Những người trẻ thích 'đi trốn'...

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
20/12/2023 12:00 GMT+7

"Đi trốn" là cách mà anh Võ Khánh Dương (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) nói về những chuyến đi cắm trại của mình cùng những người bạn.

Sở thích thú vị này được anh Dương duy trì hơn 2 năm nay. Như thường lệ, chiều thứ bảy hàng tuần, nhóm của anh lại chuẩn bị hành lý để lên đường đến những cánh rừng hoang sơ, khám phá vùng đất mới.

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 1.

Địa điểm cắm trại lần này của nhóm anh Dương là một cánh rừng thông thơ mộng, cách trung tâm TP.Huế khoảng 15 km

LÊ HOÀI NHÂN

Giới trẻ thích ‘bỏ thành phố sau lưng đi trốn’, ngủ trong rừng sâu: Vì sao?

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 2.

Lần này, nhóm của anh Dương đang đi đến một địa điểm mới cách trung tâm TP.Huế chừng 15 km, được họ ví như Đà Lạt thu nhỏ. Qua tìm hiểu từ trước cả nhóm đã bị nơi đây thu hút bởi khung cảnh của cánh rừng thông xanh rì, có "view" nhìn ra hồ nước màu ngọc bích.

Sau hơn 30 phút chinh phục đường rừng, những chiếc xe máy dính đầy bùn đất, họ đến được điểm hạ trại. Anh Dương ra hiệu cho cả đoàn tắt hết tiếng động cơ để tận hưởng không gian tĩnh mịch của cánh rừng, những người trẻ hít thở một hơi thật dài, cảm nhận thành quả sau quãng đường khó khăn.

Cả nhóm bắt đầu hội ý, tìm một vị trí "đắt địa" rồi bắt đầu các công đoạn hạ trại, cố định chỗ ở qua đêm.

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 3.

Họ mang theo nhiều dụng cụ cắm trại, tìm vị trí đẹp để ở lại qua đêm

LÊ HOÀI NHÂN

"Anh em chúng mình mỗi người một công việc, nhưng điểm chung là yêu sự tự do và muốn được khám phá. Đây là cách để những tâm hồn tự do đi trốn phố thị, lấy lại năng lượng cho một tuần làm việc mới", anh Dương nghỉ tay nói.

Là dân cắm trại chính hiệu nên nhóm bạn trẻ này chuẩn bị khá nhanh. Chỉ gần 15 phút, căn lều đủ cho 4 người và chiếc bàn nhỏ cùng đầy đủ dụng cụ cắm trại được bài trí đẹp mắt bên hồ nước, âm nhạc du dương được phát lên, họ bắt đầu tận hưởng.

Chia sẻ kinh nghiệm về một chuyến đi tiết kiệm và an toàn, anh Dương nói: "Với những lần qua đêm ở rừng chúng mình sẽ lên danh sách đồ đạc mang theo từ trước, không nên mang theo quá nhiều mà chỉ vừa đủ, ưu tiên trên cho các thiết bị sinh tồn như đèn pin, dao và đặc biệt ít thuốc để tránh bị côn trùng cắn và gặp sự cố bất ngờ. Đồ ăn thì đơn giản thôi để tránh xả rác, vì mục đích chính của chúng mình là trải nghiệm".

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 4.

Sau khi đã hạ trại, họ thưởng thức cà phê và ngắm hoàng hôn xuống

LÊ HOÀI NHÂN

Trò chuyện một hồi hoàng hôn cũng dần buông xuống sau đỉnh núi, trước mắt chúng tôi khung cảnh hồ nước mờ ảo được nhuộm đỏ hiện ra. Những người trẻ ngả lưng ra ghế, ngắm trọn thời khắc trời đất giao hòa.

Lúc này, anh Nguyễn Khắc Bình (30 tuổi, thành viên trong nhóm) lại có cách tận hưởng đặc biệt cùng những tách cà phê nóng. Anh Bình cho biết là bác sĩ tại Bệnh viện H.Phong Điền tuy nhiên lại có niềm đam mê đặc biệt với cà phê và những chuyến đi. Tranh thủ những ngày phép, anh mang theo dụng cụ cắm trại và một ít cà phê để vào rừng "chill" cùng nhóm bạn.

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 5.

Đây là cách để những người trẻ này tạm "trốn" thành phố xô bồ, lấy lại năng lượng sau một tuần làm việc

LÊ HOÀI NHÂN

"Với mình, một ly cà phê ngon không chỉ ở hương vị và còn ở không gian và người bên cạnh cùng mình thưởng thức. Những chuyến cắm trại như này giúp mình sống chậm lại, tạm quên hết mọi muộn phiền, áp lực ngoài kia. Đặc biệt hơn hết là mời những người bạn thưởng thức cà phê do chính mình pha chế", anh Bình chia sẻ.

Chinh phục giới hạn của bản thân

Trên hành trình theo chân những người trẻ "đi trốn" này, PV gặp được một bạn trẻ đặc biệt, đó là Tôn Thất Nguyên Minh (21 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế), Minh thích chinh phục giới hạn bản thân bằng những chuyến đi một mình.

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 6.

Tôn Thất Nguyên Minh với sở thích đi cắm trại một mình

LÊ HOÀI NHÂN

Anh chàng này cho biết việc đi một mình như để giải tỏa căng thẳng, nghĩ ra những ý tưởng mới, đặc biệt là vượt qua nỗi sợ và giới hạn của bản thân.

Chia sẻ về một kỷ niệm khó quên, Minh bồi hồi: "Mình đã từng thức dậy 3 giờ sáng để chinh phục đỉnh Hòn Vượn (một điểm săn mây tại Huế), trên đường đi chỉ có một mình với màn đêm và sương mù dày đặc. Tuy nhiên, khi vượt qua tất cả kết quả mình nhận được là chứng kiến thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm tuyệt đẹp. Những trải nghiệm như vậy khiến mình càng nghiện được đi".

Những người trẻ thích 'đi trốn'...- Ảnh 7.

Những bạn trẻ thường đi qua đêm để cảm nhận cảnh vật ngày và đêm của thiên nhiên

LÊ HOÀI NHÂN

Màn đêm buông xuống cánh rừng, những người lạ thành quen ngồi lại cùng nhau bên bếp lửa, họ vui vẻ sẻ những câu chuyện về những hành trình mới. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy thật sớm để đón bình minh, chờ đến khi mặt trời làm tan hết màn sương mai, họ thu gom sạch rác, trả lại sự hoang sơ vốn có của rừng rồi trở về nhà...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.