Những công dân 'nhí' đầu tiên năm Tân Sửu giữa mùa dịch Covid-19

12/02/2021 09:03 GMT+7

8 'thiên thần nhỏ' xinh xắn và đáng yêu - những công dân 'nhí' đầu tiên năm Tân Sửu - được sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM.

Đêm giao thừa, đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu ở TP.HCM luôn trong tư thế chống dịch cho người dân ăn tết. Còn đội ngũ nhân viên y tế sản khoa ở các bệnh viện cũng đã chào đón 8 công dân "nhí" xinh xắn đầu năm Tân Sửu.

Chào đón những công dân đầu tiên năm Tân Sửu giữa đại dịch Covid-19

Bất ngờ và hạnh phúc

Lúc 0 giờ ngày ngày 12.2, tức mùng 1 xuân Tân Sửu, trong một phòng sinh của Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ Đoàn Thị Như Trúc (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đã sinh một bé gái kháu khỉnh bằng phương pháp sinh thường.

Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đến thăm, tặng quà cho các công dân nhí sinh vào thời khắc giao thừa

ẢNH: TRẦN TIẾN

Đây là lần thứ 2 chị Trúc lâm bồn và cũng là bé gái thứ 2 của vợ chồng chị. Mặc dù cơn đau trước và trong quá trình sinh nở khiến chị Trúc mất nhiều sức nhưng khi thấy “thiên thần” của mình chào đời, mọi khó khăn trước đó đều tan biến.
Đứng bên cạnh vợ, anh Dương Hoàng Việt (36 tuổi) tỏ ra phấn khởi khi vợ anh sinh an toàn. Anh Việt cho biết cả hai vợ chồng đều thích con tuổi Sửu và đặc biệt càng thích con gái. Vợ sinh con vào thời khắc giao mùa làm cho anh Việt từ bất ngờ đến hạnh phúc.
“Hai vợ chồng rất thích con gái, bà nội đặt tên cho bé thứ hai là Khánh Thi”, anh Việt vui vẻ nói.
Cùng thời gian lúc 0 giờ, chị Nguyễn Thị Thúy Lài (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) sinh bé gái đáng yêu và vợ chồng chị đặt tên con là Phương Nghi. Chồng chị Lài là anh Trần Thanh Tâm (30 tuổi) vẫn luôn túc trực bên cạnh hỏi han, chăm sóc hai mẹ con. Tại phòng mổ, anh Tâm rất hớn hở khi gia đình chào đón thêm một thành viên mới là cô công chúa dễ thương tuổi Sửu. “Cảm xúc không thể diễn tả được, khó nói lắm. Niềm vui có rồi, sinh vào thời khắc này thì lại vui hơn nữa”, anh Tâm nói.
Anh Tâm còn kể rằng mình đã nghĩ ra tên cho con từ khi vợ mới mang bầu, đó là cái tên gửi gắm mong muốn con mình trở thành người nghị lực, sống tình cảm.
“Khi đọc tiểu thuyết tôi biết được cái tên này với tính cách thể hiện sự mạnh mẽ, sống tình cảm. Tôi cũng muốn con gái tôi sau này sẽ như vậy”, anh Tâm chia sẻ.

Sản phụ Nguyễn Thị Thúy Lài vừa sinh một bé gái lúc 0 giờ năm mới Tân Sửu

ẢNH: TRẦN TIẾN

Đăng Khôi là bé trai duy nhất trong 5 thiên thần sinh lúc 0 giờ ngày đầu năm mới. Anh Thái Minh Tâm (30 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) vẫn không giấu nổi cảm xúc khi mình chính thức được làm cha. Anh cho biết vợ đã chuyển dạ từ sáng và được đưa vào Bệnh viện Từ Dũ chờ sinh. Tuy nhiên là sinh con đầu lòng nên anh nghĩ vợ sẽ sinh sớm.
“Cứ tưởng con sinh vào tuổi Tý nhưng lúc sinh thì đúng giao thừa qua tuổi Sửu. Giờ thấy con cái sinh ra với thể trạng khỏe mạnh là tôi vui rồi, mà sinh vào thời khắc giao thừa thì niềm vui nhân hai nữa”, anh Minh Tâm chia sẻ.
Trong khi đó, vào khắc 0 giờ, Bệnh viện Hùng Vương cũng chào đón 3 công dân nhí đầu tiên năm Tân Sửu, trong đó có 2 bé trai và 1 bé gái xinh xắn.

Sáng mùng 2 Tết: Không có ca mắc Covid-19, Việt Nam chữa khỏi hơn 1.500 bệnh nhân

Sinh an toàn là niềm vui của đội ngũ y tế

Để đón mừng những công dân đầu tiên của năm mới Tân Sửu, lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương luôn tận tay trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bé. Những phần quà thể hiện tấm lòng của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dành cho các “thiên thần” nhỏ.
“Đó là niềm vui, sự hân hoan khi chào đón những công dân đầu tiên của một năm mới Tân Sửu. Bởi đây là thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ nên việc sinh vào lúc 0 giờ của năm mới sẽ có nhiều cảm xúc khó tả. Đây cũng là năm có số em bé cùng sinh lúc 0 giờ nhiều nhất. Điều đó cũng rất đặc biệt”, bác sĩ Lê Quang Thanh chia sẻ.

Một công dân chào đời khỏe mạnh, an toàn là niềm hạnh phúc của gia đình và nhân viên y tế

ẢNH: TRẤN TIẾN

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cũng không giấu được sự xúc động khi trực tiếp chào đón những công dân đầu năm mới.
“Cảm giác đón một công dân, mẹ tròn con vuông là niềm hạnh phúc không riêng của gia đình mà còn là niềm mong ước cả đội ngũ nhân viên y tế. Đặc biệt hơn là đúng vào thời khắc giao thừa, rất thiêng liêng. Mong ước xã hội luôn có thế hệ tương lai khỏe mạnh”, TS.BS Diễm Tuyết chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.