Nhóm người Lai Châu đi bộ từ Quảng Nam và chuyến xe đưa họ về quê

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
10/08/2021 10:01 GMT+7

Khi tiếp nhận thông tin có 4 người ở tỉnh Lai Châu đi bộ từ Quảng Nam về quê, những người thiện nguyện ở Quảng Bình ngay lập tức vào cuộc, lên phương án hỗ trợ và đưa họ về quê mà không một chút đắn đo.

Chiều 7.8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 xã Sơn Bình (H.Tam Đường, Lai Châu) diễn ra cuộc bàn giao đặc biệt. Anh Hoàng Tuấn Anh, lái xe cứu thương thiện nguyện mang BS 51B-502.29, bàn giao 4 người dân tộc Mường cho chốt kiểm dịch, kết thúc hành trình thành công.
Trước đó, chiều 6.8, chị Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ nhiệm CLB Giọt hồng Quảng Bình, kể đã nhận được điện thoại về việc có 4 người Lai Châu đi bộ 4 ngày vượt quãng đường 400 km từ Quảng Nam ra đến Quảng Bình.
“Họ là người Mường, quê ở H.Phong Thổ (Lai Châu). Họ còn phải đi bộ gần 976 km nữa thì mới về đến nhà. Cũng có người ngỏ ý tặng họ xe máy, nhưng họ không biết đi xe máy”, chị Phương kể. Nhóm người ấy cùng ở bản Sỷ Sảng B (xã Dào San, H.Phong Thổ), gồm: Lý A Páo, Lý A Dế, Thảo A Sử, Phảng A Tiểu.

Giúp ngay trong đêm

Lúc đó đã chiều tối, việc ráp nối cần phải triển khai rất nhanh. Mặc dù đang ở TP.Hà Tĩnh nhưng anh Hoàng Tuấn Anh, người sở hữu xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo 24/7, vẫn đồng ý chở 4 người về quê. Anh đã chạy hơn 110 km vào Quảng Bình để nhận người. Cùng lúc, từ TP.Đồng Hới, chị Phương cấp tốc bỏ tiền túi mua đồ bảo hộ y tế, bánh, nước ngọt, viên sủi, nước lọc... rồi một mình lái xe trong đêm mang ra xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch) để tặng nhóm người này mang theo trên hành trình hàng trăm cây số.
Để có chuyến xe 0 đồng, anh Sáu, một người thường xuyên hoạt động thiện nguyện góp 2 triệu đồng, chị Phương góp 4 triệu đồng làm chi phí xăng xe. Ngoài ra, chị Phương còn trao thêm tiền cho 4 người Lai Châu và anh Tuấn Anh để làm lộ phí dọc đường, từ nguồn đóng góp trước đó của những tấm lòng hảo tâm xa gần...
Anh Hoàng Tuấn Anh kể: “Do không thể dừng lại ăn nghỉ dọc đường theo quy định nên xe phải chạy một mạch, 5 người chỉ ăn mì tôm khô với bánh mì. Khi đi có mang theo cơm nhưng lên xe họ đói nên ăn hết, mà cơm cũng không thể để lâu”.
Cũng qua lời Tuấn Anh, 4 người Lai Châu có hoàn cảnh khó khăn, chỉ 1 người biết tiếng Kinh, 3 người còn lại gần như mù tịt mọi thứ. Nhóm 4 người vào Quảng Nam để qua Lào làm ăn, nhưng khi đi đến bìa rừng Lào thì bị lực lượng chức năng bên đó buộc phải quay về. Sau đó, họ thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Hết thời hạn cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, cả 4 được tự do về quê. Do hết tiền nên 4 người đi bộ rời Quảng Nam để về quê từ ngày 2.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.