Những cô vợ Việt theo chồng Tây, ăn Tết xa xứ: Úc hay Singapore, chỉ nhớ... Tết Việt

12/02/2021 12:32 GMT+7

Khi những cô vợ Việt lấy chồng Tây và theo chồng sinh sống ở nước ngoài, mỗi cái Tết xa nhà là một nỗi nhớ khẽ cất vào tim, một niềm hi vọng và một kế hoạch cho “Tết năm sau, con sẽ về”. Nhưng năm Covid -19, khiến những kế hoạch đã lên ấy cứ phải lùi lại. Cựu tiếp viên xinh đẹp 30 tuổi này từng làm việc cho hãng hàng không Etihad Airways, hiện đang sinh sống tại Singapore cùng chồng ngoại quốc.

"Mình vẫn muốn giữ truyền thống ngày Tết”

Là một cô gái thông minh và có tư duy nhạy bén, cùng tài năng nhiếp ảnh, Băng Tâm đang thử sức làm travel blogger và theo đuổi ước mơ kinh doanh trong tương lai gần. Là năm đầu tiên Tâm phải đón Tết xa nhà ở Singapore, Tâm chạnh lòng chia sẻ: “Tết là một dịp rất đặc biệt với mình. Như những năm trước, dù bận rộn bao nhiêu, mình vẫn cố gắng thu xếp để về nhà đón Tết cùng gia đình; nhưng năm nay mình không làm được như vậy.”

“Mình muốn sau này, con của mình sẽ không quên văn hóa và cội nguồn Việt Nam. Điều may mắn là chồng mình cũng rất ủng hộ việc này. Mình cũng dự định nấu mấy món ăn ngày Tết như ở nhà ba mẹ mình hay làm, và mời một vài người bạn ghé ăn trưa mùng một". 

Băng Tâm

Kể về kế hoạch đón Tết xa xứ, Tâm khẳng định sự quyết tâm giữ vững truyền thống ngày Tết: “Mình muốn sau này, con của mình sẽ không quên văn hóa và cội nguồn Việt Nam. Điều may mắn là chồng mình cũng rất ủng hộ việc này. Mình cũng dự định nấu mấy món ăn ngày Tết như ở nhà ba mẹ mình hay làm, và mời một vài người bạn ghé ăn trưa mùng Một. Sau đó, sẽ gọi điện chúc Tết ba mẹ và họ hàng qua video call. Nhìn thấy mọi người khỏe mạnh, mình cũng đủ vui rồi và không mong muốn gì nhiều.”
Mặc dù Singapore không xa Việt Nam về mặt địa lý, nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện tại, thì theo Băng Tâm, việc ở yên một chỗ cũng góp phần giúp cho dịch bệnh bớt lây lan và ngày đoàn tụ gia đình sẽ đến sớm hơn nếu mọi người chấp hành tốt những lề luật phòng chống dịch được đề ra. Tâm hy vọng Tết năm sau sẽ là một cái Tết sum vầy.
Tết xa xứ của những cô vợ Việt lấy chồng Tây5

Tâm cùng chồng ngoại quốc

Cùng là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng Singapore có độ ẩm không khí rất cao, càng khiến Tâm nhớ về tiết trời thanh mát của mùa xuân ở Sài Gòn. Tâm bồi hồi nhớ về thời gian rộn ràng chuẩn bị đón Tết, khắp xóm phường, con hẻm, đường phố, ai ai cũng đều lo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm, tất bật nấu nướng các món ăn ngày Tết. 
Tết xa xứ của những cô vợ Việt lấy chồng Tây6
Tâm kể: “Ba mình rất thích trang trí nhà cửa đón Tết. Mỗi lần thấy ba mang mấy chậu bông về là biết Tết đang gần đến trước thềm nhà.” Chính những điều giản dị như vậy làm nên một ý nghĩa thật đặc biệt của ngày Tết.

Đã mua vé máy bay về quê đón Tết nhưng phải hủy

Dù khá buồn và hụt hẫng, nhưng cô gái mạnh mẽ và giỏi giang sinh năm 1990 này vẫn luôn vững tin vào những điều tích cực của một mùa xuân mới bên cạnh gia đình nhỏ, đáng yêu của mình. Lấy chồng ngoại quốc, Mai Võ đã trải qua hai cái Tết ở xứ người khi sống và làm việc tại Sydney nước Úc.
Làm công việc của một kế toán, tưởng chừng như Mai (tên thường gọi) luôn phải bận rộn và căng thẳng với những con số, sổ sách, nhưng ở Mai lại luôn toát lên một năng lượng vui tươi và yêu đời cho những ai khi tiếp xúc với cô gái hay cười này.
Tết xa xứ của những cô vợ Việt lấy chồng Tây7

Mai và gia đình nhỏ đi thăm vườn hoa anh đào (Darkes Forest, New South Wales, Úc)

Mỗi dịp xuân về, Mai luôn cảm thấy nôn nao và mong ngóng được về Việt Nam đón một cái Tết sum vầy. Mai chia sẻ: “Những kỉ niệm ngày Tết ở quê nhà Việt Nam lại cứ ùa về làm cay khóe mắt. Ở quê nhà Việt Nam, mình luôn có nhiều hoạt động vui và đặc biệt chuẩn bị đón Tết như đi chợ hoa, phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn đặc trưng ngày Tết, muối dưa hành, thịt kho hột vịt, làm giò thủ… Mình luôn nhớ đến nồi bánh chưng cả nhà cùng nhau quây quần chuẩn bị mỗi dịp Tết đến. Cả nhà mỗi người một công đoạn, vừa bận rộn gói bánh, vừa rôm rả trò chuyện nơi góc bếp.”

“Mình vẫn thích diện áo dài tung tăng ngày Tết. Mình có sắm cho con 1 bộ áo dài truyền thống như để hưởng ứng không khí Tết tươi vui. Mình thèm cảm giác se lạnh những ngày đầu xuân ở Việt Nam. Điều mình mong nhất là ba mẹ luôn mạnh khỏe và vui vẻ để đón một cái Tết bình an và hạnh phúc.”

Mai Võ

Những kỉ niệm ngày Tết quê nhà của Mai thật ngọt ngào và ấm áp. Mai kể thêm thuở ấu thơ mỗi khi Tết về, dù khó khăn, ba mẹ Mai vẫn luôn cố gắng mua cho hai chị em quần áo mới để mặc ngày Tết. Mai đã được ba mẹ nuôi dưỡng tâm hồn với truyền thống và văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam từ tấm bé. Đó chính là những hành trang Mai mang theo và quyết tâm lưu giữ cho thế hệ sau vì đó là bản sắc văn hóa dân tộc, nét đẹp quê hương Việt Nam và là truyền thống gia đình luôn nhớ về nguồn cội.
Chia sẻ về việc đón Tết ở xứ người, vợ chồng Mai vẫn đi làm bình thường nhưng Mai vẫn sẽ chuẩn bị mâm cơm ngày Tết với đầy đủ món ăn Việt Nam để giới thiệu cho chồng và cũng để dạy bé con. Sau đó, cả nhà sẽ đi Chùa lễ Phật, hái lộc đầu năm, và gọi điện về chúc Tết ba mẹ cùng gia đình, họ hàng ở Việt Nam.
Mai cười bảo: “Mình vẫn thích diện áo dài tung tăng ngày Tết. Mình có sắm cho con 1 bộ áo dài truyền thống như để hưởng ứng không khí Tết tươi vui. Mình thèm cảm giác se lạnh những ngày đầu xuân ở Việt Nam. Điều mình mong nhất là ba mẹ luôn mạnh khỏe và vui vẻ để đón một cái Tết bình an và hạnh phúc.”
Tết xa xứ của những cô vợ Việt lấy chồng Tây8

Mai và gia đình nhỏ đi lễ Chùa đầu năm (chùa Khmer Western Sydney, Úc)

Khóe mắt tôi có chút gì đó cay cay khi đọc những dòng tâm sự đầy chân thật của những cô vợ Việt xa xứ. Có lập gia đình, có xa cha mẹ thì mới thấu được nỗi niềm của cha mẹ. Đường về nhà có trắc trở thì mới trân quý từng khoảnh khắc được ở nhà với mẹ cha, được trở về nơi bắt đầu và được bé nhỏ lại với ba mẹ, gia đình!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.