Nhóm chạy bộ xuyên Việt của sinh viên Lê Việt Hồng: Mong đến thủ đô kịp ngày Quốc khánh !

16/08/2007 21:49 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, để chào mừng 62 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, cùng với thông điệp "Vì bệnh nhân ung thư và an toàn giao thông", chàng sinh viên Lê Việt Hồng và nhóm bạn đã thực hiện chuyến chạy bộ Sài Gòn - Hà Nội.

9 giờ 30 sáng 16.8.2007 qua điện thoại, trong hơi thở hổn hển trên đường chạy, Lê Việt Hồng báo tin: "Bọn mình vừa chạy qua khỏi thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khoảng 20 cây số. Với tốc độ này, ngày 19.8, nhóm sẽ đến Hà Tĩnh. Chắc chắn khi đến Nghệ An, nhóm sẽ dành hẳn một ngày thăm quê Bác. Bọn mình mong về đến thủ đô Hà Nội kịp ngày Quốc khánh 2.9".

Chặng đường còn lắm gian nan...

Ngày nào cả nhóm cũng phải dậy từ rất sớm để 4 giờ sáng bắt đầu chạy. Đến chừng 10 giờ 30 phút thì nghỉ trưa, ăn uống và tổ chức công tác giao lưu, tuyên truyền. Buổi chiều chạy từ 14 giờ 30 đến 19 giờ thì nghỉ. Mỗi ngày nhóm chạy trung bình được 40 km.  Khi còn đi trên quốc lộ 14, nhiều hôm nhóm Việt Hồng đi qua những vùng vắng vẻ thưa dân cư, việc tìm kiếm một quán cơm, một phòng trọ trở nên rất khó khăn. Có lần trời đã tối hẳn mà cả nhóm vẫn chưa tìm được chỗ ăn, nghỉ. Mọi người đều kiệt sức, nhưng vẫn phải quay lại cả chục cây số mới tìm được nhà dân nghỉ qua đêm. Cũng không ít lần, bữa cơm cuối ngày chỉ đơn giản với một ít cơm cháy còn lại và vài cái trứng chiên, vậy mà anh em vẫn khen ngon.

Sáu thành viên trong nhóm từ những kẻ xa lạ tự nhiên lại hóa thành thân! Đau chân, mỏi gối giờ đã thành chuyện thường. Mọi người an ủi, động viên nhau rồi lại kiên cường chạy tiếp. Khi đến Quảng Ngãi và các tỉnh Trung Trung bộ, nhờ làm tốt công tác tiền trạm, liên lạc mà "đường đi" của Lê Việt Hồng cùng đồng đội thuận lợi hơn rất nhiều.

... "Đơn độc" đã rời xa

Nhóm Việt Hồng có được nhiều thuận lợi nhờ sự hỗ trợ nhiệt thành từ phía trường ĐH Quốc tế - TP.HCM (nơi Lê Việt Hồng đang theo học). Nhà trường đã cử Đặng Xuân Vượng (sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin) chạy cùng nhóm Việt Hồng. Ngày 31.7, Xuân Vượng đã chính thức là thành viên chạy bộ của nhóm, thay thế cho Quang Huệ (Huệ phải trở về Quy Nhơn cho kịp học). Hai giảng viên trẻ của trường là thầy Lê Hồng Phú và Ngô Viết Phương cũng đã bắt kịp nhóm Việt Hồng chiều ngày 10.8 vừa rồi. Các thầy hỗ trợ Việt Hồng bằng việc đi tiền trạm, liên hệ với các Tỉnh đoàn, Huyện đoàn để kêu gọi ủng hộ và giúp đỡ. Dự tính đến Nghệ An, hai thầy Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Quốc Thịnh sẽ đổi chặng cho thầy Hồng Phú và Việt Phương, tiếp tục hỗ trợ nhóm Việt Hồng ra Bắc.

"Đi đến tỉnh nào nhóm mình cũng được Tỉnh đoàn địa phương tiếp đón. Các anh chị ấy còn hỗ trợ nơi ăn ở và tổ chức giao lưu với các đoàn thể, các hội từ thiện. Vui và cảm động nhất là hôm sinh hoạt với các bạn khuyết tật trong Câu lạc bộ Ước mơ xanh ở Đà Nẵng. Nhìn những người bạn không lành lặn nhưng vẫn sống lạc quan, có ích cho đời mình càng tăng thêm quyết tâm chinh phục chặng đường còn lại", Việt Hồng kể.

Và Hà Nội... rất gần!

Lê Việt Hồng cho biết, rất nhiều người đang muốn đóng góp ủng hộ nhóm thực hiện Quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư nhưng gặp khó khăn khi tìm ngân hàng để nộp tiền. Theo Hồng, ngoài việc trực tiếp đóng góp ủng hộ vào tài khoản: Trường Đại học Quốc tế, số tài khoản 31410000035267 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Thủ Đức, TP.HCM, bạn đọc có thể hỗ trợ theo cách: đóng góp tại bất kỳ văn phòng nào của Báo Thanh Niên, tòa soạn sẽ chuyển về tài khoản của quỹ đã nêu trên.

Chặng đường từ Đà Nẵng của nhóm cũng vui hơn khi có thêm 5 người bạn đồng hành từ trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Họ chạy theo nhóm đến chân đèo Hải Vân và khi sang bên kia đèo thì đã có Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đón đợi. Tại Huế, Đoàn trường ĐH Khoa học và ĐH Sư phạm Huế tổ chức một buổi giao lưu và nói chuyện thân mật. Tỉnh đoàn Quảng Trị và trường CĐ Sư phạm Quảng Trị cũng đã cử một đội hình rất hùng hậu với 41 thành viên tham gia đồng hành và cổ vũ. Nhóm Lê Việt Hồng được đưa đi thăm Thành cổ và thắp hương tưởng niệm các đài liệt sĩ trên đường đi. 

Người dân hai bên đường cũng nhiệt liệt hoan nghênh mỗi khi nhóm đi qua. Cánh lái xe cũng bị thu hút bởi rất nhiều pa-nô, áp- phích tuyên truyền về an toàn giao thông treo dọc hai bên đường. Thỉnh thoảng lại có thêm một hoặc vài người dân xin được chạy cùng một đoạn. Hôm tới Quảng Trị, có hai bạn nữ nơi đây đã cùng chạy theo nhóm đến 20 km. 9 giờ 30 sáng ngày 16.8, sáu thành viên nhóm Lê Việt Hồng đã qua khỏi thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hơn 20 cây số. Theo kế hoạch, sáng ngày 2.9 nhóm sẽ đến thủ đô Hà Nội. Vòng tay bè bạn từ Đoàn trường ĐH Quốc tế và Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đang chờ đón Lê Việt Hồng cùng đồng đội từng ngày, từng giờ!   

Ngô Ly Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.