Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'

17/01/2024 11:27 GMT+7

Với những bệnh nhi (BN) ung thư, mong ước lớn nhất là cùng ba mẹ về quê đón tết, quây quần cùng gia đình. Còn với phụ huynh, họ luôn mong con khỏe mạnh bởi "con khỏe thì ngày nào cũng là tết".

Những ngày cuối năm Quý Mão, lớp học cho các BN ung thư ở BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) được trang trí rực rỡ, nhộn nhịp không khí xuân. Tấm bảng trong lớp cũng được các tình nguyện viên (TNV) viết thơ, ca dao với chủ đề về Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, phụ huynh lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc con viết những câu chúc năm mới tặng ông bà, ba mẹ. Họ luôn mong con được khỏe mạnh để trở về vòng tay ấm áp, yêu thương của cả gia đình khi tết cận kề.

Thấp thỏm...

Chị Nguyễn Thị Trà My (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) khẽ mỉm cười khi thấy con gái tự học, tự chơi với các bạn. Gạt giọt nước mắt lăn dài trên má, chị My kể gia đình phát hiện bệnh của con vào ngày 15.7. Thời điểm đó, bé không xuất hiện những triệu chứng rõ ràng, chỉ thấy đầy bụng, khó tiêu nên đưa con đi khám. Gia đình không tin vào sự thật khi các BS kết luận con bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con trong BV

DƯƠNG LAN

"Khi đưa con đi khám tôi không nghĩ con bị nặng như vậy, cứ nghĩ con bị bệnh vặt. Sau khi biết kết quả, vợ chồng tôi như trên trời rơi xuống, buồn lắm. Vợ chồng tôi không biết làm gì khác ngoài việc nghe lời BS đưa con đi điều trị", chị My chia sẻ.

Trước đây, chị làm kế toán còn chồng làm nhân viên văn phòng, thu nhập đủ gia đình trang trải. Từ khi con bị bệnh, chị nghỉ việc để toàn tâm, toàn ý lo cho con còn chồng kiếm tiền hỗ trợ.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 2.

Lớp học cho BN ung thư nhộn nhịp dịp cuối năm

DƯƠNG LAN

Thời điểm hiện tại, chị My cũng chưa biết năm nay con có được về nhà đón tết hay không vì đang đợi BS hội chẩn. Nếu sắp tới con được ghép tế bào gốc, hai mẹ con sẽ ăn tết trong BV.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 3.

Bé N.T tập vẽ bánh chưng, bánh tét ngày tết

DƯƠNG LAN

"Bệnh bé không nói trước được điều gì, nhiều lúc đưa bé về nhà mấy ngày lại phải quay lại BV nên tôi cũng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Giờ vợ chồng tôi tập trung điều trị cho bé, đón tết ở đâu không quan trọng miễn là bé khỏe mạnh", người mẹ xúc động.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 4.

Các bé hào hứng với các hoạt động ở lớp học

DƯƠNG LAN

Vợ chồng chị có hai bé, bé lớn học lớp 1. Chị My nói rằng, khả năng cao gia đình sẽ ở lại TP.HCM đón tết vì về quê thời tiết lạnh, không thích hợp với việc điều trị của bé.

Mong lắm bữa cơm đoàn viên

Cùng hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Như Ý (31 tuổi, quê Trà Vinh) có con gái là N.N.T (2 tuổi) hiện đang điều trị ung thư máu tại BV Nhi đồng 2. Năm ngoái mẹ con chị đón giao thừa ở BV vì con không được khỏe. Trong thâm tâm, chị luôn mong sẽ cùng con ăn tết ở nhà.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 5.

Các BN được TNV hướng dẫn nhiệt tình

DƯƠNG LAN

"Dù ăn tết ở BV không khí rất vui, được nhận quà động viên, những bức thư chất chứa niềm hy vọng nhưng mẹ con không khỏi có những giây phút chạnh lòng. Tết là dịp đoàn tụ với gia đình, được đốt cây nhang cho ông bà, về thăm cha mẹ. Dù BV là ngôi nhà thứ hai của bé nhưng không thể đầm ấm như khi ở nhà", chị Ý bộc bạch.

Những lúc yếu lòng, chị thường nhìn con và nói con cố gắng điều trị, nghe lời BS. Gia đình phát hiện bệnh của bé cách đây 2 năm khi con có những triệu chứng như ho, sổ mũi, suy giảm miễn dịch. Cả nhà như chết lặng khi cầm trên tay kết quả về bệnh tình của con.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 6.

Bà Mai cho biết sẽ cố gắng tổ chức hoạt động dịp tết cho các bé BN

DƯƠNG LAN

"Tôi luôn mong con không lên cơn sốt để được về nhà ăn tết với gia đình. Nếu được về nhà, mọi thành viên trong gia đình sẽ cạnh bên để con có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất", người mẹ trải lòng.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 7.

Chị Như Ý vui mừng với bức tranh do con gái tô màu

DƯƠNG LAN

Trong ký ức của bé N.N.T (11 tuổi, quê Bến Tre) tết sẽ có pháo hoa, bao lì xì, bánh tét, mâm ngũ quả. Em vẽ lại bức tranh có đầy đủ những thứ đó để vơi đi nỗi nhớ. Năm nay, nhiều khả năng em cũng phải ở lại BV đón tết.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 8.

Phụ huynh đứng ngoài cửa lớp trông ngóng con

DƯƠNG LAN

"Ăn tết ở nhà vui hơn ở BV vì khi đó con được đi chơi, được nhận tiền lì xì và có anh chị, ông bà. Con luôn ước được hết bệnh để sớm trở lại trường", cô bé nói.

Bà Lê Thị Mai, chủ nhiệm CLB Nét Chữ Xinh mở lớp học trong BV để các bệnh nhi ung thư có thêm tinh thần điều trị. Bà cho biết, dịp lễ tết lớp học sẽ tạo sân chơi giúp các bé làm những chiếc thiệp chúc mừng năm mới. Vào ngày 23.12 âm lịch, lớp học sẽ phối hợp với phòng CT-XH tổ chức bữa tiệc tất niên, gian hàng 0 đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ngoài ra, chuyến xe chở BN và thân nhân cũng lăn bánh chở những hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 9.

Các BN tập viết lời chúc cho năm mới

DƯƠNG LAN

"Ngoài ra, lớp học sẽ phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng quà, hỗ trợ kinh phí, viện phí cho các BN khó khăn. Các chuyến xe 0 đồng hỗ trợ BN nặng trả về sẽ được duy trì 24/24. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo niềm vui cho BV phải ở lại điều trị nội trú bằng tiệc tất niên, gửi tiền lì xì may mắn…", bà Mai nói.

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 10.

Các bé chăm chú với những hoạt động ở lớp học

DƯƠNG LAN

Những em nhỏ ngóng ngày về quê đón tết: Cha mẹ chỉ mong 'con không lên cơn sốt'- Ảnh 11.

Các phụ huynh trông chờ ý kiến của BS rồi mới quyết định đưa con về quê ăn tết hay ở lại BV

DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.