Niềm vui tết của người phụ nữ hiếm muộn bất ngờ sinh được con

18/01/2022 08:00 GMT+7

Gần 7 năm ròng ‘tìm con’, vợ chồng chị Đinh Thị Mến (31 tuổi) bất ngờ sinh được đứa con gái đầu lòng nhưng em bé phải ở bệnh viện để điều trị vàng da chưa biết ngày về.

Tết ngỡ còn xa bỗng đến rất gần với mẹ con chị Mến khi chị nhận được quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”.

Bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng phụ huynh nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” chiều 17.1

Ngọc Dương

Chương trình diễn ra chiều 17.1 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Q.10, TP.HCM) đã trao hơn 100 phần quà tết, bao lì xì cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày tại bệnh viện. Những phần quà dành cho các em thơ, nhưng người mừng nhất, xúc động nhất lại là các bậc phụ huynh.

Rưng rưng vì tình cảm “người dưng”

Bế đứa con nhỏ mới hơn 2 tháng tuổi vào khu vực hội trường bệnh viện, chị Mến lặng lẽ ngồi một góc vì chẳng may bé… tè ra quần. Nhìn đứa con gái nhỏ đầy trìu mến, chị kể 2 vợ chồng lấy nhau gần 7 năm nhưng ngần đó thời gian không tày nào sinh được con. Ai chỉ thuốc nào anh chị cũng tìm mua uống, thậm chí đi bệnh viện để khám nhưng vẫn không hiệu quả.

Buổi trao quà tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 17.1

Ngọc Dương

Phụ huynh không khỏi xúc động khi nhận được các phần quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”

Ngọc Dương

“Có lần vợ chồng tôi lên Từ Dũ khám, các bác sĩ cũng khuyên là thụ tinh nhân tạo đi. Nhưng 2 vợ chồng quanh năm làm ruộng, không đủ tiền nên cũng chưa thể. Không hiểu sao một ngày tôi phát hiện mình mang thai, rồi sinh ra bé hồi 2 tháng trước. Mừng không tả được! Như món quà của ông trời dành cho vợ chồng tôi vậy”, chị xúc động kể lại.

Niềm vui đến với chị Mến chưa lâu thì gia đình phát hiện em bé bị vàng da, sức khỏe yếu, chị từ Kiên Giang lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị cho con ngót nghét cũng gần 1 tháng nay. Thấy sức khỏe con dần hồi phục, chị cũng yên tâm hơn phần nào. Suốt thời gian qua ở bệnh viện, chị xúc động vì nhận được sự giúp đỡ của y bác sĩ, các mạnh thường quân vốn là “người dưng” không hề quen biết.

Nhà báo Đức Trung - Phó tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên, trao quà cho các phụ huynh của bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngọc Dương

“Hôm nay con và tôi lại được nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”, mình vừa vui mà vừa xúc động không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi không biết quà có gì, nhưng tôi vui vì tình cảm, sự quan tâm của những người tôi chưa một lần gặp mặt. Tết này thấy ấm áp hẳn”, chị bày tỏ. Niềm hy vọng lớn nhất của chị Mến dịp tết năm nay là con mạnh khỏe, mau hết bệnh để về với gia đình. Con được về nhà trước Tết nguyên đán chính là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất với chị.

“Quà của con, mà sao mình vui quá!”

Hơn nửa tháng trước, chị Cao Thị Tuyết Ngoan (32 tuổi) lặn lội từ An Giang đưa con trai Su Bin mới 3 tuổi lên TP.HCM chữa bệnh thận hư. Chị tâm sự ở quê, hai vợ chồng làm công nhân cho một công ty may mặc, tuy không nhiều tiền nhưng cũng đủ sống qua ngày. Từ hồi phát hiện bệnh của con, vợ chồng làm bao nhiêu cũng không đủ nên rơi vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên thấy con thơ được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, sức khỏe cải thiện dần, chồng chị Ngoan ở quê cũng có thêm động lực để “cày ngày cày đêm” kiếm tiền chữa bệnh cho con.

“Hai mẹ con lên đây cũng chưa biết ngày về mà tết thì tới gần lắm rồi nên có chút tủi thân. Nhưng hôm nay được nhận quà như vậy, mình thấy ấm lòng. Quà của con nhưng không hiểu sao mình thấy vui quá, nó tiếp thêm cho mình sức mạnh để cùng con chiến đấu tiếp”, cầm trên tay những phần quà từ chương trình, chị Ngoan cười nói.

Chị Tâm xúc động cùng con nhận quà

Ngọc Dương

Kế bên, chị Phạm Thị Minh Tâm (26 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đang bồng con nhỏ bị vàng da sơ sinh cũng mừng rỡ nói hôm nay là một ngày vui của cả hai mẹ con khi sức khỏe của bé tiến triển tốt và bé cũng được nhận quà từ các cô chú. “Hy vọng con sớm khỏe, về nhà trước tết chứ cha, ông bà ở nhà ai cũng trông”, chị nói thêm.

BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, phát biểu tại lễ trao quà ngày 17.1

Ngọc Dương

Phát biểu tại buổi lễ, BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 gửi lời cảm ơn đến tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Báo Thanh Niên và FPT Shop đã mang “Xuân ấm áp - Tết bình an” đến bệnh viện với những món quà nghĩa tình. Ông Hùng cho biết hằng năm, bệnh viện đón 700 - 800 cháu nhỏ ở lại ăn tết, nhiều cháu bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi cố gắng hết sức để các cháu có thể về quê trước Tết Nguyên đán, sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên những trường hợp các cháu chưa thể hồi phục hoàn toàn phải ở lại xuyên tết cũng được bệnh viện phối hợp với nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị như Báo Thanh Niên tổ chức những chương trình năm mới ý nghĩa để các cháu có một mùa xuân trọn vẹn. Tôi đặc biệt chúc các bệnh nhi sớm được về nhà, ăn khỏe, ngủ khỏe, bú giỏi, lên ký”, BS Nguyễn Thanh Hùng bày tỏ.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên phối hợp với FPT Shop thực hiện bắt đầu hành trình từ ngày 13.1.2022 đã trao tổng cộng hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.