Những “mối tình” dang dở của các ông bầu với V-League

30/04/2020 21:40 GMT+7

Lịch sử V-League từ trước tới nay chứng kiến sự xuất hiện của không ít ông bầu. Có những người vẫn còn tồn tại cùng V-League cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng cũng có những người đã phải chia tay V-League mang theo những mối tình dang dở.

 

1.Bầu Kiên

Là một trong số những ông bầu đến với V-League sớm nhất, ông Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi là bầu Kiên chính là người đi đầu trong xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá đầu thế kỷ 21.

Ở thời kỳ đó, bầu Kiên từng gây sốc khi mời HLV tầm cỡ thế giới là Lajos Detari - một huyền thoại của bóng đá Hungary, về dẫn dắt ACB.Hà Nội (tiền thân của CLB bóng đá Hà Nội sau này). Tuy nhiên, trong gần 10 năm làm bóng đá sau đó, bầu Kiên khá dè dặt trong việc mua sắm cầu thủ. Chính vì thế, CLB của ông chỉ lặn ngụp ở nửa cuối của bảng xếp hạng với nhiều lần lên, xuống hạng V-League.

Phải tới sau màn "cướp diễn đàn" năm 2011, bầu Kiên mới đầu tư để mua các ngôi sao cho CLB bóng đá Hà Nội ACB như Công Vinh, Thành Lương, Timothy nhằm tìm kiếm danh hiệu. Tuy nhiên thành tích của đội bóng vẫn không được như mong đợi.

Năm 2013, bầu Kiên vướng vào vòng lao lí và chính thức chấm dứt “mối tình” với V-League.

bầu Kiên

VSI

2.Bầu Trường

Là một trong những đại gia giàu có bậc nhất ở Ninh Bình, gắn liền với thương hiệu xi măng Vissai, chủ tịch Hoàng Mạnh Trường hay còn gọi là bầu Trường bắt đầu tham gia vào làng bóng đá Việt Nam năm 2007, với việc mua đội Sơn Đồng Tâm cùng suất đá hạng Nhất để chuyển về quê nhà tạo nên CLB The Vissai Ninh Bình.

Kể từ đó, không năm nào bầu Trường không đem về sân Ninh Bình những bản hợp đồng "bom tấn" trong các kỳ chuyển nhượng. Có thể kể ra đây những cái tên như trung vệ Như Thành (2009) - giá 8 tỉ, tiền đạo Việt Thắng (2009) - giá 8 tỉ, thủ môn Mạnh Dũng (2012) - giá 12 tỉ...

Năm 2014, bầu Trường phát hiện những biểu hiện tiêu cực ở CLB của mình khi thi đấu ở AFC Cup. Khi đó, ông đã quyết định dũng cảm khi phơi bày tiêu cực, dẫn đến việc 9 cầu thủ Ninh Bình phải ra tòa chịu xét xử. Sau vụ việc này, Ninh Bình của bầu Trường bị xóa tên khỏi sân chơi V-League.

Bầu Trường

VSI

3.Bầu Thụy & bầu Thủy

Cách đây gần chục năm, làng bóng Việt xuất hiện cái tên Nguyễn Đức Thụy, còn gọi là bầu Thụy. Đại gia mới nổi này gây choáng váng khi chiêu mộ cho Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn những Huỳnh Kesley, Phước Tứ với giá lần lượt là 15 tỉ đồng và 12 tỉ đồng. Cặp trung vệ Minh Đức, Đình Luật cũng được đem về sân Thống Nhất với giá 7 tỉ đồng chỉ để đá ở giải... hạng nhất. Dĩ nhiên, với các ngôi sao như thế, Xuân Thành Sài Gòn lập tức vô địch giải hạng nhất 2011 và thăng hạng V-League 2012.

Tiếp đó, bầu Thụy còn bỏ ra 9 tỉ đồng để mua thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam thời bấy giờ là Tấn Trường từ Đồng Tháp. Với sự đầu tư mạnh tay như thế, không có gì là ngạc nhiên khi Xuân Thành Sài Gòn cán đích ở vị trí thứ 3 của V-League 2012, chỉ kém SHB.Đà Nẵng (vô địch) và Hà Nội T&T (hạng nhì) lần lượt 1 và 2 điểm

Thành tích tốt như vậy khi mới lần đầu dự V-League, những tưởng bầu Thụy sẽ tiếp tục chơi bóng đá nhưng ông bất ngờ nhường lại Xuân Thành Sài Gòn cho em trai mình là bầu Thủy và từ đó không còn tham gia làng túc cầu Việt Nam.

bầu Thụy

VSI

Cuối năm 2012, bầu Thủy tiếp quản Xuân Thành Sài Gòn từ tay anh trai bầu Thụy và trở thành ông bầu trẻ nhất trong lịch sử V-League.

Tuy nhiên mối tình này kéo dài không được bao lâu. Ở vòng 19 V-League 2013, Xuân Thành Sài Gòn để thua Kiên Giang 1-3 và bị cáo buộc chơi thiếu tích cực. Sau đó, VFF quyết định phạt CLB này trừ 4 điểm. Án phạt của VFF khi đó như giọt nước tràn ly khiến bầu Thủy đưa ra quyết định giải tán đội bóng.

                                                                             

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.