Những người thầm lặng

14/09/2021 06:20 GMT+7

Họ làm việc một cách âm thầm, chỉ mong những cống hiến nhỏ nhoi của mình góp sức vào cuộc chiến chống dịch.

Một ngày đầu thu tháng 9, khi biết được thông tin Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định truy tặng bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, tôi tìm đến P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.
Nghe tôi nhắc đến tên bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (nguyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.8, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), các cán bộ tại phường đều nghẹn ngào. Bà Phạm Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, kể với tôi: Từ đầu đợt dịch thứ 4, bà Lệ phụ trách công việc chăm lo đời sống cho những người dân khó khăn do đại dịch Covid-19; điều phối lấy mẫu; trực chốt kiểm soát dịch... Đến tháng giữa tháng 7, khi chuẩn bị tiêm vắc xin Covid-19, bà bắt đầu có triệu chứng sốt, mệt mỏi và được phát hiện dương tính Covid-19. Bà Lệ mất ngày 3.8, sau đó mẹ ruột và con trai của bà cũng mất vì nhiễm Covid-19.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ cũng giống như các chị em ở Hội LHPN phường, tất bật với công việc không tên ở khu phố mình phụ trách. Bà Lệ chấp nhận mất đi nguồn thu nhập, đóng cửa hàng thuốc tây để cùng tham gia chống dịch. Bà qua đời, vẫn còn đó những dự định dở dang: lời hứa với những đồng đội khỏi bệnh lại đi chống dịch, lấy được bằng đại học ngành dược rồi cưới vợ cho con trai.
Hơn 4 tháng qua, ngoài những hy sinh, cống hiến của lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu, cán bộ cấp cơ sở, những người được xem là gần dân nhất đều tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19 khốc liệt này. Họ làm việc một cách âm thầm, chỉ mong những cống hiến nhỏ nhoi của mình góp sức vào cuộc chiến chống dịch. Và chắc chắn họ không bao giờ nghĩ tham gia chống dịch để được là người hùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.