Những người chọn... ăn tết muộn

Lê Thanh
Lê Thanh
31/01/2022 17:05 GMT+7

Có những người trẻ gạt bỏ nỗi buồn qua một bên, giấu kín ở trong lòng và hẹn sau tết về quê ăn tết muộn.

Tết được về quê sum họp với gia đình là niềm mong mỏi của nhiều người

LÊ THANH

Muốn về lắm, nhưng...

Trần Thanh Vĩnh (26 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, đang là công nhân của một công ty điện lạnh Phú Đông, Q.12, TP.HCM), cho biết mấy ngày qua, ngày nào ba má ở quê nhà cũng gọi điện hỏi có về quê đón tết với gia đình hay không. "Mình biết ba má mong, nhưng mình phải nói có thể đến rằm tháng giêng sẽ về", Vĩnh kể rồi giải thích: "Một năm qua, dịch bệnh tràn đến, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều. Thu nhập ngày càng ít đi nên quả thật mình chẳng còn tiền để về quê đón tết".

Trò chuyện với nhiều người trẻ đang làm công nhân ở TP.HCM, chúng tôi nhận thấy trường hợp của Vĩnh không phải ngoại lệ.

Bạn trẻ dự chương trình về quê đón tết bằng vé xe, vé tàu miễn phí

LÊ THANH

"Một năm xa nhà đi làm ăn trong thành phố. Muốn về quê đón tết cũng phải có một khoản chi phí. Như tiền xe đi về, tiền xe vô lại và những chi phí khác để sắm sửa tết... Ngặt nỗi, một năm dịch bệnh khắp nơi, như quán cà phê mình làm thu ngân liên tục đóng cửa. Giờ dịch đỡ hơn, nhưng khách còn ít vì thế lương mỗi tháng không đủ chi tiêu xoay xở. Vì vậy mình phải ở lại làm thêm vào mấy ngày tết để kiếm tiền. Những ngày tết, tiền lương được gấp 3 lần. Hy vọng sau tết cũng tích cóp được một khoản rồi về quê ăn tết muộn với mọi người", Đỗ Thị Mai (28 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đang làm việc một tiệm cà phê nhạc acoutis trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM), cho biết.

Hoàng Văn Quý (33 tuổi, quê ở Gia Lai, đang là công nhân tại công trình xây dựng trên đường Phan Văn Quới, Q.Bình Tân, TP.HCM), nói mà rơm rớm nước mắt: "Tết đến, ai mà chẳng muốn về quê với gia đình. Tôi cũng vậy, muốn lắm. Tết ở xa nhà thì buồn vô cùng. Éo le là dù biết vậy mà không thể thay đổi được hoàn cảnh. Giờ thu nhập chỉ có thể đủ ăn qua ngày thì không có dư được vài triệu để về quê đón tết. Tôi có gọi cha báo tết chưa về được. Nghe giọng cha ừ mà buồn hiu. Nhưng biết sao được...".

Mong qua tết... đỡ cực hơn

Năm 2021, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát dữ dội đã để lại dư âm nặng nề không chỉ với công nhân mà bạn trẻ khởi sự kinh doanh cũng không ngoại lệ. Vì vậy, năm nay nhiều người không thể về quê đón tết vì... không có tiền.

Tết, ai cũng muốn về quê

LÊ THANH

Chị Trần Thảo Nhi (31 tuổi, quê ở Cà Mau), đang làm chủ một tiệm spa trên đường Tân Hương (Q.Tân Phú, TP.HCM), tâm sự: "Mở tiệm được tròn một năm, thì cũng chừng ấy thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phần lớn thời gian phải đóng cửa tiệm, trong khi tiền thuê mặt bằng phải đóng đều đặn mỗi tháng 12,5 triệu đồng. Giờ dịch đã ổn định hơn, nhưng lại rơi vào cảnh ế ẩm. Mọi người chưa dám đi sử dụng dịch vụ spa nhiều vì tâm lý còn e ngại. Vì vậy tết này tôi ở lại thành phố".

Nhi cũng cho hay mong sao sau tết, dịch bệnh không còn hoành hành, tình hình kinh doanh khả quan hơn, để cuộc sống đỡ cực, đỡ vất vả hơn.

Lên xe về quê đón tết với gia đình

LÊ THANH

Anh Lê Hoàng Tuấn (35 tuổi, chủ tiệm internet trên đường Gò Dầu, Q.Tân Phú, TP.HCM) cũng cho biết đã trải qua một năm... thê thảm. Dàn máy với 30 chiếc máy tính phải trong tình cảnh "đắp mền" suốt một năm qua. Đến nay vẫn chưa được hoạt động. Kể từ khi kinh doanh đầu tháng 11.2020 đến nay, chi phí bỏ ra quá nhiều nhưng nguồn thu nhập hầu như không có. "Tết này tôi ở lại trong này là chắc chắn rồi. Chỉ mong sao qua tết, tình hình đỡ hơn, tôi có thể có nguồn thu nhập, rồi về quê ở Ninh Bình... ăn tết sau. Chứ giờ không biết sao mà về", Tuấn nói mà giọng buồn hiu.

Trong khi đó, giới xe ôm công nghệ cũng khóc dở mếu dở vì một năm... "xất bất xang bang". Như chia sẻ của tài xế xe ôm công nghệ Huỳnh Ánh Chín (34 tuổi, quê ở Nam Định), mỗi ngày thu nhập chưa đến 100.000 đồng, nên ước mơ tết này về quê đón tết với gia đình không thể nào thực hiện được.

" Mong sau tết, cuộc sống đủ đầy hơn", anh Chín nói và cười cho biết thêm: "Hy vọng mấy ngày tết, tranh thủ chạy xe, biết đâu dành dụm được 2, 3 triệu đồng thì cuối tháng giêng sẽ về quê... ăn tết".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.