để làm những việc khuất tất, đã nở rộ gần đây. Mong luật pháp can thiệp để lập lại trật tự trên không gian mạng.

Riêng Lệ Thủy có lẽ là nữ nghệ sĩ lão thành có show nhiều nhất trong số những đồng nghiệp trang lứa. Tuần nào bà cũng đi hát 2-3-4 điểm, những hội chợ thương mại lớn, sự kiện… Tuy nhiên, bà cũng quan tâm đến những đoàn hát nhỏ thường chỉ biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa. Bà nói: “Những gánh lô tô thấy thương lắm, họ cần mình để bán vé, mình không nỡ từ chối. Lương bổng ít lắm, mà hát tới 12 giờ giờ đêm, trở ra xe về tới thành phố là 4 giờ sáng. Nói thiệt là quá sức đối với tuổi của tôi. Nhưng lâu lâu tôi cũng ráng nhận lời, vì biết người ta nghèo, có cái tên của mình thì bán vé dễ hơn. Coi như mình đi làm từ thiện vậy mà”.

Bà kể chiếc xe hơi là “nhà” của bà, có đủ mền gối, chén đũa, chở bà đi từ tỉnh này tới tỉnh khác liên tục. Đi vài chục cây số thì dừng xe lại, xuống nghỉ ngơi, ăn uống, thưởng thức cái đẹp và ẩm thực địa phương. Từ đây tới tết là show ở Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Mỹ Tho… Mỗi tuần bà chỉ ở nhà có 2-3 ngày thôi, còn lại là “đi giang hồ”. Bà cười tưng bừng: “Tuổi này mà còn đi giang hồ mới ghê chứ! Nhưng ở nhà là bịnh liền đó. Ngộ lắm nha, bình thường thì tôi đau khớp dữ lắm, rồi nhức mình nhức mẩy, nhưng hễ đi hát là mang giày cao gót, chạy tới chạy lui như không hề có bịnh chút nào. Cứ lên sân khấu là biến thành một con người khác”.

NSND Lệ Thủy

h.k

76 tuổi, Lệ Thủy vẫn được bà con miền Tây “thương” y như hồi trẻ. Một bà má ở miền Tây kêu cậu con trai: “Con mua cái ‘ti di’ nào mà mở ra thấy Lệ Thủy hát thôi. Cái nào không có Lệ Thủy thì đừng mua. Mà con làm sao cho má bấm dễ dàng chút. Bấm số 1, ra tuồng Đời cô Lựu. Bấm số 2, ra tuồng Tô Ánh Nguyệt, số 3 ra Đêm lạnh chùa hoang, số 4 Kiếp nào có yêu nhau…”. Đó là những tuồng có Lệ Thủy biểu diễn. Cậu con trai cười ngất, kể cho Lệ Thủy nghe như vậy. Bà rơm rớm nước mắt nói mình tri ân khán giả biết bao nhiêu, vì vậy hễ được mời hát là dù xa xôi cỡ nào bà cũng không dám từ chối. Tổ nghiệp còn thương, khán giả còn thương, chính là hạnh phúc của đời nghệ sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.