Góc nhìn phóng viên:

Nỗi lo mang tên đuối nước

29/04/2023 07:30 GMT+7

Những ngày nắng nóng dự kiến vẫn sẽ còn tiếp diễn ở nhiều tỉnh, thành. Học sinh cũng sắp được nghỉ hè… để có thể khám phá, vui chơi thỏa thích, kèm theo nỗi lo của người lớn…

Là bởi, người viết từng bị ám ảnh khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe tiếng khóc xé lòng trong nỗi đau mất con của nhiều gia đình… Chỉ mới buổi sáng đây thôi, cả gia đình họ ríu rít chuyện trò trong không gian ấm cúng. Vậy rồi buổi chiều, cha mẹ bàng hoàng nhận hung tin khi con của mình sa vào vùng nước sâu, ra đi mãi mãi.

Ở Gia Lai, mùa học sinh nghỉ hè cũng là mùa mưa cao nguyên. Nơi đây, hệ thống sông suối khi có mưa về sẽ chảy rất xiết. Đấy cũng là những cạm bẫy rình rập khi các cháu học sinh ở vùng sâu, vùng xa thiếu chỗ vui chơi, sinh hoạt.

Hầu hết vụ đuối nước xảy ra ở những thôn, làng xã, nơi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Các bậc cha mẹ phải oằn lưng tìm sinh kế, ít có thời gian theo dõi con cái. Chỉ một chút lơ đễnh, một chút sơ sẩy và thiếu kỹ năng từ phụ huynh lẫn các cháu, thì tai họa ập xuống.

Nhiều năm trở lại đây, Gia Lai luôn là tỉnh có số vụ đuối nước cao so với cả nước. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tại tỉnh này xảy ra 20 vụ đuối nước làm chết 28 trẻ em.

Mới đây, một học sinh lớp 4 tại H.Ia Pa (Gia Lai) đã nhanh trí cứu được 2 học sinh lớp 12 của huyện này khi các em đi tắm lỡ sa chân vào chỗ nước sâu. Song, đấy chỉ là số ít! Còn lại đều không được may mắn như vậy khi bị đuối nước.

Các em nhỏ dù biết bơi nhưng đối mặt với sông suối chảy xiết ở cao nguyên sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, trang bị những kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em thật sự là cấp bách, cần thiết. Vấn đề này, dẫu chậm trễ nhưng cần triển khai ngay để phòng tránh những tai nạn thương tâm. Đó cũng chính là hiện thực hóa khẩu hiệu "Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em", để ngày hè của các em thật sự trọn vẹn với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp, đong đầy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.