Những câu chuyện đẹp giữa đời thường của cô gái miền Tây...

13/02/2023 07:30 GMT+7

Không chỉ hết lòng với hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Thị Thúy Duy còn đăng ký hiến tạng cứu người sau khi qua đời.

Nặng lòng với học sinh nghèo, người già neo đơn

Nguyễn Thị Thúy Duy (25 tuổi), ngụ tại xã Trung Thành Tây, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long đã có hơn 5 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện.

Duy kể: "Chuyến thiện nguyện đầu tiên của mình là thời sinh viên đi gom quần áo cũ tặng bà con nghèo. Mình bất ngờ vì món quà giản dị nhưng mọi người rất trân trọng, vui mừng. Điều này gợi cho mình nhiều cảm xúc để tiếp tục kết nối bạn bè nấu cháo, làm bánh mì tặng người bán vé số, những mảnh đời cơ nhỡ trong đêm tại TP.Vĩnh Long".

Cô gái 9X miền Tây: Sống làm thiện nguyện, đăng ký hiến tạng cứu người khi mất - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thúy Duy trao quà cho người già neo đơn ở xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long

THANH DUY

Năm 2020 là khoảng thời gian có nhiều ý nghĩa với Duy khi Quỹ học bổng Ngõ Trúc được thành lập. Mục tiêu nhằm vận động nguồn kinh phí giúp đỡ học sinh nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật.

Đến nay, Duy đã vận động được hơn 200 triệu đồng, qua đó giúp mang lại nhiều phần quà ý nghĩa đến các địa phương như: Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ. "Tùy vào hoàn cảnh, mà mình có những phần quà khác nhau dành cho mọi người, có khi là tiền mặt, khi là nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, sữa, đồ gia vị. Ngoài những thứ kể trên thì mình còn vận động gần 300 bộ sách giáo khoa cũ tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn", Duy cho biết.

Duy chia sẻ tin vui: "Mới đây, mình đã thi đậu viên chức và đang chờ được phân công giảng dạy. Sắp tới, thời gian sẽ bận rộn hơn nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp để nối dài hành trình thiện nguyện, bởi nó đã là niềm đam mê rồi nên không thể bỏ được".

Đăng ký hiến tạng cứu người sau khi qua đời

Ngoài hoạt động tình nguyện, gần đây Duy đã đăng ký hiến tạng nhân đạo sau khi qua đời. Duy cho biết lúc nhỏ nghe nói đến việc ai đó hiến tạng, thì cảm thấy sửng sốt, sợ hãi khi nghĩ đến quan niệm "chết không toàn thây".

"Nhưng suy nghĩ của mình về vấn đề này đã bắt đầu thay đổi khi tình cờ xem một chương trình tri ân tấm lòng một người mẹ đã hiến tạng con trai theo nguyện vọng. Và mình đã xúc động khi theo dõi hành trình trái tim của người mất bổng hóa phép màu, hồi sinh cứu sống một mảnh đời khó khăn khác", Duy kể.

Kể từ đó, việc hiến tạng không còn khiến Duy ngỡ ngàng mà ngược lại có nhiều động lực để tìm hiểu. Duy đã chủ động tìm những clip, Hội người hiến tạng trên mạng xã hội để hiểu hơn về các suy nghĩ của người cho và người nhận tạng. Ý nghĩa của những câu chuyện hồi sinh sau ghép tạng cho Duy thấy việc làm này vô cùng nhân văn, cao cả. Thế là tháng 2.2020, Duy đã liên hệ với Bệnh viên Chợ Rẫy (TP.HCM) để đăng ký hiến tạng.

Duy cho biết: "Quyết định này là bí mật vì sợ người thân sẽ ngăn cản, phản đối. Một năm sau, khi cầm trên tay tấm thẻ chính thức mình mới đủ can đảm chia sẻ với gia đình. Ban đầu, mình cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ bị phản ứng nhưng điều bất ngờ là cha mẹ chỉ sốc chứ không phản đối gì cả. Cũng có người nói qua nói về nhưng mình cảm thấy vui khi cha mẹ hiểu được ý nguyện, thậm chí có phần tự hào về điều mình làm", Duy chia sẻ.

Tâm nguyện của Duy là được cống hiến cho cộng đồng khi sống lẫn lúc mất. Cô có cái nhìn rất nhẹ nhàng về quy luật sinh tử. "Khi về với ông bà, mai táng bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng là trở về cát bụi. Thay bằng hiến tạng nhân đạo, góp phần tái sinh cho những số phận bất hạnh hay phục vụ cho sinh viên ngành y thì ý nghĩa hơn nhiều", Duy nói.

Chị Nguyễn Thị Thu, Bí thư Xã đoàn Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, nhận xét: "Duy có nhiều đóng góp về mặt an sinh xã hội ở địa phương. Mỗi dịp lễ, tết Duy thường kết nối với nhà hảo tâm ở nhiều tỉnh để vận động quà cho học sinh, người khó khăn, người già neo đơn. Ngoài ra, Duy cũng tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện của Đoàn. Việc Duy đăng ký hiến tạng càng làm bạn bè thêm yêu quý, trân trọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.