Nở rộ phim Việt triệu đô

16/02/2016 06:31 GMT+7

Thị trường điện ảnh đang lớn mạnh khiến nhiều nhà sản xuất trong nước hăng hái đầu tư các dự án điện ảnh lớn với kinh phí cả triệu USD, thậm chí có dự án đến 4 triệu USD (gần 85 tỉ đồng).

Thị trường điện ảnh đang lớn mạnh khiến nhiều nhà sản xuất trong nước hăng hái đầu tư các dự án điện ảnh lớn với kinh phí cả triệu USD, thậm chí có dự án đến 4 triệu USD (gần 85 tỉ đồng).

Trương Ngọc Ánh trong phim 'Truy sát'Trương Ngọc Ánh trong phim 'Truy sát'
Khán giả ùn ùn đến rạp
Những ngày qua, các rạp phim ở các thành phố lớn đều đông kín khán giả. Thậm chí, nhiều nơi khán giả phải xếp hàng dài, chen chúc mới có được một cặp vé cho suất chiếu cuối ngày. Đại diện cụm rạp Galaxy cho biết những ngày lễ tết không suất chiếu nào rạp còn trống ghế. “Tính đến hết ngày 14.2, doanh thu tại thị trường chiếu bóng TP.HCM của phim Mỹ nhân ngư (điện ảnh Hoa ngữ) đạt 45 tỉ đồng, Tây du ký đạt 25 tỉ đồng, còn phim hài VN Lộc phát thu được 12 tỉ đồng”, đại diện Galaxy tiết lộ.
Đại diện cụm rạp CGV, rạp chiếm thị phần lớn nhất tại VN, cho hay: “Khán giả đông kín những ngày qua tại các rạp. Phim ngoại doanh thu cao hơn phim Việt, nhưng phim Việt đạt doanh thu cao, thu hút khán giả vẫn có, như Tía tôi là cao thủ, Em là bà nội của anh...”. CGV cũng cho biết số lượng khán giả đến rạp xem phim những ngày qua đã tăng 60% so với năm ngoái và số rạp chiếu của CGV phục vụ khán giả đã tăng hơn 30% so với năm trước.
Khán giả đến rạp tăng đột biến trong mùa tết và kéo dài đến nay là tín hiệu mừng cho thị trường điện ảnh Việt. Phải nói, thời điểm này đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của điện ảnh Việt về cả chất và lượng, với hơn 40 phim chiếu rạp trong năm qua và nhiều phim có doanh thu tốt, ngay cả khi không chiếu vào thời điểm “vàng” là mùa tết. Nhiều đạo diễn trẻ cũng đã ghi tên mình vào danh sách “đạo diễn triệu đô” với phim có doanh thu trên 25 tỉ đồng như: Vũ Ngọc Phượng với Vẽ đường cho yêu chạy, Việt Max - Yêu, Nguyễn Quang Huy - Chàng trai năm ấy, Phan Xi Nê - Em là bà nội của anh...
Trước đó, phim Việt cũng đã có tác phẩm đạt doanh thu cao như Để mai tính 2 (hơn 100 tỉ), Quả tim máu (hơn 90 tỉ), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (hơn 80 tỉ)...
Ồ ạt làm phim “khủng”
Với sự khởi sắc của thị trường điện ảnh, nhiều nhà sản xuất đã đầu tư lớn cho các sản phẩm sẽ ra mắt hoặc thực hiện trong năm 2016, dù làm phim với kinh phí cao vô cùng nan giải để nhà sản xuất phim thu lại được cả vốn lẫn lời.
Thành Lộc và Hạ Vy trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể
Thành Lộc và Hạ Vy trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể
Cặp tình nhân của phim Hương Ga sẽ tiếp tục song hành trong bộ phim I am wanted - dự án điện ảnh hợp tác quốc tế được đầu tư tới 4 triệu USD tại VN, với sự góp mặt của đạo diễn người Thụy Điển - Beata Gardeler, biên kịch Canada - James Schultz và nhà sản xuất Niv Fichman (đạo diễn Cây vĩ cầm đỏ từng giành Oscar ở hạng mục Nhạc phim hay nhất năm 1999).
Trương Ngọc Ánh, diễn viên chính, cũng đồng thời là nhà sản xuất, cho biết: “Tôi thấy nhiều nhà sản xuất quốc tế làm phim tại Thái Lan, Trung Quốc, Philippines nhưng lại chưa hợp tác với VN và tôi muốn mang một dự án điện ảnh quốc tế đến VN để quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương mình”. Diễn viên Kim Lý là người đã giúp đưa bộ phim hợp tác với Thụy Điển và Canada về VN. I am wanted có kinh phí lớn nhất trong số các dự án phim tại VN đến thời điểm này, kể về Daniel, một người đàn ông được nhận nuôi từ VN, đã trở thành một tay gangster khét tiếng ở Stockholm. Bị truy đuổi, Daniel định sẽ lẩn trốn ở VN trong vòng 2 tuần, nhưng rồi gặp Lan - cô gái Việt, đã cuốn hút khiến anh ở lại... Phim sẽ bấm máy vào tháng 4 với 75% bối cảnh quay tại VN, còn lại quay tại Canada và Thụy Điển.
Một phim đáng chú ý nữa là Truy sát cũng của nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Trương Ngọc Ánh, do Cường Ngô đạo diễn với kinh phí 20 tỉ đồng. Phim nói về cuộc chiến giữa lực lượng công an với những tội phạm xuyên quốc gia, quy tụ dàn “mỹ nam”: Thiêm Nguyễn, Vĩnh Thụy, Cường Seven... Ngô Thanh Vân lần đầu tiên kiêm 4 vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, đồng tác giả kịch bản trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, được dựng hậu kỳ với ê kíp của nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood là Harvey Weinstein. Phim được đầu tư hơn 20 tỉ đồng và quy tụ dàn diễn viên tài sắc: Isaac, Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hạ Vy... Cả hai phim sẽ cùng ra rạp vào dịp 30.4.
Không có đủ vốn 30 tỉ để làm Tèo Em 2 (phần 1 đầu tư 8 tỉ đồng nhưng thu được hơn 80 tỉ đồng), ê kíp Johnny Trí Nguyễn - Thái Hòa - Charlie Nguyễn đã thay đổi kế hoạch: làm trước phim Fan cuồng kinh phí hơn 16 tỉ đồng, hợp tác với ê kíp từ Hollywood về nhằm tạo sự bất ngờ cho khán giả.
Trong khi đó, sau thành công vang dội cả về doanh thu và nghệ thuật của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục làm Status: Trên 1.000 like tôi sẽ chết. Phim mang yếu tố hình sự - điều tra - ly kỳ, nói về thế giới mạng xã hội, giới truyền thông và những vụ án mạng. “Đây sẽ là một bộ phim mà bất kỳ ai trong xã hội hiện đại cũng giật mình nhận thấy bóng dáng mình trong đó”, Victor Vũ cho biết.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đi Nhật
Điện ảnh VN sẽ góp mặt tại Liên hoan Phim châu Á Osaka 2016 (diễn ra từ ngày 4 - 13.3) tại TP.Osaka, Nhật Bản. Các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á có phim tham dự gồm Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, VN, Thái Lan, Hàn Quốc và Mông Cổ.
6 bộ phim VN được trình chiếu gồm: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Cha, con và..., Đập cánh giữa không trung, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X, Em là bà nội của anh. Bộ phim được trình chiếu mở màn liên hoan là Wansei Back Home của đạo diễn Đài Loan Huang Ming - cheng, bộ phim chiếu bế mạc là The mohican comes home của đạo diễn Nhật Bản Okita Shuichi.
Ngọc An
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.