Nô nức chuẩn bị lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương

31/08/2023 17:14 GMT+7

Người dân làng Cảnh Dương (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) rộn ràng chuẩn bị lễ hội bơi trải truyền thống vào dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Làng Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) là một làng biển nổi tiếng với nghề chài lưới truyền thống. Nơi đây, cứ 5 năm 2 lần, người dân lại tổ chức lễ hội bơi trải (đua thuyền) truyền thống vào dịp Quốc khánh 2.9.

Năm nay, lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương được tổ chức vào ngày 1.9 nhưng ngay trước thềm lễ hội, không khí đã vô cùng nô nức, náo nhiệt.

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 1.

Không khí lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương

THANH HẢI

Khác với nhiều lễ hội đua thuyền ở các địa phương khác chủ yếu diễn ra trên sông nước, kênh rạch..., lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương lại diễn ra trên biển. Ngoài ý nghĩa cầu ngư, lễ hội còn là dịp để những người dân chuyên nghề biển trổ tài điều khiển con thuyền vượt qua sóng nước, phát huy thể lực, rèn luyện tính đồng đội, kỹ thuật tay nghề...

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên sau lần tổ chức năm 2018, phải đến năm nay lễ hội bơi trải truyền thống làng Cảnh Dương mới được tổ chức lại. Có lẽ cũng vì vậy mà sự nô nức và hào hứng của người dân càng được nhân lên gấp bội.

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 2.

Mọi người chung sức đẩy trải ra khơi

THANH HẢI

Cả tháng trước khi lễ hội diễn ra, không khí chuẩn bị đã hết sức rộn ràng. Sau lễ bốc thăm nhận trải, các vị cao niên và những người có kinh nghiệm của từng đội bắt đầu tuyển lựa và luyện tập cho đội ngũ vận động viên của đội đua.

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 3.

Các trải ra sức luyện tập

THANH HẢI

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 4.

Người dân hóa trang đi diễu hành

THANH HẢI

Không khí lễ hội chỉ thực sự sôi động cách đây hai tuần (từ ngày 17.8), khi diễn ra lễ bốc thăm màu trải. Lúc này, các thôn ở Cảnh Dương được ghép lại với nhau thành 4 đội (4 trải) với 4 màu sắc khác nhau: xanh, đỏ, tím, vàng. Kể từ đây, khắp Cảnh Dương đâu đâu cũng rợp cờ hoa và tưng bừng sắc màu lễ hội.

Trên những trục đường trong làng, dễ dàng bắt gặp những người dân mặc trang phục, đội nón, đeo khẩu trang... theo "màu cờ sắc áo" của đội mình. Có những fan còn cuồng nhiệt đến mức sẵn sàng "hy sinh" mái tóc đen, hàm răng trắng của mình để tô lên màu trải mà mình cổ vũ. Có nhiều tối, hàng nghìn người dân còn tề tựu thành từng đoàn người, diễu hành qua khắp các ngõ xóm với cờ trống linh đình, hò reo sôi nổi... tạo nên một không khí lễ hội vô cùng phấn chấn.

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 5.

Người dân bất chấp thời tiết mưa gió đến cổ vũ trải đua luyện tập

THANH HẢI

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 6.

Các đoàn cổ động viên tổ chức diễu hành

THANH HẢI

Chứng kiến không khí này, chị Vân Anh (hiện sinh sống ở Huế, có chồng là người làng Cảnh Dương) cho biết: "Do dịch bệnh Covid-19 nên phải 5 năm rồi tôi mới lại được trải nghiệm không khí lễ hội này tại quê chồng. Năm nay thật náo nhiệt, mới cận đến ngày tổ chức mà tôi cảm tưởng cả Cảnh Dương đã như vào mùa lễ hội Carnival vậy".

Còn mệ Ký (ở thôn Thượng Giang, xã Cảnh Dương) thì hào hứng chia sẻ: "Chưa cần biết thắng thua thế nào, chỉ cần hòa vào trong không khí rộn ràng những ngày này chúng tôi đã như được tiếp thêm hàng ký vitamin hạnh phúc rồi".

Nô nức chuẩn bị cho lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương - Ảnh 7.

Mệ Ký cổ vũ các trải tập luyện

THANH HẢI

Lễ hội bơi trải truyền thống làng Cảnh Dương không chỉ là dịp để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nhớ ơn công đức các vị tiền nhân khai hoang lập địa, mà còn là sự kiện văn hóa đặc sắc của những cư dân vốn bao đời gắn liền với "đầu sóng ngọn gió", xem "biển là nhà". Chỉ mai thôi (ngày 1.9), lễ hội sẽ diễn ra và hứa hẹn để lại thật nhiều cảm xúc cho người dân địa phương cũng như du khách gần xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.