Những bộ cánh lộng lẫy của Công Trí trên sàn catwalk Mỹ

P.C.Tùng
P.C.Tùng
11/09/2019 11:13 GMT+7

60 mẫu thiết kế Công Trí trình diễn tại New York Fashion Week - Mỹ được sắp xếp từ đơn sắc đến rực rỡ, mô phỏng khoảnh khắc từ lúc giọt sương rơi xuống cho đến khi vỡ tan.

Trong ngày thứ sáu của Tuần lễ Thời trang New York – Mỹ, Nguyễn Công Trí ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2020 có tên gọi Đi nhặt hạt sương nghiêng. Bộ sưu tập nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả yêu thời trang trong nước.
Trong không gian tinh giản tại Gallery 1 Spring Studio, các hàng ghế chật kín người được xếp dọc sàn runway hình chữ U.
Trên nền các chất liệu cao cấp như lụa tơ tằm, lụa taffeta, satin, organza hay các chất liệu vải ánh kim, Công Trí thể hiện khả năng dựng phom, tạo hình những giọt sương.

Thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk đảm nhận vai trò mở và kết màn show của nhà thiết kế Công Trí tại New York Fashion Week, ngày 10.9

Anh khai thác triệt để phom dáng, hoặc mềm rũ, hoặc phồng cỡ lớn, gợi liên tưởng đến hình dáng bồng bềnh của giọt sương. Cấu trúc xếp khối nơ to bản cùng cầu vai vươn cao, đầm khối trụ là ba đặc trưng thiết kế từ bộ sưu tập Thu Đông 2019, được mang trở lại như cách tạo dấu ấn riêng trên thị trường quốc tế.

Nhà thiết kế mang tới bức tranh rực rỡ phù hợp mùa xuân hè

“Tôi muốn kể câu chuyện về hạt sương như món quà chào ngày mới. Hạt sương căng mọng khiến khu vườn nhỏ trở nên lung linh huy hoàng, đầy kiêu hãnh kể cả lúc vỡ tan. Tôi nhặt lại khoảnh khắc này để thầm nhắc mình luôn trân trọng sự rực rỡ của cuộc sống”, Công Trí chia sẻ.

Thiên thần lần thứ 2 xuất hiện trong show Công trí là Leomie Anderson. Leomie Anderson (hình cuối, giữa) là người mẫu có hơn 341 nghìn lượt followers trên Instagram. Cô từng kết hợp cùng Moschino, Tom Ford, Fenty Puma hay Oscar de la Renta

"Giọt sương rơi nghiêng theo đường cong của chiếc lá cũng êm như cách chúng ta sờ vào tấm lụa", Công Trí nói. Bộ sưu tập gồm 60 mẫu thiết kế được trình diễn theo 4 tuyến, mô tả lại khoảnh khắc từ lúc giọt sương rơi xuống cho đến khi vỡ tan trong không gian. Tại phần hai, nhà thiết kế tập trung khai thác màu đen, màu nổi trên các dáng đầm xoè bồng bềnh hay jumpsuit xẻ vai. Phần ba của bộ sưu tập là các mẫu đầm dài gợi cảm, thể hiện qua những đường cắt khéo léo ở ngực và cầu vai để chứng tỏ sự tự tin và huy hoàng của người phụ nữ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Phần cuối cùng là thế mạnh của Công Trí, với các thiết kế dành riêng cho thảm đỏ. Anh kết hợp nhiều chi tiết lạ mắt trong việc thêu đính nhằm tạo nên cá tính riêng.

Những chiếc đầm bồng bềnh, những chiếc lông vũ màu sắc được đính trên nền vải xuyên thấu, đung đưa thanh thoát trong bước đi uyển chuyển

Cuối buổi trình diễn, Công Trí đẩy cao trào bằng những màu như vàng, hồng hay xanh và đen tựa như cách giọt sương trong suốt phản chiếu sắc màu của tự nhiên. Đó là màu xanh dương của bầu trời cao rộng, hay vàng tươi của những ngày nắng sớm.

NTK Công Trí đã có một buổi trình diễn thiết kế mới tại Mỹ thành công, gây tiếng vang cho thời trang Việt

Lần thứ hai Công Trí đến New York Fashion Week sau Cuộc dạo chơi của những vì sao. Khán giả tinh ý đều nhận ra Công Trí hay quan sát vạn vật từ các chi tiết gần gũi để làm nguồn cảm hứng. Nếu những mùa trước, làng mốt có gánh hàng hoa hay nét duyên ngầm của người con gái trên thảm đỏ, lần này, anh "cảm nắng" những giọt sương trong một lần tình cờ ngắm nhìn vườn nhà một sớm tinh mơ khiến giới thời trang quốc tế ngỡ ngàng trước sự tinh tế của nhà thiết kế Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.