Những ngày cuối năm ở chợ Đồng Xuân

27/01/2010 10:08 GMT+7

(TNTT>) Cũng giống như chợ Bến Thành ở Sài Gòn hay chợ Đông Ba ở Huế, chợ Đồng Xuân là một phần không thể thiếu khi nhắc đến Hà Nội trong dòng chảy lịch sử...

Chợ Đồng Xuân không có được vị trí đắc địa ở trung tâm như chợ Bến Thành hay lãng mạn như chợ Đông Ba khi nằm bên dòng sông Hương trong xanh xứ Huế. Nằm gọn trong lòng phố cổ Hà Nội, Đồng Xuân còn có vẻ chật chội so với tầm vóc của nó. Nhưng đó cũng là một nét đáng yêu rất Hà Nội; nơi phố nhỏ, ngõ nhỏ và cái gì cũng nhỏ!

Trong thời kinh tế thị trường và giao thông thuận tiện, khó tìm thấy một mặt hàng nào hoàn toàn độc đáo của chợ Đồng Xuân. Sự khác biệt của chợ Đồng Xuân là sự giao thoa của nhịp sống đô thị với những lề xưa thói cũ của đất Kẻ Chợ, cộng với sự góp mặt của những người lao động các tỉnh lân cận về đây kiếm sống. Không sôi động mà chậm rãi, nhẹ nhàng; PV Thanh Niên Thể Thao & Giải Trí vừa ghi nhận lại không khí này ở chợ Đồng Xuân những ngày cuối năm Kỷ Sửu…


Mới bốn giờ chiều nhưng trời Hà Nội mùa đông đã tối, chợ phải... lên đèn


Các gian hàng áo quần, vải vóc do người dân vùng Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) chiếm lĩnh không gian lớn trên tầng 2, phổ biến nhất là lụa tơ tằm với giá 30.000 đồng/mét


Bà hàng vải tên Phượng, 46 tuổi, với nụ cười thường trực của một người Hà Nội gốc


Nứa được chở về để chuẩn bị chẻ lạt bán cho người gói bánh chưng Tết


Sau vài lần bị hỏa hoạn, chợ Đồng Xuân đã được xây lại kiên cố và khá khang trang


Hai vị khách Pháp đang mua đồ sơn mài lưu niệm. Người Pháp quan tâm đến chợ Đồng Xuân vì đây là công trình họ xây dựng


Làm nail... kiểu  chợ Đồng Xuân,  mỗi lần hết 20.000 đồng


Hàng giày dép dưới tầng trệt không đông khách như hàng quần áo


Hai nữ tú ngoại quốc dạo chợ trên một chiếc xích lô du lịch


Những cảnh khuân vác tần tảo như thế này khác hẳn với chợ Bến Thành trong Sài Gòn

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.