Những chuyến 'hàng trắng' của gã rửa xe vờ hoàn lương

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/03/2018 05:15 GMT+7

Sau 2 lần vào tù, tưởng như Quỳnh 'trọc' đã hoàn lương bằng nghề rửa xe nhưng vỏ bọc bại lộ khi lực lượng chức năng tóm gọn Quỳnh và đồng bọn cùng một số lượng lớn ma túy, súng ngắn, mã tấu…

Gã rửa xe... giàu có
Ngày 7.3, Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho hay đã hoàn tất cáo trạng truy tố Mai Ngọc Quỳnh (tức Quỳnh "trọc", 36 tuổi, trú P.Đông Lương), Lê Công Tình (27 tuổi, trú P.Đông Lễ), Lê Văn Trùng (21 tuổi, trú P.Đông Lương) và Đặng Thị Thu Hằng (36 tuổi, trú P.1, cùng TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Quỳnh "trọc" bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Hai năm sau, Quỳnh nhận tiếp bản án 10 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Cuối năm 2016, Quỳnh ra tù, dựng cho mình một vỏ bọc hoàn lương bằng nghề rửa xe. Thời gian đầu, ai cũng nghĩ Quỳnh “quay đầu” vì thấy Quỳnh chí thú làm ăn.
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, cuộc sống Quỳnh thay đổi bất thường, tiêu xài thoải mái khiến nhiều người nghi ngờ, trong đó có trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị).
Lê Công Tình khi bị sa lưới ẢNH: THANH LỘC
Thủ súng "đánh" hàng trắng
Quỳnh bại lộ khi “chân rết” đắc lực của Quỳnh là Lê Công Tình bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an Quảng Trị và Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ trong chuyên án 571Q vào 21 giờ ngày 10.6.2017. Tang vật thu tại chỗ 5.400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 khẩu súng, 7 viên đạn. Từ đây, Quỳnh, Hằng, Trùng lần lượt sa lưới.
Tang vật trong chuyên án 571Q Ảnh: Thanh Lộc
Kết luận điều tra cho hay dù ban đầu chỉ mua ma túy nhỏ lẻ ở loanh quanh TP.Đông Hà nhưng từ khi kết nối được với 1 người tên Phương (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể), Quỳnh đã “đánh” 4 chuyến hàng ma túy tổng hợp.
Cụ thể, đầu tháng 3.2017, Quỳnh mua 10 gói ma túy từ Phương với giá 92 triệu đồng rồi giao Tình mang đi bán. Trót lọt, ngày 30.4.2017, Quỳnh “điều” Tình, Hằng mua tiếp 10 gói ma túy tổng hợp cũng với giá 92 triệu đồng từ Phương, điểm giao dịch là cầu Rào Quán (xã Đakrông, H.Đakrông) và địa bàn tiêu thụ tiếp tục là TP.Đông Hà.
Hung khí thu giữ trong vụ án Quỳnh "trọc" ẢNH: THANH LỘC
Tiếp đó, Tình “chung vốn” 100 triệu đồng để Quỳnh nâng “đơn hàng” tiếp theo lên tới 200 triệu đồng, giao dịch cũng tại cầu Rào Quán vào ngày 10.5.2017 với số hàng vẫn là ma túy tổng hợp.
Tang vật thu giữ của nhóm Quỳnh "trọc" ẢNH: THANH LỘC
Trưa 10.6.2017, Quỳnh nhận được điện thoại của người tên Phương báo "hàng vừa về", hẹn ở cầu Rào Quán. Quỳnh giao nhiệm vụ cho Tình lo chuyến hàng này, còn Hằng đưa xe máy, tiền cho Tình. Tối cùng ngày, Tình lận thêm khẩu súng rồi điều khiển xe máy lên cầu Rào Quán mua 27 gói ma túy với số lượng 5.400 viên ma túy tổng hợp, trị giá 200 triệu đồng.
Khi đến địa phận xã Hướng Hiệp (H.Đakrông), Tình bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ. Tình ngoan cố, cố vứt hàng và khẩu súng ngắn xuống ven đường.
Qua giám định khẩu súng cho thấy đây là súng bắn đạn bi tròn, thuộc loại công cụ hỗ trợ, không phải súng ngắn quân dụng.
Đà Nẵng: Ngụy trang heroin trong loa thùng gửi theo xe khách
Sáng 8.3, Đồn Biên phòng Hải Vân bàn giao Trần Gia Lượng (47 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng thụ lý.
Trần Gia Lượng khi bị bắt Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, trưa 7.3, tại tổ 97, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, lực lượng Đồn biên phòng Hải Vân bắt quả tang Trần Gia Lượng đang nhận một thùng hàng từ xe khách chạy tuyến bắc - nam.
Ban đầu, Lượng kêu oan, cho rằng chỉ nhận hàng bình thường, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi mở loa thùng ra, bên trong chứa 10 gr heroin, Lượng đành thú nhận bản thân nghiện ngập, đặt mua ma túy từ một người chưa rõ lai lịch ở phía bắc. Người này nhận tiền chuyển khoản của Lượng rồi gửi ma túy theo xe khách vào Đà Nẵng.
Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.