Niềm vui và nỗi buồn bóng đá hạng ba quốc gia

01/11/2022 08:56 GMT+7

2 trận play-off bóng đá hạng ba xác định suất thăng hạng nhì quốc gia năm 2023 diễn ra trên sân Nha Trang đầy kịch tính. Bất ngờ nhất là 2 ứng viên được đánh giá cao hơn từng dẫn đầu vòng loại bảng lại ngậm ngùi nhìn đối thủ giành suất tưởng chừng như đã nằm trong tầm tay.

Đội Vị Trí Vàng Kon Tum chắc chắn sẽ còn hối tiếc rất lâu khi thất bại 0-1 trước Dugong Kiên Giang thật khó nuốt trôi. Nói như ông Trần Văn Quỳnh, chủ tịch CLB trong buổi tổng kết sau giải là một trận thua do lỗi của chính mình vì thực tế đối thủ chơi không hay hơn, gần như chỉ phòng ngự cả trận và cũng không có tình huống nào đặc biệt nguy hiểm. Nhưng họ chỉ cần một pha bóng cố định thôi đã giải quyết được trận đấu do Nguyễn Đăng Hậu (5) ghi.

Trong khi đó, đội bóng đến từ Tây Nguyên cầm bóng chủ động chơi lấn lướt nhưng các pha dàn xếp lại không đủ bén, thiếu hẳn sự sắc sảo và mạnh mẽ như từng thấy ở vòng bảng nên dù kiểm soát trận đấu nhưng lại hoàn toàn không áp đặt được thế trận.

Đội bóng của HLV Chu Ngọc Cảnh tỏ ra thiếu kinh nghiệm ở một trận đấu mang tính quyết định và thiếu hẳn giải pháp để phá lối chơi của một đối thủ co cụm trước vòng 16m50. Hơn thế một vài vị trí có biểu hiện căng cứng về tâm lý nên đánh mất sự thanh thoát, gắn kết nên giống như tự "bắn" vào chân mình.

Tranh chấp quyết liệt ở trận play-off hạng ba

Bá Duy

Tương tự, Học viện Nutifood cũng đá lấn sân so với Luxury Hạ Long, phối hợp bén nhạy hơn đối thủ nhưng cũng như đội Vị Trí Vàng Kon Tum cái cần nhất là bàn thắng thì thầy trò HLV Phạm Thành Nam không giải quyết được. Nhiều lần bóng cứ luẩn quẩn trước cầu môn đội bóng đến từ Quảng Ninh (thực chất là U.19 của Nam Định tăng cường) nhưng các chân sút của đội bóng có nhiều cầu thủ đang là đương kim vô địch U.21 thì lại lúng túng một cách khó hiểu.

Hòa 0-0, khi bị đẩy vào thế đá 11m, rõ ràng thuận lợi bao giờ cũng nghiêng về đội bóng có tâm lý tốt hơn, chính là đội biết tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn để đưa trận đấu vào loạt đá cân não. 2 cú sút không chính xác của Học viện Nutifood, trong đó có Cao Hữu Phúc, thành viên vô địch U.21 năm rồi bị thủ môn “hộ pháp” Nguyễn Duy Hoàng đỡ được đã đánh dấu sự thất vọng của tập thể trẻ trung này, ngậm ngùi nhìn đối thủ thăng hạng.

Như vậy Dugong Kiên Giang của HLV Đào Văn Phong, cựu cầu thủ Khánh Hòa và Luxury Hạ Long với HLV Vũ Khánh Hùng dẫn dắt đồng xếp thứ nhất chính thức có mặt ở sân chơi hạng nhì mùa tới.

Một vài hình ảnh "nóng" của 2 trận play-off hạng ba vào chiều 31.10

Hạnh phúc thăng hạng của Dugong Kiên Giang

Bá Duy

HLV Đào Văn Phong được toàn đội tung hô

Bá Duy

Niềm vui sau khi ghi bàn của Đăng Hậu

Khả Hòa

Nỗi buồn của đội Vị Trí Vàng Kon Tum

Khả Hòa

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận Vị Trí Vàng Kon Tum và Dugong Kiên Giang

Khả HÒa

Dù thất bại nhưng thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh vẫn được nhận động viên 300 triệu đồng từ đơn vị chủ quản. Riêng cầu thủ bị chấn thương Đình Thông nhận hỗ trợ 120 triệu đồng

Minh Long

Hạnh phúc vỡ òa khi sút thắng luân lưu

Khả Hòa

Thủ môn Duy Hoàng xuất sắc đỡ được 2 quả luân lưu

Khả Hòa

Niềm vui thăng hạng của Luxury Hạ Long

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.