Những hy sinh đắt giá cho điện ảnh

21/05/2009 18:44 GMT+7

(TNTS) Vào chiều tối ngày 4.5 vừa qua, tại New York, Mỹ, trong thời gian quay bộ phim The Sorcerer’s Apprentice (Học trò của bà tiên), trong đó Nicolas Cage đóng vai chính đã xảy ra vụ tai nạn xe hơi...

Theo Reuters, trong thời gian quay phim, trong một cảnh, diễn viên đóng thế đang lái chiếc Ferrari, do không làm chủ tay lái đã lao thẳng xe vào một nhà hàng Ý. May mắn là diễn viên đóng thế hầu như không bị chấn thương nặng mà chỉ bị sốc vì những gì xảy ra. Tuy nhiên lại có hai người qua đường khác bị trọng thương: Một chàng trai 23 tuổi bị cột đèn đổ vào người và người bạn gái đi bên cạnh anh ta thì bị gãy chân. Cả hai người bị nạn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Chuyện các diễn viên đóng thế thường gặp tai nạn khi tham gia đóng phim đã trở thành “cơm bữa” trong giới làm điện ảnh, nhất là trong các phim có nhiều cảnh bạo lực. Tuy nhiên, với các minh tinh màn bạc, để có được những vai diễn hoàn hảo, chinh phục công chúng, không ít người trong số họ đã phải hy sinh thầm lặng, mà ít khi chúng ta được biết. Đặc biệt với các diễn viên tại Hollywood, nơi cạnh tranh đầy khốc liệt, họ đã phải hành xác (theo đúng nghĩa của từ này) và chịu nhiều điều bất tiện để phục vụ cho vai diễn của mình. Một vài siêu sao, sẵn sàng hy sinh tất cả, gánh chịu những cực hình chỉ để nhận lời khen ngợi từ phía đạo diễn. 6 câu chuyện nhỏ dưới đây sẽ cho chúng ta biết rõ hơn điều này.

 

Leonardo Di Caprio trong phim Aviator - Ảnh: Virginmedia

1. Để sắm thành công vai diễn nghệ sĩ dương cầm nghèo khó người Ba Lan, bị bọn phát xít truy lùng trong phim The Pianist (Nghệ sĩ dương cầm), nam nghệ sĩ Adrian Brody đã phải bán căn hộ của mình tại khu phố Manhattan sang trọng ở New York. Ngoài ra, anh còn bán cả xe hơi, điện thoại di động để lấy tiền, sau đó thuê một người thầy dạy nhạc để dạy mình có thể chơi thành thạo các bản nhạc của Chopin bằng đàn piano. Khi quay phim, cả đoàn làm phim hết sức ngạc nhiên trước tài nghệ của Adrian Brody, còn đạo diễn Roman Polanski thì khen nức nở. The Pianist sau đó nhận nhiều giải thưởng: Cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes lần thứ 55; Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất của Viện Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh. Và 3 giải Oscar cho Diễn viên xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Cảnh quay đẹp nhất tại Liên hoan phim Oscar lần thứ 75 năm 2003…

 

Nicolas Cage (trái) trong The Sorcerer's Apprentice - Ảnh: Tawerna

2. Khi đóng vai Thomas Levi trong phim Marathon Man (Người đàn ông chạy Marathon), ngôi sao Dustin Hoffman đã phải ngủ 2 đêm vật vạ trong công viên giống như kẻ lang thang thực thụ. Sự trải nghiệm này không uổng công, cảnh Thomas Levi bị bọn phát xít truy đuổi, tra tấn rất ấn tượng. Hơn thế, để chạy khập khiễng giống như thật, Hoffman còn nhét những viên đá nhỏ sắc cạnh trong phần lót giày của mình. Sau đó một thời gian, Hoffman nhận được vai Ratso Ricco trong phim Midnight Cowboy (Cao bồi lúc nửa đêm). Chuyện là khi gặp người chủ phim, đóng giả người ăn mày trên phố Manhattan, Hoffman đã ngay lập tức thò tay vào túi móc ra vài xu lẻ đủ để mua bánh mì cho người ăn mày. Khi chủ phim biết đó là Hoffman, ông ta liền ký hợp đồng với nam diễn viên này. Thay cho vài đồng xu cho ăn mày là hợp đồng trị giá cả triệu USD.

 

Ảnh: flickr

3. Tham gia đóng vai võ sĩ boxing trong phim Knock-down (Cú đấm quyết định), tài tử Russell Crowe đã phải đến võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali để nhờ ông huấn luyện. Vị huấn luyện viên nhanh chóng giúp Crowe nắm vững nghệ thuật boxing và  Muhammad Ali cũng không ngờ học trò của mình lại mê bộ môn võ thuật này đến thế. Thậm chí do quá hăng máu mà Crowe còn bị chấn thương vai.

 

Dustin Hoffman - Ảnh: AFP

4. Nữ nghệ sĩ Renee Zellweger phải đóng một vai gầy yếu có số phận hẩm hiu đã phải nhịn ăn, nhịn uống và làm tất cả những gì để giảm cân một cách nhanh chóng. Sau khi phim hoàn thành, “cô nàng béo” này đã dùng toàn bộ số tiền cát-sê để ăn uống cho thỏa thích. Câu chuyện này nhiều người đều biết, nhưng để vào vai Bridget trong phim Bridget Jones’s Diary (Nhật ký tiểu thư Jones), Zellweger đã phải mang một cái tên giả xin làm tại hãng xuất bản Picador. Việc này nhằm phục vụ cho diễn xuất vai Bridget – nhà ngữ văn, đang muốn “chui” vào ngành công nghiệp xuất bản. Khi đó Zellweger buộc phải thay đổi giọng nói mang âm hưởng Texas của mình và làm kiểu tóc khác. Nữ nghệ sĩ này quả là bậc thầy trong cải trang: Tại chỗ làm mới, không ai có thể nhận ra cô là minh tinh màn bạc. Riêng Bridget Jones’s Diary đạt doanh thu 280 triệu USD trên toàn thế giới.

 

Russell Crowe - Ảnh: AFP

5. Để vào vai Howard Hughes trong phim The Aviator (Nhà sáng chế máy bay), minh tinh của Titanic - Leonardo Di Caprio đã phải đọc hết các tác phẩm viết về nhân vật có thật này. Anh còn phải học thuộc lòng tiểu sử của Howard. Ngoài ra, Di Caprio còn phải học lái máy bay cũng như tập nhiều động tác khó để thể hiện rất thật chứng rối loạn thần kinh, nỗi sợ hãi vi khuẩn và sống khép kín của tỉ phú Howard. Người ta nói rằng, ngay cả khi học lái máy bay, Di Caprio cũng câm nín giống y như Howard. The Aviator từng được đề cử đến 11 giải Oscar và Hội Các nhà sản xuất phim Mỹ bình chọn là Phim hay nhất vào năm 2005.

6. Danh hài Sacha Baron Cohen – một trong những bậc thầy lớn về nghệ thuật hóa thân vào nhân vật. Khi Cohen vừa tốt nghiệp đại học, anh đã quyết định trở thành diễn viên hài. Và vì thế hằng ngày Cohen lang thang trên phố, quan sát những người qua đường và gặp cả những người quen biết để bắt chước từ dáng vẻ đến giọng nói của họ. Chẳng hạn, để thể hiện tốt một vai rapper hỗn xược Ali G, con của một mục sư muốn gia nhập băng đảng mafia, Cohen đã phải mua bộ quần áo sport, một vòng trang sức bằng vàng cỡ lớn, chiếc kính đeo mắt vàng và ra phố... để trải nghiệm thực tế của cuộc sống. Hay vào vai tay nhà báo Borat người Kazakh, 6 tuần liền Cohen không cắt tóc, cạo râu rồi thuê một phòng trong khách sạn ở Manhattan gây sự, đánh nhau tại đó. Hoặc để đóng vai thợ cắt tóc trong phim Sweeney Todd, Cohen phải bỏ ra 14 giờ chỉ để học cách cầm dao cạo sao cho đúng... Tự trung danh hài này làm nhiều điều kỳ quái để luôn diễn xuất một cách tốt nhất. Có lẽ vì thế một số người cho anh là “kẻ điên”, trong khi đó nhiều người khác gọi anh là thiên tài.

Ngữ Tử Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.