Nhóm bạn trẻ đẩy xe suốt 2 giờ giữa khuya giúp người lạ

15/07/2019 16:35 GMT+7

Khi ba bạn trẻ Canada ở bang Ontario lái xe khỏi nhà vào đêm đó, họ không ngờ rằng mình sẽ giúp một người chưa từng quen biết đẩy xe gần 7 km trên đường cao tốc và về nhà khoảng 4 giờ sáng.

Billy Tarbett, 15 tuổi và hai người bạn Bailey Campbell, 17 tuổi, Aeron McQuillin, 18 tuổi, đến từ thành phố Fonthill đang được cộng đồng mạng ca ngợi vì lòng tốt đối với một người gặp nạn giữa đường trong đêm khuya, theo CBC.ca hôm 14.7.
Sau khi bơi lội và lái xe đến một nhà hàng quen, bộ ba tình cờ trông thấy một chiếc xe bốc khói trên đường cao tốc vào khoảng 1 giờ sáng 10.7.
Họ nhanh chóng tấp vào lề để giúp đỡ, nhưng chiếc xe dường như hoàn toàn tiêu tùng.
Cả ba người đều mê sửa xe cùng cha từ nhỏ đến lớn, nên họ biết rằng không nên thử lái một chiếc xe hư đến mức này.
Thế nhưng, chủ xe là một phụ nữ và không đủ tiền để gọi xe kéo. Thế là Tarbett nảy ra ý kiến: “Này các bồ tèo, sẵn sàng để đẩy xe chứ?”.

Một người lái xe theo để đảm bảo các cậu bé và người phụ nữ được an toàn đến nơi

Facebook

Trong lúc còn mặc quần bơi, các bạn trẻ cùng nhau đẩy xe, pha trò và nghe nhạc, còn người phụ nữ chịu trách nhiệm cầm vô lăng.
Trên đường, một người lạ khác tên Dan Morrison phát hiện cảnh tượng này, và quyết định lái xe theo để tất cả có thể đến nơi an toàn.
Sau khi Marrison kể lại vụ việc trên Facebook, cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ câu chuyện và nhiều người tỏ ý muốn tặng quà cho nhóm ba người bạn nhưng họ lịch sự từ chối.
“Chúng tôi rất cảm ơn về điều đó, nhưng chúng tôi không giúp người để nhận lại thứ gì đó. Nếu xe tôi bị hư giữa đường, tôi cũng muốn có ai đấy giúp đỡ”, McQuillin chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.