Những khoảnh khắc đẹp sao Việt cổ vũ U.23 Việt Nam

27/01/2018 22:33 GMT+7

Tuy để vuột mất cúp vô địch ở những giây cuối cùng, nhưng những nỗ lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam tại trận chung kết đã làm đẹp lòng tất cả những fan hâm mộ dù là khó tính nhất.

Có thể nói Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ khá “máu” với mùa giải năm nay. Anh đã rủ hàng loạt nghệ sĩ bạn bè hủy bỏ lịch diễn trong ngày 27.1 để cùng hàng triệu người hâm mộ theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Sau khi Việt Nam gỡ hòa 1-1 anh cũng báo tin vui cho mọi người rằng mình được lời mời ra Hà Nội để đón các cầu thủ trẻ trở về từ Trung Quốc.
Kết thúc trận đấu, nam ca sĩ cho biết có sự tiếc nuối không hề nhỏ, tuy nhiên với ngần đó những cống hiến thì anh tin đội tuyển U.23 Việt Nam có thể tự hào. Anh nói: “Cái tình yêu mà khán giả Việt Nam dành cho các bạn ấy đã quá nhiều rồi nên tôi nghĩ tôi có tặng gì cho các bạn ấy cũng là quá bình thường. Tôi chỉ có thể hát mừng những chiến công của U.23 Việt Nam và đặc biệt tôi sẽ xin chụp hình với các bạn ấy. Lâu nay chỉ có người ta xin chụp hình với Đàm Vĩnh Hưng thì ngày hôm nay Đàm Vĩnh Hưng sẽ xin chụp hình với các cầu thủ U.23 Việt Nam để bày tỏ tình cảm nhiệt thành”.
Cũng giống như nhiều khán giả, Mr. Đàm cho biết anh yêu quý tất thảy cầu thủ của đội nhưng ấn tượng mạnh nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bởi thủ thành này quá xuất sắc khi luôn đoán đúng hướng và bắt chính xác các pha tấn công hiểm hóc của đối thủ. “Lâu lắm rồi Việt Nam mới có một thủ môn xuất sắc và tuyệt vời như thế. Dũng có rất nhiều người yêu thương và năm nay Hưng mong là các bạn sẽ nhận được nhiều giải thưởng quốc tế cũng như là Việt Nam. Những danh hiệu, giải thưởng đó là hoàn toàn xứng đáng cho em. Mong Dũng và gia đình bình yên, hạnh phúc. Tôi mong em sẽ giữ vững phong độ và bắt bóng tuyệt như thế, trong tương lai mong em hãy đào tạo lại cho những thế hệ thủ môn những kinh nghiệm của mình”, giọng ca Lâu đài tình ái xúc động nói.
Nam ca sĩ cho biết trước nay chỉ có người hâm mộ xin chụp ảnh với mình nhưng lần này anh muốn xin được chụp ảnh với U.23 Việt Nam để tỏ lòng mến mộ, yêu thương 
Về phía ca sĩ Pha Lê thì cô đã bật khóc và không nói nên lời sau phút giây nghiệt ngã cuối trận đấu. Trước đó, nữ ca sĩ tranh thủ có mặt khá sớm và cùng nhảy múa, hò reo, căng thẳng theo dõi từng diễn biến “nóng” của ba hiệp đấu đầy cam go. Ca sĩ Nguyên Vũ lại chia sẻ: “Phải nói là rất lâu rồi Vũ mới lại được xem một trận đấu hay và ý nghĩa như vậy. U.23 Việt Nam đã lấy lại niềm tin và đánh thức tình yêu bóng đá trong Vũ cũng như là rất nhiều người khác. Đội tuyển Việt Nam đã chơi hết mình và chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng mà trong mọi cuộc chơi thì đôi khi chúng ta cũng cần có sự may mắn nữa. U.23 Việt Nam đã chứng tỏ mình chính là người hùng trong lòng mọi người. Hải đã gỡ được một quả danh dự và thủ môn Tiến Dũng đã cản phá được nhiều cú tấn công mạnh, dồn dập nên tôi đặc biệt rất ngưỡng mộ, trân trọng”.
Hoàng Rapper xuyên suốt trận đấu đã cố gắng trở thành một “bình luận viên” hài hước, làm dịu những phút giây căng thẳng của hàng ngàn khán giả tại Công viên 23.9. Tuy nhiên ở những phút cuối cùng anh đã không cầm được nước mắt. Nam ca sĩ kiêm MC cho biết không phải anh thất vọng mà vì thương cho những nỗ lực quá lớn của các cầu thủ. Tại sự kiện được người dân cả nước quan tâm, nhiều nghệ sĩ như: Vũ Hà, Quách Ngọc Tuyên, Tấn Bo, Anh Đức, Ngọc Thanh Tâm… cũng xúc động trước kết quả này. Dù kết quả có không như mong đợi nhưng những khoảnh khắc khó quên này sẽ là những kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều nghệ sĩ và người yêu bóng đá Việt Nam.
Quách Ngọc Tuyên ngồi bẹp xuống đất lo lắng sau nhiều cú phạt góc có lợi cho Uzbekistan
Các nghệ sĩ cùng nhau hướng về U.23 Việt Nam
Nhiều nghệ sĩ gác lại công việc để cùng "thót tim" xuyên suốt 120 phút trận đấu
Mọi người vỡ òa sau khi U.23 Việt Nam gỡ hòa 1-1
Pha Lê đã nhảy múa
Đàm Vĩnh Hứng hát để khuấy động tinh thần
Nghệ sĩ hài Anh Đức cũng rất chịu chơi
Vợ ca sĩ Phan Đình Tùng
Ca sĩ Phan Đình Tùng bế con gái nhảy múa cổ vũ
Không khí chùng xuống khi trận đấu kết thúc
Những giọt nước mắt đã rơi...
Những khoảnh khắc khó quên
Trên facebook, hàng loạt nghệ sĩ như Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Bảo Thy, Diệp Lâm Anh, Lan Khuê, Minh Tú, Tóc Tiên… liên tục viết và gọi tên cầu thủ Quang Hải với tất cả sự ngưỡng mộ. Rất nhiều sao Việt đã bày tỏ nỗi xót xa khi chứng kiến đội tuyển U.23 Việt Nam phải thi đấu trong thời tiết rất khắc nghiệt và tiếc nuối khi chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ mà lại bị ghi bàn. Ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ: “Thương lắm đừng khóc. Luôn trân trọng và cảm ơn các em, U.23 Việt Nam”. Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Ngô Thanh Vân nhắn nhủ: “Các em đã làm rất tốt và quá giỏi. Với người dân Việt Nam, các em đã là nhà vô địch!”.
Đàm Vĩnh Hưng đã cùng cười, cùng khóc và cùng hò reo theo từng bước chân của đội tuyển U.23 Việt Nam tại mùa giải U.23 châu Á năm nay
Ca sĩ Mỹ Tâm ngay từ 14 giờ đã sẵn sàng với bộ trang phục đỏ để ủng hộ tinh thần cho đội tuyển. Cô hồ hởi cho biết: “Tôi tính theo phong thủy, không dám xem trực tiếp vì tôi sợ, nhưng luôn mong các em sẽ giành chiến thắng và vẫn cập nhật liên tục thông tin diễn biến trận đấu. Với một trận đấu quan trọng như thế này, tinh thần là điều quan trọng nhất. U.23 đã thật sự chiến thắng trong lòng người hâm mộ! Dù có thua thì với tất cả người dân Việt Nam, các em U.23 đã là những người hùng và rất kiên cường, giỏi giang”.
Mỹ Tâm trong bộ trang phục đỏ cổ vũ U.23 Việt Nam
Trước đó, để cổ vũ tinh thần các cầu thủ U.23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết, ca sĩ Minh Quân đã tổ chức sản xuất MV Tôi yêu bóng đá, có sự tham gia góp mặt của cầu thủ Hồng Sơn, ca sĩ Ngọc Khuê, Yến Lê, Thái Thùy Linh, Việt Tú, Tô Minh Thắng, Dương Hoàng Yến, Hà Anh, MC Quang Minh, Thảo Vân, Thái Dũng, danh hài Quang Thắng…, được hoàn thành chỉ sau hơn 1 ngày thực hiện.
Sau khi kết thúc trận đấu, ca sĩ Minh Quân chia sẻ: “Tâm trạng của tôi giống như mọi người. Dù có chút tiếc nuối, nhưng các tuyển thủ chiến đấu thật quả cảm. Đó mới là điều đáng tự hào!”.
Nam ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: “Các em đã có trận đấu ngoài sức tưởng tượng, quá kiên cường với nỗ lực phi thường”. “Chúng ta tràn trề hi vọng về một lớp trẻ của bóng đá sẽ còn nhiều cơ hội làm nên lịch sử”, Tùng Dương chia sẻ.
Tùng Dương chụp ảnh cùng người hâm mộ
Chia sẻ qua điện thoại ngay khi kết thúc trận chung kết, ca sĩ Đức Tuấn giọng như nghẹn lại: “Tôi đã khóc, khi tiếng còi trọng tài vang lên. Cảm xúc lẫn lộn. Và thật sự tiếc khi chỉ còn hơn một phút nữa đã kết thúc hiệp phụ thứ hai”.
Dù vậy, Đức Tuấn cho biết: “Trước trận đấu, với thời tiết khắc nghiệt như thế, tôi đã nghĩ tỷ số sẽ chênh lệch lắm. Nhưng sau khi xem thế trận, tôi thay đổi suy nghĩ và có niềm tin… Dù kết quả không như mong muốn của hàng triệu người Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn tự hào với ngôi vị á quân. Quả thật chưa bao giờ tôi thấy các cầu thủ Việt Nam và các trận đấu của bóng đá lại truyền cảm hứng mạnh mẽ đến như vậy, cho đến mùa giải này”.
Tối 27.1 anh có chương trình ở Hạ Long và cho hay “sáng 28.1 sẽ về Hà Nội để ra sân bay Nội Bài, có thể chúc mừng các cầu thủ hoặc chỉ chứng kiến phút giây được chào đón các em trở về”.
Ca sĩ Đức Tuấn
MC Bình Minh và Á hậu Việt Nam 2016 Thanh Tú, hai trong số những nghệ sĩ Việt Nam có mặt trên khán đài trận chung kết đã liên tục cập nhật thông tin về cho chúng tôi. Họ đã khóc đã cười theo quả bóng dưới những bông hoa tuyết nặng trĩu.
MC Bình Minh kể: “Không còn lời nào để diễn tả, nhất là sau cú gỡ hòa của Quang Hải. Như một giấc mơ. Không thể nào tin được các em U.23 Việt Nam đã làm được một trận thần kỳ như thế. Tại sân vận động chỉ còn chung một cảm xúc vỡ òa, mọi người ôm nhau khóc, vừa sung sướng vừa thương các em. Chưa bao giờ niềm tự hào mang tên 2 tiếng Việt Nam lại hừng hực như thế giữa trời tuyết trắng xóa. Các em là những chiến binh quá dũng cảm bởi họ hiểu hơn 90 triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về họ. Trên khán đài, tất cả gào thét. Và dẫu giờ phút chúng ta bị dẫn 2-1 nhưng các cổ động viên vẫn không ngừng hô vang khẩu hiệu vì Việt Nam. Thương lắm, tự hào lắm các em U.23 Việt Nam. Chỉ là chúng ta thiếu may mắn thôi. Chỉ có ý chí, nghị lực và tự tin chúng ta mới đá được đến 119 phút như thế. Chúng tôi đã khóc vì tự hào bởi các em và đúng là dẫu thế nào vẫn dùng từ bất khuất. Chúng ta thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu. U.23 xứng đáng được tôn vinh”.
Thanh Tú trên khán đài giờ giải lao
Thanh Tú cùng MC Quyền Linh
Có mặt trực tiếp tại sân vận động, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 Thanh Tú chia sẻ: “Tú cảm thấy mình như lạc vào chuyện cổ tích với tuyết rơi trắng xóa. Nhìn các bạn U.23 bước ra sân đấu dưới trời tuyết mà mọi người rơi nước mắt vì thương. Dẫu vậy cảm giác vừa háo hức vừa xúc động vừa sung sướng cứ trào dâng. Các cầu thủ của chúng ta cháy hết mình với đam mê, với niềm tự hào dân tộc. Chưa bao giờ Tú có cảm giác vỡ òa hạnh phúc như lần này. Nơi sân bóng, Tú được hòa chung không khí sôi động, cuồng nhiệt như… phát điên lên được cùng các cổ động viên. Tim cứ hồi hộp đến ngạt thở. U.23 các bạn đã làm không chỉ tốt mà rất tốt rồi. Dưới thời tiết khắc nghiệt như thế mà các bạn đã làm được như vậy thì Tú không còn biết nói gì hơn. Cảm ơn các em. Chúng ta đều biết đối phương quá mạnh, nhưng các cầu thủ U.23 đã rất xuất sắc. Chúng ta hoàn toàn chiến thắng trong lòng hàng triệu triệu người Việt Nam”.
Dù khàn cả giọng vì hò hét cổ vũ hết mình cho đội tuyển U.23 Việt Nam, nghệ sĩ hài Minh Nhí cho biết: “Tôi và nghệ sĩ Thanh Thủy cùng các diễn viên tập trung ngay từ đầu giờ chiều tại sân khấu kịch Minh Nhí để theo dõi trận đấu. Thanh Thủy “tả xung hữu đột” đứng ngồi không yên trước mỗi đường bóng. Lúc Quang Hải đá phạt vào lưới đội bạn tôi mừng như cha mẹ chết sống dậy. Trời ơi, vui và tự hào quá trời đất luôn. Một thế hệ cầu thủ tài hoa của đất nước. Các em không chỉ đá bóng hay còn giỏi ngoại ngữ để trao đổi trực tiếp với trọng tài. Vì vậy, tôi quyết định mỗi người đóng góp 100 ngàn đồng liên hoan sau trận đấu này. Còn khi đội tuyển về nước, nếu được chấp nhận tôi và Thanh Thủy sẽ diễn lại vở Tiếng vạc sành rất nổi tiếng của sân khấu để “chiêu đãi” các cầu thù. Từ mùng 1 đến mùng 10, kịch Minh Nhí luôn sáng đèn trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình tuyển thủ và các anh có nhu cầu đến xem, sân khấu kịch Minh Nhí đều có vé mời trân trọng. Đó là tấm lòng của những anh em nghệ sĩ đối với các tuyển thủ đã mang vinh quang về cho tổ quốc”.
Còn ca sĩ Cao Thái Sơn đang trên đường ra Hà Nội để tối biểu diễn nhưng anh vẫn ngồi tranh thủ xem trực tiếp qua màn hình máy điện thoại tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh tâm sự: “So với một số lần trước đây, ở giải châu Á lần này các cầu thủ thể lực quá tốt. Dù phải thi đấu trong tuyết trời lạnh giá, tuyết rơi dày đặc nhưng tinh thần quyết chiến thắng của các anh thật đáng khâm phục. Đáng lẽ nếu không kẹt sô đã ký kết, giờ đây Cao Thái Sơn đã có mặt tại Trung Quốc sát cánh cùng đội tuyển rồi. Tuy nhiên tối nay ở Hà Nội, dù thua nhưng Sơn có hẹn hết bạn bè sẽ đi bão để ủng hộ các anh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.