[Kỳ 1] Những 'động’ livestream trụy lạc: Ghê tởm những thứ nhơ nhuốc...

Thanh Nam
Thanh Nam
25/11/2022 16:54 GMT+7

Những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc tồn tại nhan nhản suốt vài năm qua và ngày càng xuất hiện thêm những thứ nhơ nhuốc.

Cần nhắc lại, cách đây hơn 1 năm 4 tháng, Thanh Niên từng đăng tải loạt bài "Lật tẩy ‘động’ livestream khiêu dâm, cờ bạc" để phản ánh về những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Mới đây, Thanh Niên tiếp tục lên tiếng phản ánh thực trạng này với loạt bài "Biến tướng trong thế giới livestream". Thế nhưng thật sự ngạc nhiên, khi đến nay, những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc từng được "chỉ tên, điểm mặt" ấy vẫn ngang nhiên hoạt động. Kinh khủng hơn là sự nhơ nhuốc ngày càng thêm nhớp nhúa...

Những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc từng được Báo Thanh Niên phản ánh

CHỤP MÀN HÌNH

Quan hệ tình dục tập thể

Những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc được nhắc đến ở đây chính là các app (ứng dụng) như: QQL., MML., BunnyL., Hot L., Fox L... Tại những app này, người dùng có thể vào các "phòng" để đánh bạc thoải mái. Tại mỗi "phòng", có sẵn idol, là những cô gái... "mình trần như nhộng" uốn éo khoe thân, khiêu dâm, đáp ứng đủ mọi yêu cầu đến người dùng.

Nếu như trước đây, phần lớn các idol chủ yếu thực hiện... hành vi khiêu dâm, thủ dâm để làm hài lòng người dùng, thì hiện nay, mức độ dung tục đã được đẩy lên gấp nhiều lần.

Rạng sáng 12.10, tại phòng của idol có tên B.H. trên app MML., có đến hơn... 52.400 người đang theo dõi "chủ phòng" khiêu dâm... cùng bạn bè. Không thể nào diễn tả được những hình ảnh bẩn thỉu này bằng câu chữ. Và không thể không... "sốc nặng" với cảnh tượng kinh hoàng mà không nghĩ tồn tại trong đời thật như thế.

Không riêng phòng idol B.H., tại nhiều phòng khác, cũng là hình ảnh nhớp nhúa tương tự. Mỗi phòng, nhiều cô gái, nhiều chàng trai nhiệt tình tham gia vào các cảnh 'nóng' với nhiều hình thức biến thái.

Choáng váng hơn, có cả những phòng như... 'động' hoang dâm trụy lạc với cảnh quan hệ tình dục tập thể. Một cô gái sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhiều chàng trai cùng lúc. Ngược lại, có phòng, nhiều cô gái cùng nhau chiều chuộng một chàng trai.

Khỏi phải nói, ở những phòng đang "chiếu" cảnh 18+ tập thể vô cùng dơ bẩn này luôn thu hút cực kỳ đông lượt xem với hàng chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn người theo dõi.

Các app vẫn hoạt động ngang nhiên, công khai như thách thức cơ quan chức năng

cHỤP MÀN HÌNH

Tuyển chọn... bạn tình

Trong thế giới khiêu dâm qua các app livestream, có hai dạng phòng. Một là dạng "phòng xinh đẹp", là nơi các idol tương tác với người dùng bằng cách trò chuyện, nhảy múa, hát ca... Hai là dạng "phòng gợi cảm", là chốn mà idol trút bỏ tất cả những gì có trên người, đồng thời... "làm những gì mà người dùng mong mỏi". Nghĩa là người dùng yêu cầu gì, idol sẽ làm nấy, mặc cho yêu cầu có... biến thái cỡ nào đi chăng nữa.

Nếu như ở "phòng xinh đẹp" có ít người lui tới, thì phần lớn người dùng đều đổ xô về các "phòng gợi cảm". Bởi lẽ họ vừa được đánh bạc (với nhiều chơi như tài xỉu, bầu cua...) lại vừa được chứng kiến những cảnh khiêu dâm, quan hệ tình dục. Phòng nào có cảnh "mát mẻ" hơn, idol chiều chuộng người dùng cũng như "bạn tình" hơn, và đặc biệt là có những cảnh... biến thái hơn là sẽ thu hút người dùng xem nhiều hơn. Từ đó, giúp idol được nhiều quà tặng hơn, mức thu nhập cũng tăng cao hơn...

Chính vì vậy, nhiều idol cảm thấy "ngứa mắt" khi "phòng mình ít người xem mà phòng khác ken đặc người" nên lập tức... tìm kiếm, tuyển chọn... bạn tình.

Như idol P.K.L. (ở Bình Dương) chỉ từng livestream một mình, chỉ dừng lại ở việc tự khiêu dâm để làm thỏa mãn người xem, thì sau đó đã công khai tìm kiếm bạn tình với yêu cầu cùng cô nàng này thực hiện những cảnh... quan hệ tình dục trên sóng livestream.

Tương tự, một idol ở Long An, cũng liên tục tranh thủ thời gian livestream để... thăm dò "có anh nào muốn livestream với em". Và những ngày sau đó, idol này livestream cảnh nhạy cảm với... hàng loạt người khác nhau. Thậm chí có ngày thản nhiên "làm chuyện người lớn" cùng lúc với nhiều người.

Nhiều thứ nhơ nhuốc, nhớp nhúa tại các phòng trên các app livestream

CHỤP MÀN HÌNH

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thế ở TP.HCM cho biết "quá ám ảnh và cảm thấy sợ hãi" với những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc trên các app. Bà Thế nói: "Tôi không thể nào ngờ được, trong cuộc sống lại xuất hiện những thứ kinh hoàng và khiếp đảm như vậy. Đó là những hành vi lệch chuẩn, biến thái, đi ngược lại mọi quy chuẩn, đạo đức xã hội. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng để chặt đứt những hệ lụy mà các app này gây ra".

Ông Đào Danh Minh, giảng viên tại một trường ĐH ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cũng thảng thốt vì điếng hồn với những gì tồn tại trên các 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc. Ông Minh ngạc nhiên khi những 'động’ livestream hoang dâm, trụy lạc tại sao vẫn có thể tồn tại một cách ngang nhiên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.