Những người mang 'ước mơ xanh' về cho trẻ khó khăn

Phạm Hữu
Phạm Hữu
07/04/2023 07:00 GMT+7

Đúng như tên gọi "Những ước mơ xanh", những người trẻ trong nhóm dù bận rộn công việc thế nào cũng dành thời gian để mang những ước mơ này về với trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Đang là giáo viên một trường THPT ở H.Hóc Môn (TP.HCM), Lê Thị Thùy Vân (28 tuổi), thành viên tích cực nhất cũng là đội phó của nhóm, cho biết: "Những ước mơ xanh" được thành lập từ năm 2002, đến nay đã trải qua nhiều thế hệ nhưng nhiệt huyết dấn thân với cộng đồng luôn tuôn chảy trong lòng mỗi thành viên. Dù mỗi người một công việc khác nhau, nhưng hễ kêu gọi chung tay thì những thành viên có bận hay khó khăn đến đâu cũng hăng hái tham gia.

Nhóm luôn có nhiều hoạt động hướng về trẻ em, trại mồ côi, ở thành phố cũng như vùng sâu, vùng xa. Những dịp đầu năm học, các ngày kỷ niệm, nhóm thường tìm sách cũ, tự làm lồng đèn, bánh trung thu, nuôi heo đất từ tiền để dành của các thành viên và mang đến cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ tìm các điểm trường khó khăn, lên kế hoạch rồi kêu gọi ủng hộ sách. Nếu không đủ, các bạn kêu gọi hoặc bỏ tiền túi ra mua sách cho các em. Sau đó, nhóm sẽ mang lên tận các điểm trường, sơn tường, dọn dẹp cũng như xây dựng và trang bị thư viện cho học sinh", Vân kể lại.

Những người mang 'ước mơ xanh' về cho trẻ khó khăn - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ luôn tâm huyết với những trẻ em vùng sâu, vùng xa

NVCC

Những người mang 'ước mơ xanh' về cho trẻ khó khăn - Ảnh 2.

Tham gia tình nguyện từ lúc còn là sinh viên năm 2, Lương Huy Nam (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết ý nghĩa nhất với nhóm hiện nay là chương trình "Hành trình ước mơ". Nam cũng như các thành viên không nghĩ chương trình sẽ thành công đến vậy. Bởi lẽ, đây là một chương trình hỗ trợ những trẻ em khó khăn đến khi các em vào đại học. Đây là chương trình dài hơi, tốn nhiều kinh phí và công sức của các thành viên.

Trong nhiều năm qua, nhóm đã hỗ trợ, giúp đỡ một số trẻ em khó khăn ở H.Củ Chi (TP.HCM) và Tiền Giang đến trường, và hiện tại những trẻ này đã trưởng thành, bước chân được vào giảng đường đại học.

"Đó là những học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, được chúng tôi chọn trao học bổng, hỗ trợ chia sẻ kỹ năng sống, dạy tiếng Anh, tư vấn hướng nghiệp, cho các em tham gia các hoạt động vui chơi. Không những vậy, khi các em lên đến đại học, chúng tôi còn tặng mỗi em một chiếc xe máy để tiện đi học và làm thêm", Vân kể.

Trần Dương Cẩm Tú (18 tuổi, học sinh Trường THPT Tre Việt, H.Hóc Môn), cũng là thành viên của nhóm, cho biết sở dĩ bản thân chọn tham gia các hoạt động cộng đồng vì muốn được trải nghiệm và chung tay giúp ích cho xã hội. Còn nhỏ thì làm việc nhỏ, Tú đóng góp công sức bằng những hoạt động tổ chức trò chơi cho các trẻ, góp vui văn nghệ... và đó cũng là nguồn năng lượng tích cực mà Tú mang lại cho các em trong những chuyến đi.

Tham gia nhóm được hơn 6 năm, anh La Thành Chương (33 tuổi, đang làm ngành công nghệ thông tin ở TP.Thủ Đức) cho biết những tháng ngày tuổi trẻ của anh hầu như đều dành cho hoạt động thiện nguyện, đóng vai trò hậu cần, phục vụ cho nhóm một cách thầm lặng. Chương không nhớ nổi những nơi mình từng đi qua, từ các tỉnh miền Tây sông nước đến các vùng núi xa xôi ở Tây nguyên.

"Tôi hầu như dành rất nhiều thời gian, sức lực cho các hoạt động thiện nguyện. Đang làm việc, tôi cũng nghĩ tới nhóm, tới những chuyến đi, mong làm sao mang được nhiều lợi ích nhất cho các trẻ vùng xa", anh Chương bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.