Những bác bảo vệ già vã mồ hôi giữa nắng ‘cháy da thịt’ ở TP.HCM: ‘Nghề nó vậy!’

16/06/2022 12:33 GMT+7

Giữa cái nắng cháy da cháy thịt ở TP.HCM suốt nhiều ngày qua, nhiều bác bảo vệ lớn tuổi vã mồ hôi, chật vật với công việc mưu sinh thường ngày. Với họ, dầm nắng dầm mưa cũng là đặc thù của nghề, nên không than vãn.

TP.HCM những ngày này, khi thì mưa ngập lênh láng, khi thì nắng nóng hầm hập khiến cho nhiều người mưu sinh ngoài đường phố thêm phần vất vả hơn. Với công việc bảo vệ cũng vậy, nhất là các bác bảo vệ có tuổi lại khó khăn gấp bội phần.

Nắng quá nắng!

Hơn 11 giờ 30 phút, TP.HCM nắng chói chang, dòng xe trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp) lưu thông có phần thưa thớt hơn. Ông L.V.H (58 tuổi) thì vẫn miệt mài dắt xe cho khách ra vào trước một cửa hàng đồ uống mà ông làm việc 2 năm qua.

Thời tiết TP.HCM nắng nóng nhiều ngày qua
cao an biên

Mỗi lần dắt xong một chiếc xe, ông lại tiến đến chiếc bàn làm việc của mình được đặt trước cửa hàng, phía trên được che bằng một chiếc dù khá to ngồi tránh nắng. Người đàn ông tranh thủ uống mấy ngụm cà phê đá đã chuẩn bị sẵn trong phích để thấy mát hơn.

“Mới mấy bữa trước mưa ngập đường, 2 - 3 ngày nay nắng không thể tả. Mới 8 - 9 giờ là đã bắt đầu gắt rồi, mình thì cũng lớn tuổi nên thấy mệt trong người, đầu cứ nhức tăn tăn. Cũng may là ở nhà vợ có chuẩn bị sẵn nước, cơm mang theo trước khi đi làm, uống vô thấy đỡ hơn chứ không có chắc còn mệt nữa”, nhìn ra ngoài trời nắng, bác bảo vệ nói.

Người dân ra đường che chắn cẩn thận
cao an biên

Cùng vợ và gia đình con trai lên TP.HCM hơn 5 năm nay, ông sống trong một căn trọ trên đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp). Để phụ tiền trọ, tiền ăn uống với các con, vợ ông xin làm tạp vụ một quán cà phê, ông thì làm bảo vệ với mức lương 8 triệu/tháng, cũng vừa đủ để trang trải các chi phí. Đây cũng là cách người đàn ông cảm thấy khuây khỏa, đỡ ngứa tay ngứa chân.

“Mình lớn tuổi rồi, xin đi làm mà người ta nhận đã là quá tốt, quá may mắn cho mình nên tôi cứ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Nghề bảo vệ thì phải đứng bên ngoài, nắng mưa gì cũng vậy chứ vào bên trong hưởng máy lạnh mà lơ là một chút, ra mất cái xe máy thì coi như làm cả năm cũng không bù hết. Cỡ nào cũng ráng ở ngoài trông chừng”, ông tâm sự.

Trời nắng, công việc làm bảo vệ với những người lớn tuổi có phần vất vả hơn
cao an biên

Hôm qua, ông H. cũng tâm sự có nghe một đồng nghiệp trẻ kể lại ở TP.Thủ Đức có một bảo vệ ra đi vì đột quỵ. Theo ông, phần cũng có thể vì tình trạng nắng nóng. Đó cũng là lý do mà ông lại càng kỹ hơn, chỉ khi cần thiết thì ông mới ra nắng, còn lại chỉ trú trong bóng râm. Bảo vệ cũng thường xuyên uống nước để tránh mất nhiệt.

“Lớn tuổi rồi, nhất là sau đợt dịch Covid-19 sức khỏe tôi cũng không còn tốt nữa, vẫn còn ho nhiều. Nên tôi cũng có ý thức chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi cũng đang tập bỏ thuốc mà chưa được. Mong là mấy ngày tới bớt nắng nóng, để bảo vệ, shipper hay mấy người bán hàng rong đỡ nhọc hơn”, ông nói.

Với nhiều bác bảo vệ, công việc mình đang làm phải gắn liền với nắng mưa
cao an biên

Trong khi đó, trưa nắng, một bảo vệ trên đường 3 Tháng 2 (Q.10) cũng tìm bóng râm ngồi. Giờ này, cửa hàng thưa thớt khách nên người đàn ông cũng tranh thủ quạt mát và ăn trưa.

Ông cho biết mình đã quá tuổi lao động, cửa hàng vì thương hoàn cảnh nên mới cho ông làm. Do đó, ông hết sức trân trọng công việc này để có tiền tự lo cho bản thân, không phải lệ thuộc nhiều vào con cháu. “Nắng thì mệt hơn, thấy trong người nó hầm hầm sao đó. Nhưng nghề này là vậy, nên tôi chịu thôi. Mệt quá thì chạy vô hưởng máy lạnh một chút rồi chạy ra”, ông cười nói.

Bớt nhọc nhằn

Cách đó không xa, ông Thanh Vũ (55 tuổi, ngụ Q.7) cũng tranh thủ mang ghế ra gốc cây trước một trung tâm nha khoa mà ông làm bảo vệ trên đường 3 Tháng 2. Ông nói nhờ có bóng cây này mà ông thấy mát mẻ hơn, đỡ thấy mệt mỏi vì nắng nóng.

Ông làm bảo vệ mười mấy năm, làm ở đây cũng ngót nghét 2 năm nên cũng dành một tình cảm đặc biệt cho công việc của mình. Thêm vào đó, nhân viên làm việc tại nha khoa cũng rất yêu quý bác bảo vệ, thường xuyên mang nước hoặc mua đồ ăn, nhất là lúc trời nắng nóng thế này.

“Vậy thôi là ấm lòng quá rồi. Nhưng mà mình cũng phải tự chuẩn bị, tự biết cách bảo vệ sức khỏe cho mình. Nắng nóng, nhưng tôi không thấy mệt hay vất vả vì tôi làm quen rồi, và mọi người cũng quan tâm, chăm sóc tôi”, ông Vũ bày tỏ.

Ông Vũ làm bảo vệ hơn 10 năm qua
cao an biên
Trời nắng nóng, ông tìm bóng râm tránh

Mỗi ngày, ông làm 12 tiếng đồng hồ, thu nhập hàng tháng khoảng 9 triệu đồng. Theo ông, mức lương này đủ sống, trang trải các chi phí cùng với vợ và gia đình. Theo ông, nghề nào cũng có sự vất vả riêng, không chỉ nghề bảo vệ, và người lớn tuổi đi làm lại càng nhọc nhằn hơn.

“Mỗi người đến với nghề đều có một hoàn cảnh riêng, có người vì mưu sinh là chính, có người thì chủ yếu là vì có niềm vui tuổi xế chiều, cho bớt buồn, như tôi chẳng hạn. Và dù là gì, thì cứ hết lòng với công việc mình đang làm là được”, ông Vũ cười tươi dù mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng Sài Gòn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.