Những ngọn lửa ngày mưa lũ!

19/12/2016 09:10 GMT+7

Những ngày này, khi tin thiệt hại do lũ lụt liên tục cập nhật những con số đau lòng, thì vẫn có những câu chuyện làm ấm lòng người, khiến cho những tâm hồn đầy âu lo lại loé lên niềm hi vọng tin yêu.

Đó là câu chuyện các cô giáo liều mình níu giữ, che chở tính mạng cho các cháu học sinh ở Trường mẫu giáo An Hiệp (Tuy An, Phú Yên). Trong buổi sáng 13-12, nước lũ đột ngột lên nhanh ở khu vực huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 13 học sinh ở Trường mẫu giáo An Hiệp, huyện Tuy An đã không thể ra về. 4 cô giáo của trường đã dũng cảm quên mình đưa các cháu lên nóc tủ hồ sơ, đỡ các cháu đu lên bệ cửa sổ, cho các cháu đứng trên vai cô ngâm mình dưới nước, lặn ngụp tìm vớt... để cứu 13 học sinh thoát khỏi lũ dữ. Cái quyết tâm cao đẹp, “thà cô chết chứ không để trò phải chết”, thực sự đã làm xúc động nhiều người. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư bày tỏ cảm phục và biểu dương kịp thời.
Trong vô vàn nhiều câu chuyện chưa vui, những điều nhức nhối tràn lan trên mặt báo, thì chuyện về các cô giáo An Hiệp một lần nữa nhắc chúng ta rằng: Cuộc đời này vẫn đầy nhân văn, vẫn ấm áp tình người! Những điều kỳ diệu nhiều khi lại được tạo ra bởi những con người bình dị mà thầm lặng nhất. Những tấm gương cô Sương, Hồng, Hằng, Hoà… không chỉ đã lấy được niềm cảm phục từ mọi người mà quan trọng hơn, họ trở thành những tấm gương, những mẹ hiền thật sự trong mắt học trò của mình.
Thêm một câu chuyện nữa, ấp áp như một ngọn lửa nhỏ, trong những ngày mưa lũ hoành hành trên dải đất miền trung. Lúc 13 giờ 50 ngày 15.12, trên đường đi học, em Nguyễn Thị Nghi học lớp 12 A14 và em Nguyễn Thị Lan học lớp 12 A8 của Trường THPT Hương Khê đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có số tiền hơn 8,2 triệu đồng tại khu vực gần UBND thị trấn Hương Khê. Sau khi nhặt được vật rơi, hai em đã chủ động gặp Ban Giám hiệu để trình bày sự việc và được Ban Giám hiệu tư vấn đến Công an huyện Hương Khê trình báo nộp lại để Công an thông báo và xác minh chủ nhân của vật rơi.
Khi tôi viết những dòng này thì lũ lụt vẫn đang quần thảo, truy đuổi người dân miền trung vốn thường xuyên khốn khó. Đang có nhiều cuộc vận động, nhiều chuyến hàng cứu trợ hướng về đồng bào vùng lũ. Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, cuộc sống rồi vẫn sẽ đâm chồi nảy lộc. Riêng những ngọn lửa nhỏ mà ấm áp ấy, vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng ta về một cuộc sống có ý nghĩa nhất: Sống để yêu thương, để tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.