'Như gà mắc tóc'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/03/2022 07:30 GMT+7

Ngày 14.3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý F0 tại nhà, trong đó cho phép F0 được ra khỏi nơi cách ly, và theo giải thích của một lãnh đạo bộ này là được ra khỏi nhà.

Thế nhưng đến tối, Bộ Y tế lại “quay xe” điều chỉnh hướng dẫn, khẳng định F0 chỉ “được ra khỏi phòng cách ly” trong nhà.

Trong hướng dẫn ban hành sáng 14.3, tại mục 5.4 về thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm có nêu rõ: “Người mắc Covid-19 (tức F0 - NV) cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác”.

Chỉ cần trình độ “biết đọc, biết viết”, ai cũng hiểu một cách hiển ngôn rằng, văn bản nói trên của Bộ Y tế chỉ yêu cầu F0 hạn chế ra khỏi nhà và khi ra khỏi nhà phải đảm bảo việc phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác.

Thế nhưng, bản hướng dẫn được soạn thảo bởi một ban biên soạn với 40 thành viên, do một thứ trưởng Bộ Y tế là người chỉ đạo, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh là chủ biên, 38 thành viên phần lớn là các GS, PGS, TS và bác sĩ chuyên khoa, lại phải “nói lại cho rõ” chỉ sau ít giờ.

Việc “quay xe” để “nói lại cho rõ” thực chất thể hiện sự lúng túng của Bộ Y tế trong thực hiện trách nhiệm chuyên môn về phòng chống dịch bệnh. Bởi lẽ, hầu hết các ca mắc Covid-19 mà bộ này công bố mỗi ngày đều là các F0 điều trị tại nhà và dù Bộ Y tế có cho phép hay không, thực tế có những F0 vẫn buộc phải ra ngoài trong những tình huống bất đắc dĩ như khám bệnh hay mua thuốc... Không ai đủ can đảm đùa với sinh mạng mình chỉ để chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Y tế lúng túng trong việc tham mưu, hướng dẫn về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch. Như thời điểm giữa tháng 8.2021, khi nhiều nước đã mở cửa, khi số liệu cho thấy 80% các ca bệnh Covid-19 đều có triệu chứng nhẹ, khi độ phủ vắc xin liên tục được mở rộng, và nhất là y tế cơ sở đã cho thấy sự quá tải, Bộ Y tế mới bắt đầu có hướng dẫn thí điểm điều trị F0 tại nhà. Và tới hôm qua thì mới có hướng dẫn cho việc này. Hoặc, dù lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước nhiều lần nhắc nhở, bộ này vẫn đang loay hoay với kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Mới đây nhất, quyết định mở cửa du lịch vào 15.3 đã được Chính phủ quyết từ cách đây 1 tháng nhưng tới chiều tối qua, hướng dẫn về phòng dịch với khách quốc tế do bộ này phụ trách vẫn đang ở tình trạng “dự thảo” và “xin ý kiến”…

Đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua là chưa có tiền lệ, phải “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”. Điều đó là đúng và ai cũng thừa nhận. Nhưng cuộc sống người dân và sự phát triển của đất nước không thể cứ ngồi chờ các bộ, ngành rút mãi “sợi dây kinh nghiệm” như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.