Nỗi nhọc nhằn của nữ sinh viên năm cuối

17/01/2024 08:48 GMT+7

Là sinh viên năm thứ 4, nhưng đến nay Trần Thị Dịu (Trường đại học Luật, Đại học Huế) chưa một lần biết mặt cha. Cô nữ sinh năm cuối vẫn một mình xoay xở để kiếm tiền ăn học.

Gặp nữ sinh viên này vào một ngày đầu năm 2024, chúng tôi càng thêm khâm phục nghị lực của em. Bởi ngoài những giờ lên giảng đường, cô gái 22 tuổi nhưng thân hình nhỏ nhắn chỉ như học sinh cấp 2, lại tranh thủ làm thêm đủ nghề từ bưng bê cà phê, tình nguyện viên… để kiếm tiền đi học và gửi về quê cho mẹ.

Nỗi nhọc nhằn của nữ sinh viên năm cuối- Ảnh 1.

Gia tài lớn nhất của mẹ con Dịu là đàn gà

LÊ HOÀI NHÂN

Dịu trò chuyện bằng nụ cười hiền hậu, vui vẻ… nhưng cuộc đời của em lại trái ngược khi khó khăn cứ chồng chất. Do hoàn cảnh đặc biệt, nên mẹ em đến nay vẫn chưa cho em biết ai là cha của mình. Sau khi sinh Dịu, mẹ vẫn một mình đơn chiếc chăm con mà không đòi hỏi gì về trách nhiệm của người làm bố. Đặc biệt từ ngày Dịu bước vào đại học, một thân một mình ở thành phố, mọi khoảng chi phí học tập đều một tay em gánh vác. "Cuộc sống của hai mẹ con em thiếu công bằng nên em đã chọn ngành luật, mong sau này sẽ bảo vệ công bằng cho những người có hoàn cảnh như em", Dịu tâm sự khi chọn học ngành luật.

Nữ sinh viên này tâm sự, có hôm vì để dành tiền mua tài liệu trước kỳ thi, hay những lúc mẹ đau ốm… Dịu chỉ dám ăn mì tôm qua bữa. Ngày cuối tuần, thu xếp vài giờ hiếm hoi sau giờ làm, Dịu bắt xe buýt đi hơn 40 km về quê ở thôn Thanh Hưng Tây, xã Điền Hương, H.Phong Điền thăm mẹ.

Nỗi nhọc nhằn của nữ sinh viên năm cuối- Ảnh 2.

Bà Hòa giàn giụa nước mắt kể về nhọc nhằn của con.

LÊ HOÀI NHÂN

Trong căn nhà tình thương được Đoàn Thanh niên xây tặng từ năm 2020, bà Trần Thị Hòa (58 tuổi, mẹ Dịu) treo kín bằng khen của con gái. Đó cũng là gia tài lớn nhất lúc này của bà Hòa, bởi gia đình này vẫn đang là hộ cận nghèo của xã. "Tôi một thân một mình nuôi con, nay nó đi học xa nên tôi ở nhà chỉ dựa vào đàn gà, sào ruộng. Khổ đến mức ngày con đi học không cho được đủ 100.000 đồng. Tôi nhớ như in hôm đó trời mưa rất to, con bé một mình bắt xe vào TP.Huế nhập học, rồi nó tự tìm chỗ ở, kiếm việc làm… hành trang mang theo là vài quả trứng và 80.000 đồng. Nhiều đêm nằm thương con mà chỉ chảy nước mắt, bây giờ thì lo con ra trường không tìm được việc", bà Hòa nước mắt lăn dài kể.

Nghe mẹ nói, Dịu nắm tay mẹ thật chặt, tỏ ra mạnh mẽ như an ủi: "Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này tìm một công việc ổn định, có tiền nuôi mẹ, mẹ an tâm!"... Nói rồi, cả hai thở dài, nhìn xa xăm vì họ biết hành trình phía trước không dễ dàng. Những ngày cuối năm này, gánh nặng kinh tế càng đè đôi vai của cô sinh viên năm cuối, hy vọng duy nhất bây giờ của Dịu và mẹ là đàn gà mau lớn…

Năm cuối đại học với Dịu thật khó khăn khi em phải tập trung thời gian cho học tập nên không thể đi làm thêm nhiều. Rất nhiều ngày em phải ăn mì gói để lên lớp nhưng em vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Cô nữ sinh đang cần sự tiếp sức của bạn đọc gần xa để em chuyên tâm học tập về đích trong chặng cuối.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Thị Dịu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.