Những khoảnh khắc ấn tượng tại G20

Bảo Vinh
Bảo Vinh
01/12/2018 14:00 GMT+7

Hội nghị G20 ở Argentina chỉ mới kết thúc ngày đầu tiên nhưng đã có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

Tại sự kiện này, thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman là người được chú ý đặc biệt vì nghi án vai trò của ông trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Tuy nhiên, vị thái tử trẻ vẫn tươi cười và được các nhà lãnh đạo chào đón. Khoảnh khắc nổi bật được cho là cái bắt tay thân mật giữa ông Mohammed và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các nhà lãnh đạo chuẩn bị vào bàn họp, theo AFP.
 Reuters
Trong cuộc trao đổi sau đó với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thái tử Mohammed được cho là đã nói “đừng lo lắng” với ông Macron. Tổng thống Macron sau đó nói “tôi thật sự lo ngại. Ông không bao giờ lắng nghe tôi”. Đáp lại, thái tử Mohammed khẳng định “đương nhiên là tôi sẽ lắng nghe”. AFP
Một trong những khoảnh khắc đặc biệt khác là khi Tổng thống Macron gặp Tổng thống Putin. Khi phụ tá của lãnh đạo Pháp đề nghị ông Putin chứng minh rằng tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga ở Crimea, chủ nhân điện Kremlin đã lấy một tờ giấy và vẽ lên đó eo biển Kerch và các khu vực lân cận để giải thích cặn kẽ cho Tổng thống Macron. AFP
Tổng thống Donald Trump ngay trước thềm sự kiện đã tuyên bố sẽ không gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin như dự kiến vì căng thẳng Ukraine-Nga. Trong buổi chụp ảnh chung, ông Trump đã đi ngang qua ông Putin nhưng không rõ hai người có bắt tay hay không. Reuters
Dù đảng Cộng hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát hạ viện sau cuộc bầu cử hồi tháng 11, nhưng nhà lãnh đạo vẫn coi thành tích trong nửa nhiệm kỳ đầu là chiến thắng lịch sử. Trong cuộc gặp song phương ở G20, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lặp lại quan điểm này và chúc mừng nhà lãnh đạo Mỹ. AFP
Ba nước Canada, Mexico và Mỹ ngày 30.11 ký thỏa thuận thương mại mới thay thế cho Hiệp định NAFTA. Tuy nhiên, bất đồng đã xảy ra trong việc gọi tên thỏa thuận này. Mỹ đưa tên nước này lên trước và gọi là USMCA, trong khi Canada cũng làm tương tự và gọi là CUSMA còn Mexico thì đặt tên là TMEC.  Reuters
Trong buổi thưởng thức chương trình nghệ thuật ở nhà hát Teatro Colon, lúc màn trình diễn kết thúc và các vị khách đứng lên vỗ tay trong tiếng hô vang "Argentina, Argentina", Tổng thống nước chủ nhà Mauricio Macri đã xúc động và rơi lệ. Phu nhân Juliana Awada và Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng kế bên đã vỗ lưng an ủi nhà lãnh đạo. Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.