Nỗi đau của cô giáo dạy trẻ khiếm thị

Thanh Đông
Thanh Đông
13/01/2024 10:15 GMT+7

Cô Phạm Thị Thúy Hằng, 47 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Q.10, TP.HCM) đang rơi vào cảnh ngặt nghèo vì bệnh.

Đến nay, cô Hằng đã 18 năm chăm lo cho trẻ khiếm thị ở ngôi trường đặc biệt mang tên Nguyễn Đình Chiểu. Cô có người con gái lớn cũng bị khiếm thị và rối loạn cảm xúc thần kinh, nên tình thương của cô dành cho các học trò cũng giống như cô dành cho con gái mình.

Nỗi đau của cô giáo dạy trẻ khiếm thị- Ảnh 1.

Cô Phạm Thị Thúy Hằng cùng hai con.

T.Đ

Chồng cô Hằng qua đời cách đây 4 năm. Hoàn cảnh khó khăn, cô cùng các con sống trên đất của nhà trường, những lo toan cuộc sống cứ đè lên vai cô. Ngoài con gái lớn bị bệnh, cô Hằng còn con trai năm nay học lớp 7. Vậy mà tai ương lại tìm đến cô. Cách đây 2 tháng, cô Hằng phát hiện bị ung thư vú, thể đột biến dương phát triển mạnh.

Theo chỉ định của bác sĩ, cô Hằng phải thực hiện ca mổ gấp, sau đó sẽ hóa trị, xạ trị kết hợp liệu pháp sinh học mới có thể mang lại hiệu quả. "Mọi người ở trường thương hoàn cảnh của tôi nên cùng nhau góp tiền giúp tôi mổ cách đây hơn 2 tuần, giờ đang làm các xét nghiệm để chuẩn bị bước vào hóa trị. Tôi rất lo vì mình không đủ tiền để trị bệnh do chi phí hóa trị, xạ trị kết hợp liệu pháp sinh học có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Hiện tôi không biết phải làm sao vì đồng lương giáo viên ít ỏi chỉ đủ nuôi 2 con ăn học", cô Hằng buồn rầu chia sẻ.

Mang trong mình căn bệnh nặng, nhìn 2 con còn nhỏ, mà con gái lại không thể tự chăm sóc bản thân, cô Hằng chỉ biết khóc trong xót xa. "Tôi chỉ ước được chữa khỏi bệnh để có thể chăm sóc các con, tiếp tục làm việc, giúp các em học sinh khiếm thị đa tật ở trường", cô Hằng nói.

Cô giáo Phạm Thị Thúy Hằng đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để cô có thể bước tiếp và thực hiện ý nguyện của mình. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cô giáo Phạm Thị Thúy Hằng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cô Hằng trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.