Nỗi lòng cha mẹ ẵm con đi khám Covid-19: Mong chỉ là sốt bình thường thôi

12/03/2022 18:06 GMT+7

Trong hôm nay 12.3, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, 2 (TP.HCM), nhiều bậc cha mẹ ẵm con xếp hàng chờ đến lượt khám sàng lọc Covid-19 sau khi có các triệu chứng như sốt cao, ho…

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, nhiều ngày nay nhiều phụ huynh đưa con em của mình đến khám sàng lọc Covid-19 tại bệnh viện sau khi có các triệu chứng như sốt cao, ho… Nhiều trường hợp trẻ được test nhanh ở nhà, nhưng để chắc chắn các bậc phụ huynh vẫn đưa con em đến khám.

Số bệnh nhi đến khám bệnh khá đông trưa 12.3

khánh trần

Nhiều trẻ nhỏ sốt cao cộng với nắng buổi trưa nên quấy khóc, nhiều phụ huynh tìm không gian mát mẻ để ngồi chờ đến lượt, một số phụ huynh tranh thủ cho con nhỏ ăn trưa. Các thủ tục thăm khám được thực hiện nhanh chóng nên dù khá đông nhưng các bệnh nhi không phải chờ quá lâu.

"Mới sốt hôm qua nên cũng nghi nhiễm"

Đã hơn 12 giờ trưa số bệnh nhi chờ đến lượt trước khu khám sàng lọc vẫn khá đông, chị Phạm Thị Th. (ngụ Q.Bình Tân) cùng con trai ngồi nghỉ trên hàng ghế chờ đến lượt, đang sốt cộng với đau bộ phận sinh dục cháu nhỏ nằm nghỉ luôn trên ghế. Chị Th. cho biết, cả gia đình đều đã mắc Covid-19 trừ cháu T. con chị có thể nhiễm Covid-19 từ người nhà, dù vậy cả gia đình không quá lo lắng về Covid-19.

“Giờ Covid-19 thì tôi cũng không sợ gì lắm vì đã tiêm 3 mũi vắc xin rồi, lúc mới đầu còn sợ. Còn bây giờ chỉ lo mấy đứa nhỏ, sợ biến chứng gì thôi nên phải đi khám cho yên tâm. 2 đứa con thì đứa nhỏ hơn bị sốt mấy bữa trước rồi, còn mình đứa lớn mới sốt hôm qua nên cũng nghi nhiễm, nhưng mình nghĩ cho cháu ở nhà để ba mẹ chăm sóc thôi. Nhưng hồi nãy cháu nói mẹ kiểm tra con đi, tôi mở ra kiểm tra thì thấy bộ phận sinh dục của cháu sưng to bất thường nên 2 vợ chồng chở cháu đến bệnh viện luôn”, chị Th. chia sẻ.

Bản tin Covid-19 ngày 12.3: Cả nước thêm 454.212 ca | Hà Nội vượt TP.HCM về tổng số ca nhiễm

Gần đó, anh Đặng Nhật Tr. (ngụ Q.7, TP.HCM) cùng vợ liên tục quạt mát cho đứa con trai hơn 2 tuổi đang sốt cao, anh cho biết phát hiện con sốt sáng nay (12.3) qua test nhanh cho kết quả dương tính với Covid-19, các thành viên khác trong gia đình đều âm tính. “Cháu nhỏ hiện chỉ ở nhà, không có đi đâu, mà mắc Covid-19 chỉ có lây từ người nhà thôi nhưng mình tiêm vắc xin đủ 3 mũi rồi nhiều khi test nhanh không có ra”, anh Tr. nói và cho biết thêm anh không lo lắng lắm khi con trai mắc Covid-19, trước đây còn đắn đo việc cho con trai hơn 2 tuổi đi học trường mầm non, sau khi cháu khỏi bệnh anh quyết định cho cháu đi học. Vợ anh Tr. cho rằng giờ con mắc rồi thì sau khi lành bệnh đã có đề kháng trong người, cho con đi học cũng yên tâm hơn. Anh Tr. và vợ quyết định tự điều trị cho con trai tại nhà nhưng muốn đến bệnh viện để khám kỹ lưỡng hơn và nghe tư vấn của các bác sĩ.

Test nhanh Covid-19 cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Khánh trần

Tương tự, sáng nay khi phát hiện con gái sốt cao, mệt đừ người, ói mửa khi uống thuốc, anh Trần Văn Quốc (ngụ Q.7) cho con gái test nhanh Covid-19 ở nhà nhưng cho kết quả âm tính, để chắc chắn anh đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 kiểm tra xem cháu có nhiễm Covid-19 không. Anh Quốc cho biết khá lo lắng khi con nhỏ đi học trực tiếp vì trẻ nhỏ khó giữ các biện pháp phòng dịch như người lớn. “Tụi nhỏ đâu phải như mình biết giữ gìn đâu, đi học là vô tư cái gì cũng đụng, cái gì cũng cầm”, anh bày tỏ.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, số bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 chỉ thưa thớt bệnh nhi đến khám.

"Xét nghiệm lần nữa cho an tâm"

Tiếp tục ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào trưa cùng ngày, lượng người đưa con đến để khám và xét nghiệm Covid-19 không đông, lượng ghế sắp xếp sẵn cho người nhà ngồi đợi xét nghiệm còn dư quá nửa.

Chị Nguyễn Hoàng A. (32 tuổi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Vào đầu tuần ở đây rất đông, tôi đưa con đến khám bệnh phải đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt. Lúc đó con tôi âm tính, nhưng về nhà thì thấy còn ho nhiều nên hôm nay được nghỉ làm tôi đưa con tôi lại đây xét nghiệm lần nữa cho an tâm. May mắn hôm nay không đông lắm, tôi tới nộp tiền mua hồ sơ và đợi xét nghiệm chỉ khoảng nửa tiếng thôi”.

Bệnh nhi đến khám sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngọc Duy

Mặc dù lượng bệnh nhi tới xét nghiệm không đông nhưng tiếng khóc, hét vẫn lấn át hết tiếng đọc tên bệnh nhân của các bác sĩ. Nhiều bệnh nhi vì sợ test lại đang sốt nên đã khóc trong lúc đợi xét nghiệm, gia đình phải dỗ dành mãi mới chịu nín và ngủ thiếp đi trong vòng tay ba.

“Con tôi vừa khóc xong, mệt quá nên giờ đang ngủ. Bé sốt 2 hôm nay rồi, còn ho nữa, tôi nghi mắc Covid nên đưa đến đây để xét nghiệm thử. Bé mới có 1 tuổi thôi, giờ nhìn con mình bị vậy tôi lo quá, mong chỉ là sốt bình thường thôi” Anh Trần Hoàng Trung (27 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ.

Đặc biệt khi test Covid-19, người nhà bệnh nhi phải phụ bác sĩ giữ bé lại mới có thể thực hiện test nhanh vì nhiều bé hét và quấy khóc. Sau khi test xong gia đình phải bế về khu vực chờ để dỗ dành.

“Nín đi nào mẹ thương, nhanh nhanh khỏi bệnh rồi về mẹ mua đồ chơi cho bé Bi nha” là câu dỗ dành của chị Hoàng Thị Kim T. (28 tuổi, Q.3, TP.HCM) dỗ dành con của mình sau khi bé thực hiện test nhanh.

Theo chị T. hiện chồng chị đang bị Covid-19, còn con mới 1 tuổi, mà hôm qua bị sốt nên hôm nay chị liền đưa con tới để xét nghiệm thử. “Tôi tranh thủ lúc mình chưa bị mà đưa con đến khám, nếu có bị thì tôi cũng mua được thuốc cho con rồi, cả gia đình cách ly tại nhà tôi đỡ lo hơn” chị T. chia sẻ.

Nhiều phụ huynh vì lo cho con cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong khu vực chờ xét nghiệm. “Tối qua con tôi sốt, nó hành cả đêm nên tôi phải thức trắng đêm mà chăm con, đến sáng mới ngủ được chút” chị Hoàng Mỹ N. (31 tuổi, Q.10, TP.HCM) chia sẻ.

Nhiều em bé mệt mỏi, ngủ thiếp trên tay ba mẹ

ngọc duy

Được biết, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sau khi đóng tiền, nhận sổ khám bệnh, gia đình đưa trẻ đến khu vực chờ để lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhi. Những bệnh nhi nào được xác định dương tính sẽ được hướng dẫn điều trị tại nhà hoặc bệnh viện, tuỳ vào thể trạng của bệnh nhi.

Theo ông Lưu Thanh Bình, Phó phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết một tháng trở lại đây khi số lượng bệnh nhi có nhu cầu khám sàng lọc Covid-19 tăng cao, bệnh viện đã tăng cường thêm nhân viên y tế tại khu vực này nhằm đẩy nhanh tốc độ thăm khám. Hiện nay đang là mùa mà trẻ em thường mắc nhiều bệnh lý khác nhau như nhiễm virus siêu vi, ho, sổ mũi rất nhiều. Hàng năm khi các bệnh theo mùa tăng cao, các phòng khám được bố trí rải ra tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để đáp ứng nhu cầu khám bệnh cao của bệnh nhân mà không tập trung một khu vực. Nhưng năm nay với sự ảnh hưởng của Covid-19, nhiều người dân đến khám quan tâm đến Covid-19 nhiều hơn, khi số người khai báo liên quan Covid-19 nhiều thì bệnh viện phải tiến hành sàng lọc, vô hình chung đưa các bệnh nhân tập trung vào một khu vực, nhưng sau khi sàng lọc tỉ lệ nhiễm Covid-19 cũng không cao.

Cũng theo ông Bình, Sở Y tế TP.HCM cũng đã kết hợp với các bệnh viện nhi tổ chức các lớp tập huấn cho các bác sĩ ở tuyến quận, huyện để nhận định tình huống trẻ em nhiễm Covid-19 như thế nào thì cần đưa đến cơ sở y tế, trường hợp nào có thể chăm sóc tại nhà. Nhưng với tâm lý lo lắng, nhiều phụ huynh luôn đến thẳng các bệnh viện chuyên khoa nhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.