Nỗi lo 0 giờ

24/07/2022 06:08 GMT+7

Khuya và rạng sáng nay đâu đó hàng trăm ngàn thí sinh và gia đình có thể đã mất ngủ với nhiều tâm trạng khác nhau khi cùng thức chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 được công bố từ lúc 0 giờ.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ 0 giờ ngày 24.7 là thời điểm công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây không phải năm đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện quy định này. Nhiều năm trước, khi bắt đầu có thông báo công bố điểm thi từ 0 giờ, dư luận xã hội đã lên tiếng cho rằng thời điểm này hoàn toàn không phù hợp, nhất là thức để chờ một thông tin được cho là “nhạy cảm” - kết quả một kỳ thi quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu thí sinh.

Thế nhưng, nhiều năm nay Bộ vẫn không thay đổi quy định này với lý do công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT là việc của địa phương, Bộ chỉ thống nhất từ 0 giờ, còn mỗi tỉnh thành có thể chọn bất kỳ khung giờ nào đó miễn trong ngày đã được quy định để công bố. Thế nhưng ít có địa phương nào “mạnh dạn” chọn khung giờ khác mà sẽ tập trung từ 0 giờ. Và thế là có hàng triệu người thức đêm… canh điểm dù quyết định công bố vào thời điểm này hoàn toàn không hợp tình, không mang tính nhân văn.

Hai năm trước, một phụ huynh và con của anh đã có một đêm trắng đúng nghĩa sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT lúc 0 giờ. Kết quả không như kỳ vọng lúc ban đầu, mà thời điểm đó thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học cùng lúc với đăng ký thi tốt nghiệp THPT nên anh và con nguyên đêm đó tính toán lại các phương án để điều chỉnh nguyện vọng sao cho có khả năng trúng tuyển. Lo lắng, bồn chồn, nguyên đêm đó cả nhà anh mất ngủ và hai cha con mong sao trời mau sáng để nhờ những người hiểu biết tư vấn về trường hợp của mình.

Có thể đây chỉ là một trong số hàng ngàn trường hợp trằn trọc trắng đêm sau khi biết kết quả thi. Kết quả như mong muốn, vui quá cũng khó ngủ nhưng điều này còn chấp nhận được. Phần còn lại, sẽ khiến thí sinh và phụ huynh lo lắng, hoang mang, tính toán những bước đi kế tiếp trong một đêm dài. Thật sự khó bình an khi đón nhận một thông tin quan trọng và cần phải suy nghĩ cho những quyết định tiếp theo vào đêm khuya như thế này. Phụ huynh mà còn lo nghĩ, huống gì với thí sinh ở ngưỡng 17 - 18 tuổi. Những trải nghiệm như thế này thật sự không cần thiết cho thí sinh và phụ huynh.

Thi cử đã căng thẳng. Năm nay thí sinh còn rất bối rối với những thủ tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào đại học hết sức mới mẻ, thêm “đòn tâm lý” biết kết quả thi vào lúc 0 giờ càng khiến xã hội nhìn về giáo dục với đầy những rối rắm, phức tạp không cần thiết.

Có thể đơn giản hơn được không? Tôi nghĩ là được nếu chúng ta đừng cứng nhắc và nghĩ nhiều hơn đến thí sinh.

Xin dẫn một câu chuyện cho thấy dù thực hiện ở nhiều quốc gia nhưng người ta vẫn tránh thời điểm 0 giờ. Một trường ĐH ở Hà Lan quy định sẽ mở cổng cùng một giờ để tân sinh viên quốc tế ở các quốc gia đăng ký chọn ký túc xá. Có một chỗ ở trong ký túc xá là điều mong muốn của tất cả sinh viên quốc tế nên giờ đó ai cũng vào để “giành chỗ”. Tuy nhiên, trường tính toán sao để không sinh viên nào dù đang ở châu Á, châu Âu hay Mỹ không phải chịu cảnh thức 0 giờ để canh.

Giáo dục còn ở giá trị nhân văn là vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.