Nơi chàng ca sĩ lãng tử Y Jalin thuộc về

Bích Ngân
Bích Ngân
01/02/2022 15:09 GMT+7

Hồi bé, cứ nghĩ đón tết ở đâu cũng như nhau, vẫn là phá cỗ, lì xì năm mới... khi lớn lên, xa quê hương mới nhận ra chỉ khi về nhà mới có tết.

Tết năm nào cũng vậy, mới 25 tháng Chạp dòng người đã rộn ràng hồi hương. Trong số đó, một người bạn của tôi là ca sĩ Y Jalin cũng vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây là lần trở về sau 5 năm, Y Jalin xa Buôn Êa Yông A (Đắk Lắk).

Y Jalin chia sẻ, Tết Nguyên đán ở nước ngoài, nhiều khi anh thèm có lại cảm giác ngồi canh nồi bánh chưng đêm giao thừa, nhưng khó vô cùng. Những hình ảnh đời thường, nhưng lại gây nhớ thương vô cùng đối với người con xa quê.

Lần này về Việt Nam, anh Y Jalin đã cầu hôn người con gái anh yêu sau 5 năm xa cách

NVCC

Sinh ra trong một gia đình không làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ ca sĩ Y Jalin đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Tuổi thơ lớn lên ở Buôn Êa Yông A (Đắk Lắk) tiếng cồng chiêng đã đánh thức và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc trong anh. Hồi nhỏ anh dùng ống tre làm thành đôi đũa đánh trống theo nhịp mà bản thân cảm nhận được. Thấy anh có sự đam mê, người quen đã đồng ý dạy cho anh từng nhịp trống đầu tiên, rồi đến đàn organ, đàn guitar...

Cậu bé ngày nào bị mẹ đánh vì trốn học trên lớp đi theo thầy dạy đánh trống nay đã nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình. Anh được xem là một trong những ca sĩ tài năng sau khi bước ra từ cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2015 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hơn thế nữa, sau hơn 2 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, ca sĩ Y Jalin cũng đã để lại dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, như: Cao nguyên vào mùa, Tìm về nơi tôi thuộc về, Noel bên nhau...

Y Jalin đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cùng gia đình, vợ sắp cưới tại Buôn Êa Yông A

NVCC

Khi sự nghiệp ca hát đang đi lên, năm 2015 anh chính thức sang Mỹ du học. Trải qua 5 năm bôn ba nơi đất khách, anh kể không có tết nào anh thôi mong chờ được về với buôn làng. Dù ngày tết ở Mỹ anh cũng mua bánh tết, trang trí nhà cửa như ở buôn làng nhưng không thấy ấm cúng, không quyến luyến.

Anh nhớ không khí cả gia đình dọn nhà dọn tết. Nhớ cận tết anh được mẹ giao nhiệm vụ lên rừng hái lá dong về gói bánh chưng, đêm giao thừa cả nhà thức thâu đêm canh nồi bánh chưng bên bếp lửa hồng bập bùng, nghe tiếng củi cháy kêu rắc rắc, cùng kể chuyện cho nhau nghe. Anh nhớ buôn làng còn vì ở đó có bóng hình người con gái đã cùng anh thề hẹn trăm năm.

Câu chuyện của Y Jalin khiến tôi nhận ra, hồi bé, tôi cứ nghĩ đón tết ở đâu cũng như nhau, vẫn là phá cỗ, lì xì năm mới... Khi lớn lên đi xa quê hương mới nhận ra chỉ khi về nhà mới có tết.

Y Jalin nói, anh nhớ da diết những điều tuy gần gũi, thân thương, nhưng không dễ tìm ở bất cứ đâu. Phải chăng đó chính là hương vị tết quê hương?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.