Những chuyến xe tết nghĩa tình

24/01/2024 04:20 GMT+7

Tết về quê, đã thành tập tục truyền thống của người Việt, khoan nói chuyện hay dở, thì thấy đó là một nhu cầu lớn. Đối với những người đi làm ăn xa, cả một năm bôn ba, thì cuối năm được trở về nhà, không chỉ là nhu cầu mà còn là niềm ngóng trông, khắc khoải.

Nhưng với nhiều người thì cái vé xe đò vẫn là điều xa xỉ, nằm chót bảng chi tiêu, xếp sau các khoản: học phí cho con, tiền gửi về quê cho cha mẹ già, tiền phòng trọ, tiền cơm nước hằng ngày… Cho tới những ngày cuối năm, khi gánh mưu sinh nhẹ đi phần nào, thì choàng ập tới nỗi lo cái vé xe đò về quê.

Có lẽ thấu cảm được tình cảnh đó, mà trong nhiều năm nay, từ TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu… dịp tết nào cũng có nhiều tổ chức đứng ra thực hiện những "chuyến xe tết nghĩa tình". Cách thức tổ chức có thể khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là thuê xe và phát vé miễn phí cho bà con nghèo và các cháu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết.

Hành trình đó, có thể là từ TP.HCM về Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam… Hoặc từ Hà Nội ngược vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Xuôi ngược trên những nẻo đường đất nước, là những chuyến xe tết nghĩa tình.

Năm ngoái, tôi từng làm "lơ xe" cho một chuyến xe tết nghĩa tình từ TP.HCM ra Quảng Ngãi. Có ngồi cùng chuyến xe, ăn cùng bữa cơm "dọc đường gió bụi", và lắng nghe những câu chuyện bên lề, mới biết được mỗi hành khách là một nỗi niềm tha hương. Người đi bán hủ tiếu nuôi con học đại học. Người bán vé số để kiếm tiền lo viện phí cho chồng. Cũng có người trông tươm tất, nhưng là chủ doanh nghiệp nhỏ vừa phá sản sau đại dịch Covid-19. Mỗi người mỗi câu chuyện, nhưng đều cùng một tâm tư: "Về quê ăn tết". Thôi về nhà cái đã, qua năm rồi tính tiếp.

Cũng phải nói điều này, tổ chức những chuyến xe tết nghĩa tình rất vất vả. Nếu như không tâm huyết và không giỏi về tổ chức thì khó mà làm được. Cho nên, nhiều cá nhân và doanh nghiệp thường cậy nhờ các đơn vị có uy tín tổ chức giùm.

Báo Thanh Niên cũng là một đơn vị chuyên tổ chức các chuyến xe tết nghĩa tình, cứ đến hẹn lại lên. Năm nay, Báo Thanh Niên phối hợp với Tập đoàn Acecook thực hiện chương trình "Tết sum vầy" dành cho đối tượng là sinh viên và cùng với OMO thực hiện "Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024" dành cho đối tượng là công nhân.

Chương trình Sắc quê Quảng Ngãi mà Báo Thanh Niên vừa đồng hành, ngoài việc trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, còn thực hiện 10 chuyến xe tết nghĩa tình với kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Nhưng không chỉ có Báo Thanh Niên hay Sắc quê Quảng Ngãi, mà còn rất nhiều cá nhân, tập thể và doanh nghiệp đứng ra tổ chức các chuyến xe tết như thế này. Cho nên, dù một năm nhiều khó khăn và thách thức, nhưng vượt qua được vẫn là lòng nhân ái và nghĩa đồng bào.

Những ai từng ngồi trên chuyến xe nghĩa tình rồi sẽ mang nghĩa tình mà trao truyền lại. Những chiếc vé 0 đồng lại mang nhiều, rất nhiều ý nghĩa về sự sẻ chia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.