Những đêm trắng phá án ma túy, hàng xóm báo tin con bệnh mà không về được

19/08/2019 09:31 GMT+7

Vội vàng ăn xong bữa cơm, đại úy Võ Việt Cường nói với vợ: “Đêm nay anh không về! Ở nhà em nhớ dỗ con ngủ sớm nhé”. Đó là một đêm trắng anh cùng đồng đội phá án ma túy đã theo dõi từ cả tháng trước.

Đêm không ngủ

Chiều 2.8, vội vàng ăn xong bữa cơm đại úy Võ Việt Cường (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04) Công an tỉnh Bình Định) nói với vợ: “Đêm nay anh không về! Ở nhà em nhớ dỗ con ngủ sớm nhé”. Cùng công tác trong ngành và đã quen với việc anh bỏ ăn giữa bữa hay vùng dậy lúc nửa đêm vì nhiệm vụ đột xuất, chị Nhung (vợ anh Cường) đều nhìn chồng gật đầu với ánh mắt đồng cảm. 

Đã bao lần ánh mắt ấy là động lực cho đại úy Cường xua đi bao ngại ngần trước những khó khăn, nguy hiểm. Đêm 2.8 cũng vậy, đơn vị Cường chuẩn bị “cất vó” mẻ lưới đã giăng từ tháng trước và sự cảm thông của vợ lại giúp anh có thêm niềm tin. 

Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7.2019, qua tài liệu trinh sát thu thập, lãnh đạo PC04 quyết định đưa Lê Quang Đức (22 tuổi, ở H.Hoài Ân, đang sống TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng một số đối tượng khác vào diện nghi vấn hoạt động mua bán chất ma túy trái phép.

Anh Cường thực hiện lệnh bắt tội phạm ma túy

Sau một tháng kiên trì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2.8, trinh sát được biết khuya hôm đó Đức cho đàn em đi bán lẻ ma túy tại một số điểm. Kế hoạch “cất vó” được triển khai, các tổ trinh sát bí mật giám sát Đức cùng đồng bọn. Đại úy Cường lại một đêm không ngủ cùng đồng đội.

Đến 22 giờ, sau khi Nguyễn Bá Tự (22 tuổi, ở thị xã Thuận An, Bình Dương, đàn em của Đức) bị trinh sát bắt quả tang bán ma túy cho người nghiện thì tại một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP.Quy Nhơn, trinh sát đồng loạt bắt giữ Lê Quang Đức cùng Phan Trọng Tâm (26 tuổi, trú TP.Kon Tum, Kon Tum), Võ La Huy Hoàng (18 tuổi, trú H.Hoài Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Văn Quý (19 tuổi, trú H.Vĩnh Thạnh, Bình Định). Tang vật thu giữ khoảng 1kg ma túy các loại.

Trắng đêm, đại úy Cường cùng đồng đội xét hỏi các đối tượng. Đến 8 giờ ngày 3.8, trên cơ sở tang vật phạm pháp và lời khai nhận của Đức cùng đồng bọn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng. Đến nay, các bị can đã bị tạm giam và anh Cường được phân công thụ lý điều tra kết luận vụ án.

Chuyện chưa kể trong hành trình  đẩy lùi 'cái chết trắng'

Công việc của đại úy Cường dường như không có ranh giới ngày đêm, càng không có khái niệm ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, lễ, tết... Lao vào phá án là quên hết giờ giấc nên thời gian anh dành cho vợ con không được nhiều. Anh chia sẻ có khi trên đường công tác, nhìn những đứa bé trạc tuổi con mình tung tăng bên bố mẹ, anh chợt chạnh lòng. Đứa con gái 5 tuổi không biết có phải vì vậy mà khi có anh ở nhà là luôn quấn quýt bên cạnh, không màng đến mẹ...

Đại úy Cường cho hay giữa tháng 6 vừa qua, tham gia cùng Công an huyện An Lão phá án ma túy liên quan đến đối tượng ở 3 huyện, anh bất ngờ nhận điện thoại từ người hàng xóm cho biết con gái bị bệnh. "Gọi điện về vợ nói con đã bớt rồi nhưng suốt đêm đó và mấy ngày sau mình vẫn bồn chồn, lo lắng không yên", anh nói. 

Anh Cường lấy lời khai nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy

Anh Cường kể, ma túy rất nguy hiểm, đấu tranh với một tội phạm về ma túy sẽ cứu được nhiều người. Thế nhưng có những vụ phá án thắng lợi nhưng không thể vui được. Đó là khi cả một gia đình cùng phạm tội như trường hợp cuối năm 2017, chính anh thực hiện lệnh bắt cả nhà 4 người ở phường Thị Nại (TP.Quy Nhơn), gồm mẹ  63 tuổi, con gái 42 tuổi, hai cháu ngoại 21 và 19 tuổi về tội mua bán trái phép chất ma túy.

"Hơn 2 tháng trước đó thì người mẹ 59 tuổi dắt díu con gái 29 tuổi và 2 cháu ngoại (26 tháng tuổi và 12 tháng tuổi) từ Đồng Nai ra Quy Nhơn mưu sinh. Người con gái bị nghiện nên dính vào đường dây ma túy sau đó lôi kéo mẹ tham gia và cuối cùng cả hai trở thành tội phạm", anh kể một câu chuyện khác.

Kết cục, người mẹ bị bắt, người con gái bị khởi tố và dù được tại ngoại nhưng cũng không nuôi nổi con nên phải đưa cả 2 đứa trẻ vào làng SOS. Những hình ảnh đau lòng đó càng thúc giục anh kiên quyết hơn trong đấu tranh với tội phạm ma túy, hy sinh thời gian bên gia đình nhưng mỗi chuyên án, lại giúp đẩy lùi "cái chết trắng" nên không thể chùng bước...

Năm 2010, đại úy Võ Việt Cường tốt nghiệp Đại học Cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm ma túy, về nhận công tác tại PC04, Công an tỉnh Bình Định. Gần 10 năm qua, đại úy Cường (điều tra viên trung cấp của PC04) góp nhiều công sức phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy.

Mỗi năm, đại úy Cường thụ lý điều tra trên 5 vụ án với hàng chục bị can. Ngoài ra, anh còn thực hiện hiệu quả các biện pháp trinh sát trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy và hướng dẫn điều tra án ma túy do Cơ quan CSĐT công an huyện, thị xã, TP.

Đại tá Trương Minh Ngọc (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, trực tiếp phụ trách công tác đều tra tội phạm ma túy), cho biết: “Đại úy Cường là một trong số nhân tố tích cực của đơn vị. Công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo và khiêm tốn học hỏi, chịu khó nghiên cứu đúc kết thực tiễn công tác phòng chống tội phạm ma túy nên tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.