Những kỳ nghỉ đỉnh cao

17/08/2009 01:09 GMT+7

Đối với các vị lãnh đạo quốc gia, không hề có những kỳ nghỉ hè thực sự, nghỉ mát dường như là một phần công việc của họ.

Ngày 23.8 này, gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến đảo Martha's Vineyard ở bang Massachusetts để nghỉ hè. Đây là phần thứ hai của một chương trình nghỉ hè đã được vạch ra và công bố từ lâu. Phần thứ nhất đã diễn ra trong hai ngày 15 và 16.8, khi cả gia đình ông đi thăm Công viên Yellowstone, bang Montana và Grand Canyon, bang Arizona.

Obama: Bình dân và đẳng cấp

Yellowstone và Grand Canyon là các địa điểm viếng thăm truyền thống của nhiều tổng thống Mỹ. Gia đình ông Obama đến hai thắng cảnh được giới trung lưu yêu thích này với tư cách riêng tư. Giữa lúc đang vật lộn với chương trình cải tiến hệ thống y tế, Tổng thống Obama hy vọng phần một của kỳ nghỉ hè này có thể giúp ông thư giãn đôi chút. Nó cũng nhằm "mào đầu" cho phần hai của kỳ nghỉ hè trên đảo Martha's Vineyard, điểm nghỉ ngơi yêu thích của những người giàu và nổi tiếng.

Suốt mấy tuần nay, một số dân cư các mạng xã hội đã bình luận rôm rả về kế hoạch nghỉ hè của đệ nhất gia đình Mỹ trên đảo Martha's Vineyard. Nhiều người phàn nàn rằng trong khi dân chúng phải đối phó với cơn khủng hoảng kinh tế tồi tệ thì việc chi vài chục ngàn USD để gia đình Tổng thống Obama nghỉ mát là hơi tốn kém. Đó là chưa kể chi phí ăn ở và trả lương cho đội bảo vệ mà cơ quan đặc vụ Mỹ giấu kín. Nhà Trắng đã thuê nguyên một dinh thự mang tên Trang trại con Diệc Xanh (Blue Heron Farm) trị giá 20 triệu USD của một doanh nhân theo đảng Cộng hòa đối lập, theo hãng tin AP.

Thật ra không ai biết chính xác tiền thuê nhà. Nhà Trắng không tiết lộ khoản chi tiêu nhạy cảm này. Nhưng theo báo Los Angeles Times dẫn lời bà Caroline Taylor, giám đốc một công ty địa ốc trên đảo, một dinh thự tương đương có giá cho thuê không dưới 40.000 USD/tuần (khoảng 720 triệu đồng VN). Dinh thự Trang trại con Diệc Xanh, thuộc loại đẹp nhất trên đảo, nằm trong một khuôn viên rộng 11,4 ha có hồ bơi, sân quần vợt, sân bóng rổ, bãi tắm sát bên.

Có một điều mà nhiều người có thể không biết, theo nhật báo Los Angeles Times, tiền thuê nhà được chia ra ba phần rạch ròi. Phần của gia đình Obama, phần của Nhà Trắng (khá đông quan chức Nhà Trắng tháp tùng tổng thống) và phần của cơ quan đặc vụ.

Putin: Sắc sảo và cường tráng

Khi đi nghỉ hè, Thủ tướng Nga Vladimir Putin không bao giờ quên khoe cơ bắp. Hôm 3.8, ông đã đi nghỉ ở nước Cộng hòa Tuva xa tít miền biên cương Mông Cổ. Ông đi câu, bơi bướm trên sông, rồi cưỡi ngựa. Trước đó, ông đã thực hiện những chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở miền đông Siberia. Ông ngồi tàu lặn chu du xuống đáy hồ Baikal sâu nhất thế giới. Ông cũng lặn xuống biển đặt một máy phát sóng trên lưng cá voi trắng. Cách đây hai năm, ông từng ở trần cưỡi ngựa trong một chuyến đi câu với ông hoàng Albert II xứ Monaco.

Kênh truyền hình Russia Today dẫn lời ông Alexander Malenkov, Tổng biên tập Tạp chí Maxim dành cho đàn ông, nhận xét: "Đó là một chiêu thức truyền thông được chuẩn bị kỹ càng. Ở Nga, người dân thích sức mạnh cơ bắp. Một nhà lãnh đạo Nga không những phải thông minh, làm việc hiệu quả mà còn phải cường tráng. Đó là lý do ông Putin đi câu cá hoặc vác súng đi săn thay vì đi thăm nhà bảo tàng".

Chuyên gia về truyền thông chính trị Pháp Christian Delporte, giáo sư trường Đại học Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, phân tích: "Trong thời buổi truyền thông giống như sân khấu, các chính khách phải thu hút nhà báo và phóng viên ảnh với những hình ảnh minh họa một lãnh tụ không chỉ có cái đầu minh mẫn mà còn có cơ thể cường tráng".

Sarkozy: Thoải mái và cơ động

Cũng giống như ông Putin, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thích phô trương sức mạnh với những cuộc chạy bộ được quảng bá hình ảnh rộng rãi. Mới đây, ông đã té xỉu trong một lần chạy bộ. Về điểm này, ông được báo giới Pháp đặt cho biệt hiệu "siêu tổng thống". Năm nay, hai vợ chồng ông dành ba tuần lễ đi nghỉ ở mũi Nègre bên bờ Địa Trung Hải, nơi có dinh thự hoành tráng của dòng họ nhà vợ Bruni-Tedeschi, bắt đầu từ 31.7.

Trước khi đi ông nói: "Tôi cùng với Carla và con cái sẽ đi nghỉ hè ở nhà chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tại đó, nếu tình hình cho phép". Nghỉ ngơi không có nghĩa là không vận động, suy nghĩ. Ông dành nhiều thời gian để đọc sách, những kiệt tác văn học kinh điển của Pháp. Nhưng ông không bỏ qua môn xe đạp thể thao, chạy ban đêm (từ 19 giờ đến 20 giờ 15) và tắm biển. Ông cũng có kế hoạch tiếp khách quý như ông hoàng Albert II, hai vợ chồng cựu Tổng thống Jacques Chirac.

Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay buộc các nguyên thủ quốc gia phải khiêm tốn. Ngay cả khi đi nghỉ cũng không được phô trương. Bài học này, ông Sarkozy đã học được hồi năm 2007, sau  khi đắc cử tổng thống. Lần đó, ông ngao du trên chiếc du thuyền xa hoa của bạn bè khiến dư luận nổi sóng chỉ trích.

Đi nghỉ nhưng không quên nhiệm vụ. Nếu tình hình bắt buộc, ông sẽ cưỡi mô tô nước đến doanh trại Brégancon, cách nhà vợ ông 40 km, nơi trợ lý giữ bộ mật mã quốc phòng và điện đài liên lạc với nguyên thủ quốc gia các nước. Đó cũng là nơi bác sĩ riêng của ông túc trực.

Trọng Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.