Niềm vui của học trò vùng lũ

03/12/2016 16:32 GMT+7

Đối với học sinh, sách vở mới luôn mang đến niềm vui như ngày đầu đến lớp. Niềm vui đó như càng nhân lên gấp bội với những em học sinh vùng lũ...

Ngày 2.12, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã có chuyến tặng quà cho các học sinh vùng lũ Quảng Trị. 10.000 cuốn tập mới tinh mà chúng tôi mang đi trong lần này là món quà của Công ty cổ phần TIE dành tặng. Với thời gian gấp rút, chỉ trong một ngày, đoàn đã đi qua tận 5 huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, di chuyển gần 350 km để tặng quà cho các em.
Cụ thể, đoàn đã dành tặng 50 phần (mỗi phần 20 tập vở) cho học sinh Trường THCS Triệu An (H.Triệu Phong). Còn tại các trường: THCS Hải Lâm (H.Hải Lăng), THCS Nguyễn Huệ (H.Cam Lộ), THCS Gio Mai (H.Gio Linh), THCS Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Linh), mỗi trường đoàn dành tặng 100 phần. Riêng 50 phần còn lại đoàn dự trù sẽ tặng cho các học sinh trong chương trình “Xuân biên giới” do Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 tại huyện vùng cao Hướng Hóa.
Em Nguyễn Xuân Tâm (Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ) kể rằng: “Đợt lũ vừa rồi, nhà em bị ngập quá cửa sổ nên sách vở của em cùng những đồ đạc khác đều bị chìm trong nước lũ. Mấy ngày nay, mẹ có mua cho em vài cuốn tập viết tạm còn bây giờ có đến 20 cuốn, tha hồ mà viết”. Còn em Nguyễn Thị Quyên, Trường THCS Gio Mai cũng tíu tít khoe: “Ở quê em, ít khi có tập vở đẹp như thế này. Viết trên tập vở này khỏi lo nhòe, gãy nét...”.
Thầy Lê Văn Lai, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu An bảo rằng đối với học trò, những món đồ như áo quần mới, bút vở mới, giày dép mới... luôn mang đến những niềm vui, đặc biệt là ở lứa cấp 1 và cấp 2. “Nhưng niềm vui hôm nay mà đoàn mang đến càng đặc biệt hơn khi đúng vào thời điểm sau mưa lũ, học trò đang thiếu những tập vở mới... Thấy các em vui, chúng tôi càng trân trọng và biết ơn những món quà của các bạn mang đến cùng tấm lòng của nhà tài trợ”, thầy Lai gửi gắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.