Những chàng trai điểm 10: Học trò từng trả 8 chỉ vàng cho người đánh rơi

09/07/2017 11:03 GMT+7

Rất nhiều học sinh đạt điểm 10 là con các gia đình có kinh tế khó khăn. Mỗi học sinh là một hoàn cảnh. Và sự vươn lên của các học sinh này thật sự không phải dễ dàng chút nào…

Chàng trai đạt 3 điểm 10 từng trả 8 chỉ vàng cho người đánh rơi là Huỳnh Hoàng Huy, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.
Chúng tôi tìm đến nhà Huy ở ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, H.Trà Ôn (Vĩnh Long). Với 3 điểm 10 đạt được, Huy chia sẻ: “Em thấy mình đã phần nào không làm phụ lòng thầy cô, bạn bè và gia đình. Nhưng đường đại học còn rất dài, em còn phải phấn đấu nhiều lắm”.
Huy cho biết cách đây 3 năm, từ một trường vùng sâu vùng xa của H.Trà Ôn, Huy vào học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với nhiều bỡ ngỡ và lo lắng. Tuy nhiên, Huy đã nhanh chóng thích nghi, thay đổi cách học tập và tiếp cận bài giảng để theo kịp bạn bè. Ngoài ra, Huy còn chăm chỉ làm thêm rất nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng. Nhờ vậy mà cuối năm lớp 10 Huy đạt học sinh giỏi nhất khối và đến lớp 12 đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất trường.

tin liên quan

Những chàng trai điểm 10: Lội ngược dòng
Nguyễn Hữu Lộc từng đứng cuối lớp trong bảng xếp hạng học tập, nhưng trong quá trình phấn đấu không mệt mỏi, Lộc đã lội ngược dòng vươn lên. Ở kỳ thi vừa qua, Lộc đã giành điểm cao nhất lớp.
Trong 3 năm học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huy còn tham gia các giải học sinh giỏi cấp khu vực và quốc gia. Huy từng đạt giải ba học sinh giỏi toán Hà Nội mở rộng, giải nhì học sinh giỏi toán cấp tỉnh Vĩnh Long, giải khuyến khích học sinh giỏi môn toán cấp quốc gia.
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, bên cạnh 3 điểm 10 (toán, hóa, sinh), Huy còn đạt điểm khá cao 3 môn còn lại: văn 7,5, Anh văn 7,2, vật lý 8,5. Ngoài việc học chăm chỉ, lắng nghe cô giảng bài, tham khảo thêm sách vở, Huy còn tham gia các trò chơi thể thao và các hoạt động sinh hoạt của trường. Huy đã đúc kết được phương châm: “Thành tích là món quà cho những phấn đấu nỗ lực của mình”. Nguyện vọng của Huy là học bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM.
Ông Huỳnh Công Đức (cha của Huy) phấn khởi: “Tôi chỉ dạy các con về đạo đức, lễ nghĩa và cách ăn mặc, chứ việc học hành thì các con đều tự thân vận động. Riêng Huy từ nhỏ đã rất ham học. Suốt 12 năm liền Huy là học sinh giỏi. Huy đạt thành tích như vầy gia đình rất mừng”. Theo ông Đức, ngoài việc học ở trường, khi về nhà vào các ngày nghỉ, Huy thường xuyên phụ giúp gia đình tưới nước, vun đất và rải phân 5 công đất trồng cam sành…
Còn bà Nguyễn Thị Tạo (68 tuổi), bà nội của Huy, chia sẻ: “Năm học lớp 7, trên đường cùng thầy đi thăm gia đình chính sách về, Huy tình cờ nhặt được chiếc ví bên trong có 8 chỉ vàng 24 K liền mang đến UBND xã để trả lại cho người bị mất. Chủ nhân nhận được đã trả ơn cho Huy nhưng cháu không nhận. Ngoài học giỏi, Huy còn có đạo đức rất tốt, gia đình tôi lấy làm hãnh diện”.
Có duyên với môn sử
Trọng Nguyễn và cô giáo dạy văn của mình. Ảnh: nhân vật cung cấp
Đỗ Trọng Nguyễn, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP.Cà Mau), là thí sinh duy nhất của tỉnh Cà Mau đạt điểm 10 môn sử. Tổng 3 môn văn, sử, địa của Nguyễn là 27,5 điểm, trong đó ngữ văn 9 điểm, địa lý 8,5 điểm. Nguyễn cho biết em đăng ký nguyện vọng vào Trường Cảnh sát nhân dân.
Chia sẻ về phương pháp học, Nguyễn cho biết: “Chủ yếu là em tự học. Về nhà lấy bài tập thầy cô giáo cho để làm. Đây là cách nhanh nhất để nắm bắt kiến thức cũng như giúp nhớ lâu kiến thức các môn học. Cái nào không hiểu ở lớp thì hỏi ngay thầy cô. Về nhà lập tức xem lại trước khi làm việc khác”.
Trả lời câu hỏi vì sao đam mê học sử, Nguyễn vui vẻ nói: “Chắc em có duyên với môn sử. Thầy dạy môn sử năm lớp 9 đã truyền cảm hứng cho em. Sử là môn em luôn yêu thích nhất”.
Gia Bách
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.