Nối giáo cho... dịch

28/03/2021 06:22 GMT+7

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết trong ngày 26.3, cả nước có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 , tất cả đều là những ca nhập cảnh. Trong số đó, có tới 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trừ bệnh nhân người Trung Quốc hiện cư ngụ tại Bình Dương được cho là vừa có chuyến đi cửa khẩu Tây Ninh để nhận hàng từ Campuchia về nên nguồn lây có thể từ đó, 3 người còn lại (1 ở TP.HCM, 2 ở Hải Phòng) đều “nhập cảnh trái phép”.

TP.HCM khẩn cấp tìm 2 tài xế chở cô gái vượt biên mắc Covid-19 cộng đồng

Theo cơ quan chức năng, 3 người này thuê tàu cá từ Campuchia đột nhập vào Phú Quốc bằng đường biển, sau đó 2 người đi máy bay về Hà Nội rồi về quê ở Hải Phòng, người còn lại thuê xe đi TP.HCM.
Những tưởng sẽ được yên lành sau nhiều ngày khống chế được dịch, giờ cả nước lại phải căng mình ra để truy vết, xét nghiệm, cách ly các ca F1, F2 từ những bệnh nhân này. Rước dịch vào nhà lần này, đích thị là những chủ tàu cá người Việt Nam!
Từ khi xuất hiện những ca bệnh nhập cảnh trái phép bằng đường bộ từ Trung Quốc và Campuchia, lực lượng bộ đội biên phòng và dân quân du kích dọc tuyến biên giới hàng ngàn ki lô mét, hầu như họ phải canh gác không lúc nào ngơi nghỉ suốt hơn một năm qua. Nhờ đó, nhập cảnh trái phép bằng đường bộ được ngăn chặn rất kịp thời và hiệu quả.
Thế rồi, đường biển trở thành “lối thoát” khả dĩ cho những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đáng lo ngại hơn, Campuchia đang bùng phát dịch dữ dội từ hơn 10 ngày qua khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải cảnh báo: “Campuchia đang ở thời điểm nghiêm trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19”!
Một số ngư dân chỉ vì tham tiền mà bất chấp nguy hiểm từ dịch bệnh nên rước họa vào nhà bằng những chuyến tàu chở người nhập cảnh trái phép. Campuchia đang là ổ dịch lớn ở Đông Nam Á, đảo Phú Quốc lại cách ổ dịch này một cuốc xuồng máy vài chục phút. Đường biên giới trên biển khu vực này khá rộng, lực lượng biên phòng thì mỏng, Phú Quốc lại đang “hồi sinh” sau khi chúng ta khống chế được dịch Covid-19... Tất cả những yếu tố đó trở thành mảnh đất màu mỡ để dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Hôm 26.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử một vụ tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các bị cáo đã nhận mức án nghiêm khắc với 8 năm 6 tháng tù giam. Chỉ vì tham tiền trong các phi vụ “dắt mối” cho người nhập cảnh trái phép mà phải chịu cảnh tù tội nhiều năm như thế, thật quá chua xót.
Rồi đây, những người tổ chức cho 3 người nhập cảnh vào Phú Quốc hôm 21.3 để trở thành những ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng mới nhất ở Việt Nam, sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc. Vì rước dịch vào nhà hiện nay khác nào nối giáo cho… giặc, vì dịch đang được coi là giặc lúc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.