Niềm vui nhân ba của nhà thơ Lê Minh Quốc trong Tuần lễ Sách người làm báo

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/06/2023 10:28 GMT+7

Tại Tuần lễ Sách của người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở TT-TT TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên tổ chức (Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tài trợ), đang diễn ra tại Đường sách TP.HCM, nhà thơ Lê Minh Quốc có nhiều niềm vui nhân lên gấp bội như ông... khoe.

Đầu tiên, nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc cùng với những nhà báo có sách đoạt giải thưởng cao của TP.HCM và T.Ư gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hải, Dương Thành Truyền, Khuynh Diệp, Nguyễn Hồng Lam, Lê Minh Quốc, Lại Văn Long, Bùi Phan Thảo, Bùi Tiểu Quyên, được Ban tổ chức trao kỷ niệm chương. Ông có tác phẩm Chào thế giới bây giờ con đã đến, đoạt giải C - Giải thưởng Sách quốc gia năm 2020.

Niềm vui nhân ba của nhà thơ Lê Minh Quốc trong Tuần lễ Sách người làm báo   - Ảnh 1.

Nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc (phải) cùng đồng nghiệp giao lưu tại Đường sách TP.HCM

TIỂU VŨ

Ngay trong buổi sáng khai mạc, ông cũng vinh dự là một trong những khách mời đầu tiên giao lưu cùng độc giả và những người yêu mến các nhà báo chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề trong vai trò vừa là nhà báo, vừa là tác giả sách. Buổi chia sẻ còn có sự tham dự của nhà báo Giản Thanh Sơn, cựu nhà báo Tô Minh Nguyệt… Các anh chị đều là những cây bút tài hoa trong làng báo.

Nói về nghề báo và nghề viết văn, nhà thơ Lê Minh Quốc cho rằng khi bước vào địa hạt sáng tác, phải phân biệt rõ ràng giữa tâm thế người viết sách và người làm báo vì tính chất văn chương và báo chí khác nhau, không nên lầm lẫn giữa hai ranh giới này.

Góp mặt ở Tuần lễ Sách của người làm báo, nhà thơ Lê Minh Quốc còn vui hơn nữa khi ông mang theo khoe với mọi người tập Tình thơ một thuở của 5 tác giả: Hồ Thi Ca, Lương Minh Cừ, Trương Nam Hương, Lê Thị Kim và Lê Minh Quốc, ra mắt kịp đúng dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Niềm vui nhân ba của nhà thơ Lê Minh Quốc trong Tuần lễ Sách người làm báo   - Ảnh 2.

Từ trái qua: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy và nhà thơ Trương Nam Hương cầm trên tay tập sách mới

Niềm vui nhân ba của nhà thơ Lê Minh Quốc trong Tuần lễ Sách người làm báo   - Ảnh 3.

Bìa tập thơ vừa ấn hành

NVCC

Được biết, mong muốn có ấn phẩm thơ tuyệt đẹp tặng bạn đọc nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc (từng công tác tại báo Phụ nữ TP.HCM), Trương Nam Hương (từng công tác tại báo An ninh thế giới) bàn với PGS-TS, nhà thơ Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long và ý định này đã được tán thành, bắt tay vào thực hiện. 

Nghe tin sắp có tập thơ đặc biệt ra đời, nhà thơ - nhà báo Hồ Thi Ca (Đài Tiếng nói TP.HCM) cùng nhà thơ Lê Thị Kim cũng nhiệt tình tham gia. Mọi việc càng thuận lợi hơn khi nhà báo, họa sĩ Bùi Đức Lâm đã ủng hộ bằng cách làm bìa, vẽ ký họa chân dung 5 nhà thơ. Ngoài ra, nhà báo, giám đốc Đinh Thị Thanh Thanh Thủy (Tổng biên tập - Giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM), sau khi thẩm định bản thảo tập thơ đã quyết định cho in trong thời gian kỷ lục, chỉ sau... 9 ngày.

Khởi động Tuần lễ sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố

Niềm vui nhân ba của nhà thơ Lê Minh Quốc trong Tuần lễ Sách người làm báo   - Ảnh 4.

Nhà báo Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (phải) và nhà báo Lý Việt Trung - Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao kỷ niệm chương cho nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ hai từ phải qua) và đồng nghiệp

NGỌC DƯƠNG

Niềm vui nhân ba của nhà thơ Lê Minh Quốc trong Tuần lễ Sách người làm báo   - Ảnh 5.

Nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà báo Mai Phúc, nhà báo Trần Thanh Bình (bên phải) tại buổi khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo

TIỂU VŨ

Tập Tình thơ một thuở của 5 tác giả: Hồ Thi Ca, Lương Minh Cừ, Trương Nam Hương, Lê Thị Kim và Lê Minh Quốc đã đến tay bạn đọc yêu thơ đúng dịp 21.6.2023. Để chia vui với nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc và các đồng nghiệp, nhà thơ Lâm Xuân Thi đã trích quỹ Tình thơ mua “mở hàng” 1 tập thơ giá 5 triệu đồng và tặng những phần quà đặc biệt cho bạn thơ lẫn họa sĩ, mừng đứa con tinh thần mới nhất, ý nghĩa ra đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.