Những đạo cụ nhắc nhớ 'nam thần' Lee Dong Wook trên màn ảnh

22/10/2020 08:49 GMT+7

Trong 20 năm tham gia diễn xuất, Lee Dong Wook sở hữu không ít tác phẩm giả tưởng. Bên cạnh nội dung, tạo hình cùng những món đạo cụ đặc biệt đã giúp vai diễn của anh trong các bộ phim này để lại ấn tượng sâu sắc.

Gia nhập làng giải trí từ năm 1999 đến nay, Lee Dong Wook sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với các bộ phim tình cảm lãng mạn hay những tác phẩm giả tưởng với cách xây dựng nhân vật và nội dung độc đáo, mới lạ. Các vai diễn của nam diễn viên 8X với thể loại giả tưởng không chỉ gây ấn tượng với người xem bởi nội dung, diễn xuất mà còn nhờ tạo hình độc đáo với những món đạo cụ “không đụng hàng”, góp phần làm nên nét đặc trưng của nhân vật. Dưới đây là 3 đồ vật đặc biệt mà khi nhắc tên, những “fan cứng” của phim Hàn sẽ nhớ ngay đến Lee Dong Wook và các nhân vật anh từng đảm nhiệm.

Những mảnh sắt sắc nhọn trên lưng

Vẻ ngoài của nam thần sinh năm 1981 trong phim Iron Man (Người Sắt) năm 2014 là một trong những tạo hình độc đáo nhất của anh trong sự nghiệp đóng phim trải dài hơn 20 năm. Trong tác phẩm giả tưởng phát sóng năm 2014, Lee Dong Wook hóa thân thành Joo Hong Bin - một người đàn ông có tính cách lập dị cùng trái tim đầy đau đớn và có khả năng phóng những thanh sắt nhọn hoắt khỏi da thịt mỗi khi giận dữ. Đây không chỉ tạo nên vỏ bọc đầy gai góc bao lấy tâm hồn nhiều tổn thương, đau đớn của nam chính mà còn là vũ khí giúp anh bảo vệ người con gái mình yêu.

Dẫu Iron Man không đạt được thành công như kỳ vọng nhưng tạo hình độc lạ của nhân vật Joo Hong Bin khiến khán giả có ấn tượng đặc biệt với bộ phim do Lee Dong Wook - Shin Se Kyung đóng chính

ẢNH: CẮT TỪ PHIM, POSTER

Trong quá trình quay phim, Lee Dong Wook không chỉ tập trung thể hiện được thế giới nội tâm phức tạp, sâu sắc của nam chính mà còn phải gồng mình “chiến đấu” với cơ thể mệt nhoài vì đeo lớp áo giáp nặng nề với những thanh sắt sắc nhọn. “Khi đeo áo giáp được siết chặt khắp cơ thể bằng những chiếc ốc vít, toàn thân tôi căng cứng. Tôi thường phải mặc bộ giáp đặc biệt này từ 6 đến 8 tiếng mỗi lần quay khiến cơ thể bức bối đến khó thở”, ngôi sao U.40 chia sẻ trong cuộc phỏng vấn năm 2014. Nam diễn viên cũng tiết lộ anh phải mất nhiều giờ đồng hồ để mặc lớp áo giáp gắn những mảnh sắt sắc nhọn và hoàn thành các khâu định hình trang phục.

Chiếc mũ fedora tàng hình

Trong bộ phim Yêu tinh (tên khác: Goblin) gây sốt khắp châu Á năm 2016, Thần chết Wang Yeo do tài tử Lee Dong Wook thủ vai sở hữu tính cách lạnh lùng, nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước, đáng yêu cùng mối duyên tiền kiếp hậu kiếp nhiều bất ngờ. Bên cạnh tính cách và câu chuyện riêng độc đáo, Thần chết trong phim còn gây ấn tượng với loạt trang phục lịch lãm, nam tính toát lên phong thái đĩnh đạc, trưởng thành. Cùng với những bộ quần áo tối màu, chiếc mũ fedora luôn đồng hành với Wang Yeo, làm tăng thêm sự bí ẩn và thâm trầm của nhân vật. Đây là món đồ thần kỳ giúp Thần chết trở nên tàng hình trước người phàm và là vật bất ly thân mỗi khi anh xuống phố nhưng muốn che giấu sự hiện diện của mình.

"Thần chết" Lee Dong Wook với chiếc mũ gắn liền với hình ảnh nhân vật trong Yêu tinh

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dẫu là món đồ gắn liền với hình ảnh của Thần chết trong Goblin song trong Lee Dong Wook lại không mấy thoải mái khi đội chiếc mũ này lên đầu. Nam diễn viên 39 tuổi thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Thú thật, tôi đã rất ác cảm với chiếc mũ fedora trong bộ phim Goblin. Mỗi khi đội mũ, tôi đều phải làm lại tóc. Mũ fedora quả thật không hợp với tôi chút nào mặc dù với nhiều người nó đã trở nên quen thuộc”.

Chiếc ô chuyên dụng mỗi khi đi “săn quái”

Bạn trai tôi là hồ ly là bộ phim đề tài giả tưởng mới nhất của Lee Dong Wook, đang chiếu trên ứng dụng Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT. Chàng hồ ly Lee Yeon khiến fan nữ “điêu đứng” trước vẻ đẹp không góc chết, thân hình “cực phẩm” cùng loạt trang phục nam tính, lịch lãm. Đặc biệt, qua những tập đầu tiên của phim, khán giả dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của chiếc ô đỏ thẫm bên cạnh Lee Yeon trong những thời khắc quan trọng.

Chiếc ô đỏ gắn liền với mối tình giữa Lee Yeon và Ah Eum cũng như hành trình diệt yêu của chàng hồ ly

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chiếc ô đỏ điểm nhành hoa trắng gắn liền với chuyện tình sâu đậm giữa vị thần núi Lee Yeon và Ah Eum (Jo Bo Ah thủ vai) từ hàng ngàn năm trước. Đến thế kỷ 21, món đồ đầy kỷ niệm tình yêu này được gợi nhắc trở lại thông qua một chiếc ô đỏ thẫm tương tự nhưng với hình dáng, thiết kế hiện đại hơn. Đây là vật bất ly thân của chàng hồ ly mỗi khi ra ngoài “săn” quái. Đến hiện tại, món “bảo bối” này vẫn chưa được hé lộ thêm nhiều công năng đặc sắc ngoài việc nó có thể lập tức hóa thành thanh kiếm lợi hại giúp anh trừ yêu diệt ma. 

Chiếc ô đen trong nhà hồ ly Lee Yeon cũng khiến người xem tò mò về sự hiện diện của nó

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngoài ra, nhiều khán giả tinh mắt phát hiện trong nhà hồ yêu họ Lee còn có một chiếc ô đen bí ẩn được chủ nhân bảo quản thận trọng. Chiếc ô chưa từng được Lee Yeon sử dụng được dự đoán có tác dụng thần bí và sẽ được hé mở trong các tập tiếp theo của phim, khi chuyện tình của cặp nhân vật chính cùng màn đối đầu gay cấn giữa hai anh em Lee Yeon - Lee Rang ngày càng kịch tính, cao trào.
Cùng với sự xuất hiện của nam thần Lee Dong Wook với tạo hình độc đáo, mang màu sắc thần bí riêng, Bạn trai tôi là hồ ly còn gây chú ý bởi sự tham gia của Kim Bum, Jo Bo Ah...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.