Những cô gái mê tốc độ

09/08/2015 07:46 GMT+7

Năng động và xinh đẹp là những điều rất dễ nhận thấy ở các cô gái có niềm đam mê xe mô tô.

Năng động và xinh đẹp là những điều rất dễ nhận thấy ở các cô gái có niềm đam mê xe mô tô.

Ý Nhi vi vút trên chiếc mô tô yêu thích - Ảnh: T.Đ
Ý Nhi vi vút trên chiếc mô tô yêu thích - Ảnh: T.Đ
Nguyễn Thúy Phương (27 tuổi) làm nghề luật sư tại TP.HCM. Mỗi ngày, Phương đến công ty trên chiếc mô tô của mình. Đến nơi, Phương trút bỏ trang phục bụi bặm, phong trần bằng bộ váy công sở, bắt đầu một ngày làm việc. Tối muộn, Phương lại trở về với quần jeans, áo thun, đeo găng tay, đội nón bảo hiểm, phóng mô tô rời khỏi công ty, hòa mình vào dòng người bắt đầu thưa dần trên phố.
“Rời khỏi công ty sau một ngày làm việc căng thẳng trên chiếc mô tô yêu thích, có thời gian thì dạo một vòng thành phố mang lại cho mình cảm giác rất thư thái, mọi mệt nhọc như tan biến. Đó là lý do mình mê con ngựa sắt này”, Thúy Phương nói.
Với Nguyễn Ý Nhi, cô gái sinh sống tại phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) thì: “Khi mình cưỡi trên chiếc mô tô thân yêu, vòng vèo qua các đồi dốc của xứ sở sương mù, cảm giác như đang ở trên mây vậy, thích lắm”.
Từ khi còn là cô bé học THCS, một lần đi nhờ xe mô tô của người anh họ đến trường, Ý Nhi đã mơ có một ngày tự tay mình cưỡi mô tô. Và ước mơ ấy giờ đây trở thành hiện thực, cô nàng mới tậu được một chiếc mô tô riêng để thỏa đam mê.
Đi phượt, tham gia các tour du lịch bằng mô tô cùng những người bạn có chung sở thích cũng là niềm vui lớn của những cô gái mê tốc độ. Nhung Gemini (ở TP.HCM) chia sẻ: “Mình đến với mô tô đơn giản chỉ là thỏa mãn sở thích được đi du lịch bằng mô tô”.
Bên cạnh những niềm vui, với một cô gái, chuyện chinh phục, điều khiển chiếc xe to kềnh càng cũng có nhiều phiền toái.
Thúy Phương kể có những lúc xe chạy trên đường đông đúc thì bị kẹt thắng, đẩy tới không được, lui không xong. Có khi chạy xe ra các quận ngoại thành, đang đi xe tắt máy, đứng yên, tìm chỗ sửa đã khó, đẩy xe đến được chỗ sửa càng khó hơn.
“Điều mình e ngại nhất vẫn là cái nhìn của những người xung quanh đối với những cô gái đi mô tô. Dường như nhiều người nghĩ, hễ con gái mà chạy mô tô là quậy lắm”, Ý Nhi tâm sự.
Là con gái, chuyện đầu tư trang phục như giày bốt, quần jeans, găng tay, nón bảo hiểm xịn… để phù hợp với việc lái mô tô cũng là điều khiến các cô gái trăn trở. “Mỗi khi đi mua sắm, lựa chọn áo quần, bao giờ mình cũng đặt câu hỏi, bộ đồ này liệu có phù hợp với chiếc mô tô mình đang đi hay không”, Ý Nhi kể.
Do một số người chơi mô tô hay nẹt pô trên đường phố hoặc trong các hẻm vắng nên nhiều người không mấy thiện cảm với “những người đi xe quá ồn”. “Hiểu được mình đang đi xe gì, bản thân mỗi người chơi mô tô cần phải ý thức. Nhà trong hẻm nên mình thường giảm ga chạy tốc độ rất chậm khi gần đến nhà để không ảnh hưởng người xung quanh.
Thi thoảng chạy ngoài đường, cũng có vài chàng trai chạy lên, nẹt pô khiêu khích mình đua nhưng mình mặc kệ, rồi họ tự bỏ đi. Không ai cấm cản mình đam mê điều gì đó nhưng hãy làm thế nào để sở thích của mình không ảnh hưởng đến người khác”, Thúy Phương chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.