Những chuyện tử tế cho cuộc sống mát lành!

03/01/2023 04:21 GMT+7

Cuộc sống không phải màu hồng, nhưng Thanh Niên vẫn luôn tâm niệm kể nhiều điều tử tế, nhân văn nhất mỗi ngày đến bạn đọc, xã hội.

Bên cạnh chuyên mục “Chuyện tử tế” đăng tải xuyên suốt trên báo in Thanh Niên nhiều năm qua về các câu chuyện làm đẹp cho đời, nhiều chuyên mục trên các kênh khác của Báo Thanh Niên cũng liên tục đem đến sự nhân văn, tử tế và hào hiệp của xã hội.

Sự tử tế luôn có ở mỗi người

Năm mới 2023, bà Thạch Thị Sà Ra (45 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng), mẹ ruột em Nguyễn Hữu Chính (13 tuổi) - cậu bé dũng cảm chấp nhận chết để quay lại cứu mẹ nuôi, cho biết khi câu chuyện của Chính được chia sẻ trên Thanh Niên, lan tỏa khắp mạng xã hội, gia đình nhận được hơn 1,1 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm. Với số tiền quý báu đó, gia đình đã đưa em Chính đi điều trị tại TP.HCM.

Anh Phạm Bá Hồng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tài trợ phẫu thuật mắt tìm lại ánh sáng

Vũ Phượng

Bà Sà Ra kể: “Ngày gặp PV, Chính còn suy sụp lắm, cả tinh thần và thể chất, mà giờ sau 9 cuộc phẫu thuật, con đã có thể nói chuyện được vài câu, ngủ yên giấc, ăn uống được, sức khỏe hồi phục được khoảng 3 - 4 phần. Gia đình tôi đưa con đi điều trị mà cảm thấy mừng lắm, lâu lắm rồi gia đình mới không bị áp lực tiền viện phí, thuốc men cho con”.

Hay trước đó, chị Lành Thị Thời (28 tuổi, người dân tộc Xinh Mun xã Chiềng Khoong, H.Sông Mã, Sơn La) đưa con đi chữa bệnh ở Hà Nội bị tài xế taxi lấy 500.000 đồng cho quãng đường 13 km, khi báo đăng, các trang mạng “nóng hổi” cùng với số tiền chuyển khoản liên tục cho chị Thời. Cả 1 tỉ đồng được người lạ, người dưng “đền” lại cho 2 mẹ con. Sau đợt thăm khám tại Hà Nội, sức khỏe con trai chị đã tạm ổn, dù đôi mắt của bé không thấy đường. Toàn bộ tiền được ủng hộ, chị gửi sổ tiết kiệm để dành lo cho cả 2 con khuyết tật mắt, còn vợ chồng vẫn đi làm nương mỗi ngày.

“Gia đình khó khăn, vợ chồng tôi cầm số tiền được Công an H.Sông Mã ủng hộ đi Hà Nội chữa bệnh cho con thì lại bị “chặt chém” nên buồn lắm. Nhưng sau đó được nhiều người giúp đỡ, tôi thấy cuộc sống này còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống”, chị Thời bày tỏ.

Với số tiền ủng hộ hơn 1,1 tỉ đồng, chị Thạch Thị Sà Ra đã đưa con trai đi phẫu thuật được thêm 9 lần nữa

Duy Tân

Tiếp sức ước mơ

Tháng 10.2022, câu chuyện đầy nghị lực của chàng thanh niên 23 tuổi chạy xe ôm công nghệ Nguyễn Hùng Phúc (Q.10, TP.HCM) ban ngày đi học, đêm lại chạy xe đến rạng sáng kiếm tiền phụ cha mẹ lo cho 4 cháu mồ côi vì Covid-19 được đăng tải trên Thanh Niên. Từng nghỉ học để đi bán trà sữa, làm thêm đủ việc, nhưng Phúc quyết tâm nộp đơn xin đi học lại ở trung tâm để mong có tấm bằng cấp 3. Được sự hỗ trợ hết lòng của địa phương, nhưng thấy cha mẹ tuổi cao, đau bệnh, 4 cháu nhỏ bơ vơ, người cậu 23 tuổi tự động đặt mục tiêu chạy xe kiếm 500.000 đồng/ngày lo cho các cháu. Chỉ 1 ngày sau khi bài báo về Phúc được đăng tải, cư dân mạng góp vào 300 triệu cùng vô vàn lời động viên. Số tiền vào tài khoản tiếp tục tăng lên, cả gia đình rưng rưng. Phúc bày tỏ: “Em đã đưa hết cho mẹ gửi tiết kiệm để lo cho các cháu chặng đường dài sau này. Nhìn ba mẹ đỡ lo lắng hơn, em cũng không bị áp lực nữa”.

Chàng xe ôm công nghệ Nguyễn Hùng Phúc và các cháu

Vũ Phượng

Hay chị Huỳnh Thị Kim Nhàn (32 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng từng lo đến rạc người sau ca phẫu thuật hiến gan cứu con vì mức viện phí hơn 1,5 tỉ đồng. Biết hoàn cảnh, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM vận động nhà hảo tâm tài trợ 500 triệu đồng, cộng với gia đình vay mượn 200 triệu đồng tạm ứng. 500 triệu đồng còn lại như “cục đá” trong đầu anh chị. Thanh Niên chỉ kể lại câu chuyện ấy và chị Nhàn nhận được hơn 500 triệu đồng của bạn đọc xa gần. Ngày đến tòa soạn nhận số tiền trên, chị bật khóc: “Xin cảm ơn những tấm lòng hào hiệp đã chung tay mở ra cuộc đời mới cho con gái của tôi”.

Bản sao Đàm Vĩnh Hưng tái xuất hiện ở chợ Tân Định, hát "Xin lỗi tình yêu"

Dòng chảy không ngừng

Thanh Niên kể chuyện, bạn đọc góp sức. Cứ thế, bạn đọc Thanh Niên khắp nơi luôn sẵn sàng mở lòng với những phận đời, nghị lực.

Một số hoạt động từ thiện xã hội của Báo Thanh Niên

- Học bổng Nguyễn Thái Bình: Từ năm 1990 - 2022, trao hơn 22.200 suất học bổng với tổng số tiền, quà trị giá khoảng 43 tỉ đồng

- Nguồn sáng cho đời: Từ năm 2003 - 2013, mổ mắt giúp gần 10.000 bệnh nhân nghèo, kinh phí gần 7 tỉ đồng.

- Cùng con đi tiếp cuộc đời: Từ tháng 9.2021 - 12.2022, bảo trợ lâu dài 286 trẻ mồ côi, tổng số tiền ký bảo trợ gần 40 tỉ đồng. Tài trợ học bổng cho 32 học sinh, sinh viên số tiền 1,02 tỉ đồng; hỗ trợ khẩn cấp cho 1.700 trẻ, tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.

Như chàng khiếm thị bán hàng rong Phạm Bá Hồng (37 tuổi, quê Thanh Hóa) có giọng hát y hệt Đàm Vĩnh Hưng quay lại chợ Tân Định hát cảm ơn bà con sau ca phẫu thuật mắt hơn 300 triệu đồng được Mr.Đàm tài trợ sau bài viết trên Thanh Niên. Hơn 30 năm chờ đợi, ngày mở băng mắt sau phẫu thuật, anh Hồng xúc động không dám tin đó là sự thật. “Tôi đã có thể tự tin bước đi một mình, đếm các ngón tay ở khoảng cách gần, tự tìm tên “mẹ yêu” trong danh bạ điện thoại”, anh hào hứng.

Những điều hào hiệp, tử tế, nhân văn ấy cứ đan xen vào nhau trong từng câu chuyện, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, bạn đọc trong và ngoài nước, “hoa hồng” đã nở với nhiều con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.