Nỗi buồn ngày về của Lê Huỳnh Đức

04/11/2022 08:38 GMT+7

Giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn Lê Huỳnh Đức đã có ngày trở về thất vọng khi đoàn quân của ông thất bại 0-1 trước đội bóng cũ Đà Nẵng , trong khi đối thủ của họ là Hà Tĩnh lại có 1 điểm quý giá trước Hải Phòng ở vòng 23 V-League 2022.

Lê Huỳnh Đức buồn, Phan Thanh Hùng khóc

Sài Gòn cuối bảng do ngoại binh (áo sậm) thi đấu không tốt

Đông Nghi

Giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn Lê Huỳnh Đức, người từng cùng đội bóng Đà Nẵng nhiều năm liền chơi thăng hoa ở V-League và tên tuổi ông trở thành biểu tượng nơi đây, như ngồi chết lặng trên băng ghế kỹ thuật khi trọng tài chính người Thái Lan Mongkolchai Pechsri thổi còi kết thúc trận đấu chiều qua (3.11) trên sân Hòa Xuân. Khuôn mặt của Huỳnh Đức buồn rười rượi vì đội bóng Sài Gòn của ông lại thua trước các đối thủ cùng cảnh ngộ và tự dìm mình xuống đáy bảng xếp hạng.

Highlights SHB Đà Nẵng 1-0 Sài Gòn: Đội của Lê Huỳnh Đức lâm nguy

Huỳnh Đức còn thất vọng khi ông đã tung hết các quân bài tẩy nhiều kinh nghiệm có mặt từ đầu, trong đó có cả Đỗ Merlo, một công thần đội bóng sông Hàn dưới thời của ông và rất hiểu cách chơi của cầu thủ Đà Nẵng. Thế mà cả trận chân sút này hết vụng về lại lúng túng khiến liên tục tịt ngòi, bên cạnh đó là các ngoại binh khác cũng chơi không mấy nổi bật làm cho Sài Gòn FC càng đá càng không bật lên được. Khi mà thế công kém cỏi như thế thì lỗi của hàng phòng ngự lại xảy đến khi kèm người luôn sơ hở và phòng thủ cố định thiếu an toàn. Nhiều lần các hậu vệ như Liễu Quang Vinh hay Nguyễn Văn Đạt mắc lỗi vị trí, để cho Junior đánh đầu ghi bàn duy nhất từ quả đá phạt góc của Phan Văn Long. Sài Gòn FC thua, đứng cuối bảng xếp hạng với 19 điểm và chỉ còn 2 trận đấu, trong đó có trận chung kết ngược trên sân Nam Định nếu như đội bóng thành Nam chiều nay không có điểm tại Pleiku.

Đỗ Merlo (19) tịt ngòi khiến CLB Sài Gòn chìm sâu trên bảng xếp hạng

Đông Nghi

Ngược với Huỳnh Đức, HLV đội Đà Nẵng Phan Thanh Hùng đã bật khóc và dùng tay quệt vội nước mắt nhòe cả khuôn mặt mà ống kính truyền hình cho thấy rất rõ sau khi kết thúc trận đấu. “Tướng” Hùng khóc vì hạnh phúc và cảm xúc dồn nén hơn 10 vòng đấu vừa qua khi chỉ có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 6 thất bại. Đặc biệt là hàng loạt trận thua trên sân nhà như trước Viettel, Hải Phòng đều 0-2 hay Bình Dương 0-4 khiến áp lực dành cho cựu thuyền trưởng đội tuyển VN vô cùng lớn. Nhìn sân Hòa Xuân trống vắng cũng đủ thấy Đà Nẵng mùa này đã chơi kém khí thế như thế nào. Chính vì thế, chiến thắng trước Sài Gòn FC dù chật vật nhưng cũng vừa đủ trụ hạng với 25 điểm, đồng thời giúp ông Hùng giải tỏa được nhiều điều, hy vọng sẽ làm tốt hơn ở chặng đường còn lại và mùa sau.

Hải Phòng khựng lại, cơ hội cho Hà Nội

Cuộc đua vô địch xem như đã gần ngã ngũ khi Hải Phòng, đội bóng bám sát CLB Hà Nội từ nhiều vòng qua đã bất ngờ sẩy chân trên sân nhà Lạch Tray khi bị CLB Hà Tĩnh chia điểm trong trận hòa 1-1. Đặng Văn Tới đánh đầu cận thành mở tỷ số nhưng một trung vệ khác đá cặp với anh là Bùi Tiến Dụng lại để bóng chạm tay trong vòng 16 m 50 giúp Đinh Thanh Trung sút thắng quả 11 m san bằng tỷ số 1-1. Tỷ số này khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm dù thu ngắn cách biệt với Hà Nội còn 1 điểm nhưng lại đá hơn đến 2 trận nên trừ khi có “địa chấn” đội bóng thủ đô phải sẩy chân trước Thanh Hóa, Viettel thì may ra cuộc đua mới còn gay cấn đến giờ chót. Còn không xem như Hải Phòng đã sớm dâng cơ hội cho Văn Quyết và đồng đội về đích một cách vinh quang. Ở trận đấu còn lại, SLNA thắng dễ Bình Dương 3-0. Phan Văn Đức chơi khá hay với 2 pha lập công, bàn còn lại do Oseni ghi.

Trong 3 trận còn lại của vòng 23 chiều nay, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Viettel và Bình Định. Đội bóng đất võ cần phải thắng để nuôi hy vọng vươn lên ở những trận còn lại chí ít là “soán ngôi thứ 2” của Hải Phòng, còn Viettel hiện 34 điểm (thua Hà Nội đến 9 điểm) nếu thất bại trận này sẽ gần như chính thức thành cựu vô địch. Ở trận lượt đi mùa này, CLB Viettel đã đánh bại Bình Định FC ngay trên sân Quy Nhơn. Còn lượt về lúc 19 giờ 15 hôm nay, đội khách gặp bất lợi không nhỏ do thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Nguyễn Đức Thắng bị thẻ đỏ và hai trụ cột gồm Hồ Tấn Tài, Đỗ Văn Thuận (do đều đã bị 3 thẻ vàng). Tuy nhiên, HLV CLB Viettel Bae Ji-won đã yêu cầu các học trò không được khinh suất, phải tập trung tối đa, bởi chỉ cần hụt chân, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Tương tự, HLV đội Hà Nội Chun Jae-hoo cũng bày tỏ khát khao, CLB do ông dẫn dắt sẽ không bị ngã ngựa trước Thanh Hóa FC - đối thủ thường chơi rất hay trên sân nhà (trận này, đội chủ nhà thiếu chủ lực Pinto do 3 thẻ vàng).

Trận đấu khác của ngày 4.11 được xem như “chung kết” ngược giữa đội HAGL và Nam Định FC. Vẫn đang rất mất an toàn khi chỉ mới có 20 điểm, đội Nam Định phải thắng tại Pleiku mới có thể thoát dần nguy cơ xuống hạng. Còn HAGL đang thiết lập “kỷ lục” không đáng tự hào với 10 trận liên tiếp không thắng. Nếu như không thua trên sân nhà, Công Phượng và các đồng đội sẽ rộng cửa trụ hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.