Những điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp Tết Dương lịch 2019

27/12/2018 15:28 GMT+7

Tết Dương lịch 2019 là dịp để các bạn trẻ tổ chức du hí cùng bạn bè đến những nơi mà mình yêu thích. Đó có thể là khung cảnh hữu tình của rừng tràm Trà Sư, làng nổi Tân Lập, cánh đồng cừu Suối Nghệ, hay trải lòng bên những bãi biển rì rào tiếng sóng…

Đến làng nổi Tân Lập

Từ Trung tâm thanh phố chạy chừng 100 km, xuôi theo quốc lộ 62 là có thể đến được làng nổi Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An). Sau khi vào làng nổi, du khách sẽ được chiếc thuyền máy đưa đi thâm nhập vào rừng tràm. Tiếp đến là chiếc thuyền chèo bằng tay với khoảng 5 người tiếp tục “xé rừng” vào sâu bên trong để ngắm cảnh vật một cách chậm rãi hơn. Sau khi thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh trên những chiếc thuyền, chúng ta sẽ đi bộ dọc con đường bê tông bao quanh là rừng tràm, tận hưởng không khí mát dịu…
Điểm thu hút nhiều người đến đây là cảnh vật còn khá hoang sơ, thích hợp cho nhiều người tìm sự bình yên, hay những người trẻ có thể ngắm nhìn một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cũng vì là một địa điểm không quá xa thành phố, thuận tiện cho nhiều vị khách trẻ có thể đi về trong ngày, tiết kiệm chi phí đi lại.
Làng nổi Tân Lập là nơi còn hoang sơ, hữu tình

Về Bửu Long

Khu du lịch Bửu Long (đường Huỳnh Văn Nghệ, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), được nhiều người ví như là vịnh Hạ Long thu nhỏ, cảnh vật nên thơ, sông núi hữu tình làm nhiều bạn trẻ từng đến đây vui chơi vẫn muốn ghé lại. Tại đây khi đi cả nhóm có thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời, chơi những trò như chèo thuyền, đạp vịt. Điểm đặc biệt nơi đây khiến bao bạn trẻ say mê đó là “cây cầu tình yêu” với những hình trái tim gắn đầy trên cầu, nhìn xuống là hồ nước xanh rêu, xung quanh là vách đá bao bọc, đẹp đến nao lòng.
Nơi đây có nhiều cây cối tạo khung cảnh thoáng mát, dễ chịu, và có thể đi về trong ngày. Đinh Nguyễn Kiều My, 23 tuổi, quê Lâm Đồng, cho biết dịp tết này sẽ cùng người yêu về lại nơi đây để tìm khoảnh khắc thanh xuân, ghi dấu những kỷ niệm trên “cây cầu tình yêu”.
Khu du lịch Bửu Long là một trong những địa điểm mà nhiều người trẻ muốn vi vu

Vi vu Bà Rịa-Vũng Tàu

Dù là lễ hay ngày thường thì những địa điểm thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn là nơi mà nhiều người muốn đến. Ngắm những bãi biển đẹp, thưởng thức hải sản ngon, hay leo lên những nơi cao vút như ngọn Hải Đăng, tượng Chúa... để thành phố nằm trọn trong tầm mắt. Về Vũng Tàu, các bạn cũng có thể thăm thú đàn cừu ở Suối Nghệ buổi chiều tà, rồi ngược về các bãi biển Long Hải, đèo Nước Ngọt,… để trải lòng trong tiếng sóng biển đêm…
Trần Đăng Khoa, 22 tuổi, làm việc tại Q.9, TP.HCM, sau khi đăng dòng trạng thái: “Tết Tây có ai đi Vũng Tàu chơi không”, thì lập lực nhiều bạn bè trên Facebook cậu hưởng ứng nhiệt tình. Bạn của Khoa đã lập nhóm để cùng ngược xuôi ở Vũng Tàu. Lịch trình của nhóm bạn này là đi từ đêm 31.12, đến sáng sẽ ngắm biển buổi bình minh, đón năm mới ở bãi Sau biển Vũng Tàu, rồi trưa đến lại ăn loại bánh khọt nổi tiếng ở thành phố biển này. Tiếp tục là vi vu về Long Hải để thưởng thức hải sản. “Năm mới phải đến biển, để sóng biển đánh tang muộn phiền năm cũ, đón chào một năm mới đầy tươi vui”, Khoa chia sẻ.
Đến Vũng Tàu có thể đi lên những nơi cao ngắm nhìn toàn cảnh

Ở lại Sài Gòn trải nghiệm cái mới

Cánh đồng hoa hướng dương (nằm trong khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) là một trong những địa điểm "cực hot" những ngày qua. Vì bận rộn công việc chưa có cơ hội thăm thú, nên nhiều người trẻ hẹn hò dịp Tết Dương lịch sẽ đi tìm một bộ hình lung linh ở cánh đồng hoa rộng gần 18.000 m2 này.
“Mình rất mê hoa hướng dương, vì nó luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc… Biết tin ở Sài Gòn có cánh đồng hoa hướng dương rộng mênh mông nên mình không thể bỏ lỡ…”, Ngô Thị Thùy Dung, sinh viên Trường ĐH Sư phạm chia sẻ.
Những chuyến xe buýt trải nghiệm đường sông Sài Gòn, “cánh đồng” hoa hoàng yến (ở đường Ven Hồ Trung Tâm, Thủ Thiêm, Q.2), công viên cá Koi đá Nhật Rin Rin Park (Hóc Môn) với khung cảnh được thiết kế theo kiểu Nhật Bản cũng là những địa điểm vui chơi nằm trong tầm ngắm của những người trẻ.
Cánh đồng hoa hướng dương là địa điểm “cực hot” những ngày qua ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ dự định dịp Tết Dương lịch này sẽ đắm mình trong cánh đồng hoa này

Thức dậy ở nơi xa

Với những người trẻ Sài Gòn, nếu muốn tìm một điều dân dã cũng có thể về “xứ sở thốt nốt” An Giang để tận hưởng khung cảnh nên thơ nơi rừng tràm Trà Sư (H.Tịnh Biên), lắng nghe tiếng chim, nhìn những cánh rừng bạt ngàn bên dòng sông êm ả. Hoặc nếu thích chinh phục độ cao cũng có thể ghé về Thất Sơn (7 ngọn núi gồm: núi Cấm, núi Dài, núi Cô Tô, núi Tượng, núi Két, núi Dài Năm Giếng, núi Nước) để ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên từ trên cao…
“Chưa đi chưa biết An Giang, đi rồi mới biết lang thang không muốn về…”, là câu thơ “chế” của nhóm bạn Nguyễn Thái Sơn, Cao Khẩm cùng học tại Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, thường ngân nga sau chuyến đi An Giang. Họ dự định đợt Tết Dương lịch này sẽ tiếp tục về lại nơi đây, dù đã một lần trải nghiệm mảnh đất sông núi hùng vĩ này.
Cao Khẩm chia sẻ: “Sau những bọn bề cuộc sống thì tôi muốn tìm cảm giác bình yên ở vùng đất An Giang. Đặc biệt tôi rất thích nước thốt nốt, uống mấy cũng không thấy đã”.
Tìm bình yên ở rừng tràm Trà Sư, An Giang
Những hình ảnh trải nghiệm khác của bạn trẻ:

Cây cầu tình yêu với hình trái tim gắn trên cầu, nhìn xuống là hồ nước xanh rêu, xung quanh là vách đá bao bọc, đẹp đến nao lòng
Trải lòng bên những bãi biển rì rào tiếng sóng

Tìm bình yên nơi cánh đồng cừu Suối Nghệ

Một view đẹp ở cánh đồng hoa hướng dương
“Rừng” hoa hoàng yến cũng là nơi để nhiều bạn trẻ “sống ảo”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.